Vị trí: trên đường 3/2, quán nhỏ.
Không gian: thoáng, trên tường treo vài bức tranh về Hà Nội. Ăn xong hết 2 mâm mới nhìn :v
Đồ ăn: cũng dc. K đặc sắc hơn so với vài quán bún đậu khác. K thích mắm tôm lắm. Sữa đậu nành k ngon.
Nhân viên dễ thương, thân thiện
Giá: ok. Về phần nước hơi mắc. Không có trà chanh. Hơi buồn.
Hôm trước ăn ấn tượng với nem chua rán nhân phô mai quá hôm nay order lại. Thấy phần bún đậu đầy đủ hơn order hôm trước tối trễ. Chả cốm hôm nay ngon lắm.
Chúc mừng quán đã giữ khách qua đường thành khách quen.
À. Quán đừng dùng ghim bấm cố định hộp nhé. Vì kim bấm nhỏ, khi mở hay vận chuyển sợ rớt văng vào bún.
Không ngon không dở, lúc giao tới đậu và chả còn nóng hổi.
Nem chua rán nhân phô mai rất ngon.
Mắm tôm mà bỏ thêm bịt đường nhỏ cho thấy quán khá tâm lý.
Không biết do giảm giá hay bình thường đã vậy nhưng 1 phần thế này giá khá cao ấy.
Quán này mình mới đi ăn, quán bán bún đậu mắm tôm, nem cua bể, giò heo nấu giả cầy, mình thì ăn 2 món bún đậu mắm tôm 55k/phần có bún đậu + chả cốm + thịt luộc cũng đầy đủ 1 người ăn là no nê, mắm tôm của quán ngon nha, thêm ít đường + ớt + chanh vào đánh lên, nem cua bể ngon với nước chấm cũng ok lắm, 40k/phần ăn chung với bún rau, quán mới mở mà hôm mình đi khá đông đó
Khổ thân mấy hôm nay cứ tới tối là thèm bún đậu, mấy ngày liền lê mông ra quán rồi ?? tới ngày thứ năm bắt đầu cảm thấy lười biếng nên gọi Now cho nhanh.
Thường mình không thích mua mang về cái món này vì đậu rán về tới nhà mềm ăn chán lắm nhưng mà không hiểu chỗ này họ làm sao hay thật đậu vẫn giòn (tầm 80% so với ăn tại chỗ)
Hộp các kiểu khá đầu tư. Nằm nhà phè phỡn xong lại còn được ăn ngon cơ.
Thật lạ kì cô gái sinh ra ở Sài Gòn mà lại thích bún đậu mắm tôm :)) món này ăn cả tuần cũng được.
Góc Hà Nội hồi xưa ở 3/2 xa quá chưa ghé được cái đóng cửa buồn hiu, giờ đùng cái dời về gần nhà ???? có duyên với nhau rồi.
Mẹt bún ở đây rất là rẻ luôn chỉ có 55k mà đủ cho 2 người ăn. Đậu rán giòn, rán mới vì khách order mới thấy bắt đầu chiên. Phía trong đậu vẫn mềm mịn ăn thích cực.
Thịt luộc xếp đều tăm tắp, mềm vừa tới.
Nguyên mẹt này 2 đứa ăn no căng luôn chứ không đùa. Lúc đầu nhìn còn tưởng ít ít ai dè no xỉu.
Thấy quán được nhiều lời khen về khoản món đa dạng nên order thử. Mình có order một phần bún đậu thập cẩm và một mẹt bún đậu. Và có dặn không lấy thịt luộc thì đổi món khác dùm mình. Nhưng nhân viên không đổi, và cũng không có phèo chiên hay cuống họng như mấy bạn review. Hình không có mắm tôm là mẹt thập cẩm đó các bạn )))))))))))) ấy là mình đã order thêm chả cốm rồi chứ không phải quán đổi cho mình đâu nhé ))))))
Bún thì ép không chặt và chả cốm hay đậu hũ đều ỉu và không giòn. Về mảng đóng gói thì ok, tại vì chẳng có gì nhiều để mà đóng không kĩ )))))))))
Thấy mấy bạn seeding nhiều quá riết chẳng tin được. Quán làm ơn làm ăn có tâm xíu, chạy promotion trên Foody thì chạy cho đàng hoàng chứ nỡ lòng nào treo đầu dê bán thịt chó như vậy???
Mình mới ăn lúc nãy. Order về nhà, còn nóng hổi mình tưởng là ngon lắm. Nhưng thật không ngờ đó là....
1.Bún bị hôi. Có lẽ là do để bún lâu nên bún có mùi nhưng tại sao lại nhân viên không ngửi ra đc nhỉ. Vì mới mở hộp bún ra mình đã thấy hôi rồi :(( kì lạ nhỉ ?
2. Mắm tôm không ngon. Rất nhiều dầu nên mấy bạn nào ghét ăn dầu mỡ nhiều thì cân nhắc nhé.? Riêng mình không ăn đc mắm tôm nhiều dầu như v nên mình đã phải đổi qua nước tương ?
