Godmother bake & brunch
Quán nằm ở tầng 3 có view khá là đẹp, décor nhẹ nhàng tinh tế, sang trọng, bàn ghế tất cả các góc đều rất ok. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Trà ở đây uống cũng khá ổn, trà thơm được để trong bộ ấm chén màu xanh trông rất đẹp mắt, bánh cũng tạm ok, cốt bánh mềm nhưng không quá ấn tượng được cái trông cũng đjep. Các món ăn được trình bày đẹp mắt, tinh tế.
Chất lượng món ăn mình đánh giá không cao nhưng trình bày món ăn đẹp, không gian cũng rất ok nên nếu có dịp thì mình sẽ quay lại.
Giá khoảng từ 150k/ người.
Quán decor xinh xắn, cứ lên hình là đẹp ????????????
Mình đến đây 4 lần, bánh ngon, nước cũng ok nữa nè ????????????????????????
Có điều nhân viên có vài bạn gương mặt không được thân thiện cho lắm ????????????
@t4_eattheworld
Quán hình như chỉ đc view thôi ????
Đồ ăn chấp nhận đc, giá hợp lý so với số lượng và mặt bằng. Như burger bò Wagyu tầm 280k thì cũng ổn, nhưng khoai tây cứng lắm nhai ko nổi luôn ????
Nước so với đồ ăn thì cao hơn tí. Ở đây đc xin thêm nước lọc nhưng mà do ly nước trong suốt nên nhà mình mới phát hiện trong ly có cặn bẩn. Ly của mình và ng đi cùng đều có. ***đẹp nhưng ko sạch.
Ở đây thích hợp cho việc chụp hình vì nắng đẹp chứ đồ ăn và nước uống ko phải yếu tố để mình quay lại.
Ly nước gần cả trăm ngàn, quán cũng không quá đông thế mà serve cho mình 2 cái ly nhựa nhìn cheap không thể tả xong chỉ nói đúng 1 câu “bên em hết ly thuỷ tinh rồi, chị uống ly này đỡ đi”.
Tiền service charge + VAT tính riêng, nhiêu đây hơn 400k, quá đắt so với chất lượng phục vụ của các bạn.
Thêm cái gửi xe cực, các bạn cũng không hề hỗ trợ khách thông tin.
Không gian sạch sẽ thoáng mát gọn gàng:
Tuy nhiên một vài món có chất lượng khá tệ, đi kèm đó là thái độ phục vụ không chuyên nghiệp.
Mình gọi 1 phần Duck and Waffle và một phần Bánh mỳ xá xíu. Phần vịt quá mặn, bạn mình ăn xong bị thé cổ.
Phần bánh mỳ cứng, quá dày, thịt xá xíu chỉ có mỡ, không có nạc, ăn vừa khó vừa ngấy. Kết quả mình và bạn bỏ cả 2 phần.
Lúc thanh toán mình có complain với nhân viên, thì bạn ấy không hề xin lỗi, chỉ nói vào bếp kiểm tra.
Lúc sau bạn ấy ra đưa mình phiếu discount 10% cho lần sau, trong khi bọn mình còn chẳng ăn được gì. Thái độ bạn này rất khó chịu, bạn này làm***trưa lúc 12h trưa thứ 7, ngày 5/2, đứng ở quầy thanh toán.
Quán chỉ có món bánh chiffon và cơm tấm là còn ăn được.
Hôm qua mình có dùng bữa ở đây . Thật sự thì đây là lần thứ 2 mình ghé nhưng hơi thất vọng về cách phục vụ . Bạn mình có mang bánh sinh nhật đến nhưng bên NH báo là không được sử dụng bánh ( lí do là ở đây cũng có bán bánh ) , ok mình cũng hiểu nên không ăn ở đấy . Đến lúc mình muốn đổi chỗ ngoi thì xung quanh khá nhiều bàn trống nhưng khi mình hỏi 2 bạn nam pv đều báo là “ khách đặt hết “ . Đến khi ra về mình xin túi nilong để đựng bánh kem nhưng các bạn báo là không có ????! Mình thật sự không nghĩ là một NH với mức giá cũng không phải là rẻ mà đến cái túi nilong cho khach xin đựng đồ cũng không có ?? Hay là mình không dùng bánh ở đấy nên các bạn không cho ??
Chưa bàn đến thái độ của một vài bạn pv với quản lý khi nói chuyện với KH cũng quá tệ .
Ummm ! Địa điểm nằm ngay trung tâm sài gòn trong toà nhà khó kiếm ra ( nếu lần đầu bạn đi)
Chất lượng bánh ( earl grey )cũng bình thường ko có gì quá nổi trội để ngày nhớ đêm mơ.
Nước okie( giá hơi chát đối với mình)
Không gian cũng ổn chứ mình không thấy xuất sắc như trên ảnh. Đồ ăn giá khá cao, nhưng không phải ai ăn cũng thấy ngon, riêng mình thấy chỉ ở mức 6/10, nước khá đắt, trà vải ly bé tí 105k được 2 quả vải, :( mình cũng ăn brunch và nhiều món western nhưng vị ở đây chỉ ở mức trung bình.
Do đi ngày Tết nên có tính phụ thu các thứ, chia ra mỗi người cũng 80k tiền VAT và cả phí pv, phụ thu Tết. Bình thường ko biết thế nào chứ sáng nay ăn 1 người ăn 1 món 1 nước cũng 500k.
Phục vụ ko hay đứng gần khu khách nên mỗi lần kêu hay nhờ gì đó rất bất tiện, cũng ko niềm nở lắm.
Điểm cộng: không gian, đồ ăn bắt mắt
Điểm trừ: giá cao, gửi xe bất tiện.