Có những ngày bạn chỉ muốn ụp mặt vào cái mâm này mà khóc :)))))
Thứ protein tuyệt vời nhất trần đời, thịt gà ạ.
Thấy mọi người bẩu Góc Hà Nội không ưng lắm, nhưng về cá nhân mình mà nói thì thế là ưng ý rồi.
Xôi ngon, chưn gà chiên cũng ok, các món khác đều ổn.
Để mờ kiếm một quán ăn liên hoan không gian thoáng đãng, nhìn sạch sẽ thì Góc Hà Nội cho 8/10.
muốn ăn chanh sả, hãy đi một mình, muốn ăn vừa rẻ vừa nhiều, thì hãy đi bầy đànnnn :D
Qua được bạn rủ ra đây ăn một bữa cuối tuần.
Quán rất dễ tìm, ngay mặt đường Tô Hiệu, to đùng sáng rực rỡ luôn. Phải đặt bàn trước các bác ạ, không thì ko có chỗ mà ngồi luôn.
Để xe có một ngõ bên cạnh khá bự, có bảo vệ ghi số xe đàng hoàng.
Bọn mình ngồi tầng hai, khoảng 20 người. Tầng một thấy có cả cái hồ cá trong nhà luôn.
Bọn mình gọi lẩu riêu cua bắp bò, đồ rất ngon, đầy đặn. Nước lẩu cực thì thơm và hợp luôn. Nhân viên nhanh, thấy nước hết tự bê thêm nước lẩu :3
Lẩu có mấy mức giá đó, 320/390/490. Mà phải gọi thêm đĩa thịt nữa chén mới vừa :3 ngon chất lượng chắc chắn sẽ quay lại.
Không gian quán rộng rãi trang trí nhẹ nhàng phù hợp với các bữa tiệc tối với gia đình ấm cúng.
Hôm ấy mình gọi 1 nồi lẩu riêu gà đông tảo. Thịt gà đông tảo nên ăn không bị bở như gà công nghiệp ăn thịt dai, ngọt thịt. Nước lẩu là nước riêu đậm đà tuy không có gì quá nổi trội nhưng nước lẩu khá ok.
1 nồi lẩu vậy rơi vào tầm gần 400k. Đĩa nộm rau muống ăn cũng rất ổn một đĩa tầm 100k. Rau muống tươi và vẫn còn giòn. Nước trộn cũng vừa miệng
Nhân viên tận tình vui vẻ
Nhà hàng góc Hà Nội
????Không gian: Quán mắt tiền khá lớn, rất dễ tìm ngay trên mặt đường Tô Hiệu. Không gian bên trong rất rộng rãi có 2 tầng, trang trí tao nhã hơi đơn giản và có chút hơi tối . Nhà hàng có cái bể cá rất hút mắt ạ
???? Đồ ăn: Mình gọi lẩu gà kiểu giống mấy món lẩu truyền thống nhưng nhiều gạch cua đậm đà, gà ăn dai, ngon. Thêm 2 đĩa rau xào thì rau cải xào hơi già, nộm ăn ngon vừa miệng. Với mấy món như ngô chiên, và nước. Nói chung vị cũng không ấn tượng gì lắm
????Gía cả : Nồi lẩu khoảng hơn 500k , nộm hơn 100k, ... mình thấy giá có hơi đắt mình đi 8 người tổng hết khoảng hơn 1tr5.
????Nhân viên phục vụ nhiệt tình , đáng yêu.
7 điểm. Nếu có cơ hội sẽ quay lại nhà hàng ạ????
Đôi bạn thân vừa đi ăn ở đây hôm trước. Hn ms có t.g để review :))
Mình đi vào thứ 4 mà quán khá đông khách. Nếu đi cuối tuần hoặc dịp lễ thì nên đặt bàn trước m.n nhé. Quán có 2 tầng. Tầng 1 có bể cá. Hôm đó mình chọn bàn tầng 2 và ngồi ngoài trời. Ngồi bên trong thì có điều hoà mát rượi nha. Quán thích hợp khi đi hội nhóm hoặc gia đình
???? Ưu điểm
- Vị trí: Quán ngay mặt đường, rất dễ tìm.
- Đồ ăn: Bọn mình gọi mẹt gà nướng 2 người gồm: nửa con gà nướng, xôi gà nấm, nộm chua ngọt, 2 chân gà chiên tỏi. Thích nhất món xôi, thơm thơm, dẻo mềm nhưng ăn k thấy nấm. Mẹt 2 người giá 350k. Đồ khá nhiều, ăn xong thở k nổi luôn ????????
- Phục vụ: vừa gọi món nhưng tầm 3-5p sau đã có đồ rồi. K phải đợi lâu đâu. Có lẽ mình đi ngày thường nên phục vụ nhanh hơn. Lúc ms đến mình kêu nóng thì nv lấy ngay cho 2 chiếc quạt. Nói chung phục vụ nhiệt tình, chu đáo
???? Nhược điểm
- Gà nướng nhiều mỡ, hơi ngấy
- Nộm hơi chua
Vậy thôi. Ngoài ra k có k chê trách cả
Lần đầu biết góc HN là lúc quán mới mở trên Ô chợ Dừa (hôm ý ăn xong về đau bụng nên sợ luôn) mãi đến hôm rồi ck đi ăn về khen nên ra thử lần nữa nhưng là ở Tô Hiệu. Ăn tối thứ 6 nên quán rất đông khách. Được cái nv nhiệt tình, đồ ăn mang lên nhanh. 3 ng lớn gọi 1 khoai lang chiên, rau su su xào, 1 ếch xào măng thêm nổi lẩu riêu cua sườn sụn, đồ uống hết tầm 700k. Có điều thịt bò nhúng lẩu cảm giác là thịt trâu ấn độ thì đúng hơn.
Xôi ngon, chưn gà chiên cũng ok, các món khác đều ổn. Đồ ăn ngon thích hợp để tụ họp bạn bè
Đông khách nhưng không gian vẫn khá riêng tư.
Tuy nhiên gửi xe hơi bất tiện