????Quán nằm trên đường A.n Dươn.g Vươ.ng đối diện chợ An Đông, khu này mở ra nhiều quán ăn Hàn Quốc lắm nè
????Không gian rộng rãi, hơi nóng vì ít khách quá nên quán k bật máy lạnh nhiều. Có bàn ghế bệt cho khách nữa. Wifi ở đây mạnh
????Các món nướng giá cao, lâu lâu mới có chương trình khuyến mãi thôi.
- Bánh xèo Hàn Quốc: Lần đầu tiên ăn luôn :))) bánh rất to, ăn 2-3 người được, có hải sản nhưng HẸ nhiều quá, gần như Hẹ ngập cả cái bánh + bột nữa nên ăn rất ngán. Hẹ dài nguyên cọng luôn á, nên nhai khó hic.
- Bạch tuột sốt cay được tầm mười con, ướp vị vừa ăn, mặn mặn ngọt ngọt. Ăn cũng ok
????Quán có cho đồ ăn kèm, free trước khi lên món : Rong biển thì chua ngọt, giá xào có mùi đậu nồng. Và kim chi, đồ chua. Nước lọc cho mỗi bàn
✍️Có dịp sẽ ghé thưởng thức món khác
????Nằm trên đường A n Dươn g Vươ ng đối diện chợ An Đông, ngay ngã 4 luôn. Phía trước quán có bảo vệ giữ xe
????Không gian rộng, nhiều bàn cho khách ngồi. Có bàn ghế bệt nữa. Wifi mạnh, bàn ghế sạch sẽ
????Giá Buffet gần 300k/người, lâu lâu mới có chương trình khuyến mãi áp dụng thêm voucher sẽ rẻ hơn.
- Bánh xèo Hàn Quốc: Bánh rất to, ăn 2-3 người được, có hải sản sắc nhỏ, nhưng Hẹ nhiều quá, ngập cả cái bánh và bột dày nên ăn rất ngán. Hẹ dài nguyên cọng để nguyên ko thái ra, nên nhai khó hic.
- Bạch tuột sốt cay tầm mười con, ướp mặn mặn ngọt ngọt. Ăn cũng đc
✍Trước khi lên món, Quán có cho đồ ăn kèm miễn phí : Rong biển ướp chua ngọt, đậu xào, kim chi, đồ chua... Nước lọc cho mỗi bàn đầy đủ
Quán nằm ngay sát cơ quan mình.
Đi cũng nhiều Gogi rồi, thích nhất Gogi quận 5.
Không gian rộng rãi, nhân viên phục vụ nhiều nên là không bị ngó lơ khi gọi thêm món suất buffet.
Nhân viên không tự lên món phụ như rau, nước, ớt, tỏi khi hết mà phải yêu cầu mới lên. Cá nhân mình không thấy phiền vì như vậy không bị lãng phí thức ăn nếu có người không hảo rau.
Salad thì hay bị hết nguyên liệu, nên hầu như lúc nào mình cũng gọi salad trái cây là chính.
Lẩu cũng vừa phải, ăn sau cùng nên phần lẩu rất vừa, không bị dư.
Cơm trộn, cơm cuộn đều rất ngon.
Có dịp là lại đến.
????: 299k/người buffet, đang có chương trình đi 4 người tính tiền 3.
Do nhà mình đi tận 13 người nên mình có đặt bàn trước không phải đợi. Chỗ ngồi thiết kế trông rộng rãi thoải mái dù không gian không được lớn lắm. Chị nhân viên bàn mình siêu dễ thương, chu đáo lắm, thay vỉ liên tục mà lúc nào cũng cười. Gogi buffet thì chỉ có thịt không có hải sản cơ mà ngon lắm luôn, ướp rất vừa miệng ăn, rồi cả có Kimbap vs Bibimbap cũng ngon nữa.
Cơ mà, đồ ăn lên khá lâu, mình cũng chấp nhận vì hầu hết mình ăn buffet nướng toàn thế, nhưng 1 hồi thì cũng lên đủ cho mình. Và mọi chuyện đều rất ok cho tới khi nhà mình kêu tráng miệng là panna cotta. Nhà mình kêu trước 5 ly từ lúc mà vẫn còn đang nướng thịt cỡ 7h45 và chị nhân viên bảo là đã hết đợt đầu và đợt sau đang đợi đông nên phải đơi, mình ok và vẫn gọi trước vậy. Sau đó tới cỡ 8h mình kêu thêm 10 ly nữa, chị nói vẫn chưa có và phải đợi thêm 30p, mình ok. Và nhà mình nướng xong rồi ăn lẩu xong tới tận 9h vẫn chưa đông và mình hỏi lại lần nữa vẫn chưa có và mình kêu tính tiền. NHƯNG TRONG LÚC TÍNH TIỀN MÌNH THẤY BƯNG RA CHO MẤY BÀN KHÁC. Mình đi ra khỏi quán và lướt quá thấy hầu hết bàn nào cũng có ấy.
Mình không biết do nhà mình kêu nhiều hay là sao nhưng mình nghĩ đi 13 người kêu 15 ly và mình đang ăn buffet thì chuyện đó vô cùng bình thường, mình không biết tại sao mình kêu từ đầu mà không hề cho đem lên cho mình ly nào cả và khiến mình thất vọng thực sự. Mình là fan của thịt nướng và là fan của Gogi nhưng thế này thì sao mình quay lại nhà hàng nữa.
Các bạn nên cân nhắc khi đi ăn nhá, nếu có đi ăn muốn kêu gì thì phải trừ hao trước nhá không lại như nhà mình.