Quán nằm trong hẻm xéo xéo với Company Pizza. Cứ chạy thẳng trong hẻm gặp trường tiểu học thì gửi xe ở đó rồi đi bộ tới quán. Hẻm cũng dễ tìm. Không gian quán nhỏ nhỏ thôi à cơ mà đông dữ thần, mình phải đợi tầm 10 phút mới có bàn, bên ngoài có lò nướng bánh tráng, có thể thấy nhân viên nướng bánh tráng, bên trong thì trên bàn có giấy bút sẵn để mình ghi món luôn. Nhân viên niềm nở, vui vẻ, dễ thương. Menu rất đa dạng, bánh tráng nướng hay bánh dẻo đều ngon. Giá cả thì hơi cao.
Lần n đến quán. Quán nằm trong hẻm nhỏ, gửi xe bên trường tiểu học đối diện, không mất phí.
Menu đa dạng, các món bánh tráng nướng giòn hay dẻo đều ngon. Giá cả cũng tương đối cao nhưng phù hợp với chất lượng.
Phục vụ thân thiện, khách không đông lắm thì lên món nhanh.
Hôm trước mình thử bánh plan sương sáo ăn béo, thơm , thích món này.
Bánh căn ăn cũng được nhưng mình không hảo món này lắm.
Nói chung là tiếp tục ủng hộ seri bánh tráng thời gian tới.
Đi 5 lần là hài lòng 5 lần, ủng hộ lâu dài lunnnn. À mà chỗ gửi xe tối quá nên e vô cứ ớn ớn :((( mong anh chị gắn thêm đèn chứ mỗi lần gửi xe là e chạy cho thiệt lẹ :((
Menu đa dạng, các món bánh tráng nướng giòn hay dẻo đều ngon. Giá cả cũng tương đối cao nhưng phù hợp với chất lượng.
Phục vụ thân thiện, khách không đông lắm thì lên món nhanh.
Lâu lắm rồi mới ghé lại quán.
Hôm nay quán làm mình bất ngờ và không muốn quay lại nữa luôn. Trong khi mọi người đang dần có những hành động chung tay bảo vệ môi trường thì quán chuyển hẳn sang sử dụng tất cả bằng dĩa đũa ly nhựa sử dụng 1 lần. Dù đồ ăn có ngon đến đâu thì như vậy cũng làm mình rất mất thiện cảm, mà thật sự thì đồ ăn k phải là xuất sắc để khiến mình sẽ rất muốn quay lại.
Nên hi vọng quán sẽ thay đổi.
Mình thường hay ăn tại quán nhưng hnay mình mua mang về. Ăn ở đay tuy lâu roi nhưng quên review, hnay nhớ sẵn có dịp rview cho quán. Tuy mua mang ve nhưng bánh van rất ngon và giòn như lúc ms ra, nhân viên thì nhiệt tình, có 2 a nướng bánh đẹp trai, bánh được đóng gọi lại kỹ càng, giá cả đi đôi vs chất lượng rất hợp lý. Chắc chắn sẽ quay lại.
Hôm nay mình với lũ bạn thân đi bão , nhưng tầm 8 h cả đám đói nên lên xem foody có gì ăn không , check các địa điểm rồi mần mò ra quán bánh tráng góc đà lạt này, quán nằm sâu trong hẻm lớn .Rồi phóng vô bài gửi xe, bay vồ vô bàn vì sợ hết bànv.wow nhiều món vãi ra zẻo zòn hành , zòn trứng nhìn đủ thèm rồi ,tụi mình quyết định ăn 1->20 cái bánh , thật sự quá ngon ,nhất là anh nướng bánh rất đẹp zai luôn, có nhạc, có quạt ,wii free nữa hết chỗ chê luôn , phần nước mình uống phải gọi siu ngon - mình uống lục trà kim tài .Bình thường các quán khác gửi xe tốn tiền nhưng ở đây free nên rất vui
Nhân viên quán rất dễ thương ,đẹp trai ,đẹp gái nữa chứ .Nhất là các nhân viên nữ .
Kết lại ngon - rẻ - và free rất nhiều , mn nhớ ghé thăm quán nh hơn
Hnay mình thèm bánh tráng nướng ĐL nên lên foody tìm thử biết đc quán góc Đà Lạt nên mình và bạn mình ghé ăn ^^ bánh tráng ở đây đúng chuẩn vị bánh đà lạt luôn ạ , còn có thêm bánh mì chấm chén ngon toẹt luôn ạ ???????? menu ở quán rất đa dạng món ạ , có bánh căn nữa mà mình với bạn mình no quá nên chưa ăn thử . Lần sau ghé nhất định sẽ thử hết luôn ????????
Các bạn nhân viên ở đây cũng dễ thương lắm ạ❤❤