3. Chả cốm siêu ngọt ??? lần đầu tiên ăn mà mình chấm dặm hết nguyên cái chả vào chén nc tương ?
4. Thịt nhiều mỡ và dầu vô cùng ? ăn mà nhiều dầu mỡ quá mình chịu không nổi nên cũng không ăn đc bn cả, chủ yếu là ăn đậu hủ chiên thôi :((
Trên đây là tất cả những cảm nhận của mình khi ăn bún đậu ở đây ? Nên những bạn nào có khẩu vị giống giống mình thì nên cân nhắc khi ăn ở đây nhé :)))
Tự hứa lòng mình lần sau 1 là ăn bún đậu handmade 2 là bún đậu ngọc hà chi nhánh lê quang định nếu ăn đêm vì đói thì ăn cháo bà hào, 1 lần thử ăn quán mới mà lòng đau như cắt, mình order nem chua mà hết cũng không báo với mình xong ship cốc nước sấu. Mình không cần!! mình muốn order cái khác hoặc bỏ luôn, thậm chí 1 ly nước sấu giá còn chưa bằng 2 cái nem chua :')) mắm tôm dở vãi dở còn lại thì ổn, nhưng với giá 55k này thì khá ít. Thiệc mình không quay lại đâu
Bún đậu ngon - quán sạch sẽ
Đi ăn quán này 2-3 lần và lần nào cũng ưng ý. Quán nằm trên 3/2 khúc sắp cắt Cao Thắng, mọi người đi nên để ý kỹ thì sẽ thấy quán.
Ngoài bún đậu thông thường, quán còn có nem cua bể, giả cầy... Món nào cũng ngon cả. Nem cua bể chất lượng lắm.
Bún đậu ở đây được cắt rất bài bản. Miếng chả cốm, đậu hũ, thịt heo đều được cắt vừa vặn đủ ăn. Thịt heo ở đây được chế biến kỹ hơn nên vừa thịt vừa mỡ cả 2 bên đầu. Mắm tôm cũng ngon hơn mấy chỗ khác.
Hai người ăn gọi 1 bún đậu tá lả, 1 nem cua bể và thêm nước là đủ no nhé.
Quán sạch sẽ, phục vụ chu đáo, ăn xong được tặng gum nhai nhai cho thơm miệng. Chủ quán là người Bắc, nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương.
Chắc chắn sẽ quay lại dù nhà ở xa quán :D.
Lâu ko ăn bún đậu với lười đi xa nên vô đây ăn thử. Mọi thứ đều ngon mỗi tội mắm tôm đánh ko lên bọt. Quán nhỏ nhưng rất sạch, nhân viên dễ thương. Sẽ quay lại lần nữa
Đi 2 người hết khoảng 100k một người
Phục vụ cực kỳ chu đáo
Đậu hũ ngon nhưng không được nóng, ở đây k có nem chua rán, chả cốm hơi chán vì bột nhiều, tai heo khá ngon, mắm tôm tự pha chứ k đc pha sẵn giống mấy quán miền nam. Đa số khách là người hà nội. Giò heo giả cầy rất ngon, ngon quá trời luôn.
Hôm nay mới được thằng bạn dẫn đi quán này, mà đói quá nên lỡ ăn hết rồi mới nhớ chụp hình lại. Lúc đầu 2 đứa chỉ gọi 1 phần thập cẩm với 2 ly nước sấu, rồi nếu còn thèm thì gọi thêm, mà lúc sau đúng là gọi thêm 1 phần nữa thật :D. Phải nói là mắm tôm siu ngon, nêm nếm rất vừa, đậu rất nóng và thơm, tai heo và thịt luộc cũng ngon nữa. Nói chung vừa chấm miếng đầu tiên là thấy mắm tôm quá được rồi. 2 đứa ăn 2 khay mà no căng ứ hự luôn, nước sấu cũng được lắm.
À anh chủ quán giọng HN dễ thương thấy sợ. Mình ăn mặn nên phải xin thêm mắm, mà thái độ ảnh dễ thương lắm luôn ấy. Nói chung là rất ổn, sạch sẽ, chắc chắn sẽ quay lại :)
Bún đậu ngon, sạch. Quán vắng nên khỏi chờ xếp hàng :))
Klq nhưng mình ko thích bún đậu Cao Bá Nhạ mà chẳng tìm ra quán nào ngon rẻ như bên ấy . Vô tình đi qua đường 3/2 thì thấy Góc HN. Quán vắng lắm nên hoang mang cực độ. Nhưng cũng trộm nghĩ, nhiều quán vắng nhưng lại làm ăn chất lượng lắm. Liều mình vô đại thì:
- Bún đậu ngon, 55k/phần. Mình thấy hơi mắc so với CBN nhưng đc cái sạch sẽ, thoáng mát. Chả cốm miếng mỏng, đậu hũ cũng nhỏ hơn nhưng ăn điểm cái cách phục vụ chu đáo, có tâm. Thịt cũng ko nhiều nhưn có lỗ tai heo, cả lòng heo nữa. Mắm tôm vừa miệng.
- Trà đá 3k/ly, hơi ít nên như vậy là mắc.
- Một điểm hay hay là quán có chuẩn bị kẹo cho khách khi ăn xong nên cũng tiện lắm :))
- Quán sáng sủa và cực dễ tìm và rộng rãi. Người tính tiền cho mình chắc là chủ quán, nói chuyện khá dễ thương.
Một mâm bún trong hình mình là 2 người ăn. Ăn ko no nhưng yên tâm cái bụng. Hết 116k.