Gọi pate, cơm cháy, chè dừa dầm.
Pate thì tạm tạm chứ cơm cháy thì dở ẹc, vừa ít sốt vừa ít ruốc bông, hạt cơm không nở được nên cứng queo, ăn vào vừa sống vừa cứng.
Chè dừa dầm mà không có dừa, toàn là thạch với trân châu và nước cốt dừa, ăn vừa chán vừa ngán. Giá lại đắt hơn nhiều lần những chỗ khác.
Làm ăn kiểu khó chịu, đặt hàng từ đầu giờ chiều ( khoảng 14h) tới sẩm tối tầm 18h30 mới lấy, vậy mà tới sát giờ mới báo món thì hết, món thì bjo mới làm đc. Cạch
Mình chưa bao giờ viết bình luận nhưng với quán này mình phải viết để cho mọi người biết tránh mất tiền mà mua bực vào người. Đồ ăn trên ảnh trông rất ngon mắt nên cũng gọi về, nem thì nhân nhão nhoẹt không mùi vị, thịt ươn, nói chung là không nuốt nổi dù mình là người rất dễ tính, giá thì đắt. Người ta nói tiền nào của nấy, nhưng chỗ này thì mọi người tránh ra nhé, lên đọc review mới thấy ai cũng chê, ước gì mình đọc sớm hơn để đỡ mất 200k.
Chất lượng ốc luộc ở đây quá tệ. Ốc thối nhiều, như kiểu trộn vỏ ốc ăn rồi với ốc chưa ăn ấy. Nước chấm thì cực kì nhạt nhẽo. Đừng ai gọi ốc ở đây, tệ quá tệ, giá cũng ko hề rẻ.
Đồ ăn đóng gói kỹ và sạch nhưng thức ăn nấu rất dở. Mình đã mua 3 món ở đây là chân gà ngâm sả ớt, nem phùng và thịt chưng mắm tép nhưng ăn không nuốt nổi. Đồ ăn nhạt nhẽo không ngấm gia vị, cái thì lại mặn quá không phù hợp.