Trở lại tuổi thơ với món ăn dân dã, hồi ức của cả một thời bé thơ. Nghe những tiếng cô hàng giao: "ai bánh đa kê không?" nhưng chẳng mấy khi đuổi kịp. Giờ đã có hẳn một "trốn dừng" cho thức quà này.
Quán nằm một góc nhỏ ngay ngã 3 dốc Hoè Nhai - ngõ Hồng Phúc. Không gian nhỏ xinh với tông vàng gợi nhớ đến Hội An. Menu chỉ là một vài món ăn dân dã như bánh đa kê, cháo đậu cà,...
Mình gọi hai vị bánh đa kê truyền thống 15k và bánh đa kê sữa đặc 19k. Không có quá nhiều sự khác biệt giữa hai vị, cái thêm sữa đặc có phần ngọt hơn thôi. Có lẽ mới làm nên mọi thứ vẫn hơi thiếu một chút. Phần kê không nhuyễn lắm mà hơi lạo xạo. Đỗ xanh hơi cứng khô, nhân phết chưa đều tay.
Gốc Bắc - Bánh Đa Kê & Đồ Ăn Miền Bắc Truyền Thống
Sáng sớm mình ghé quán ăn thử món bán đa kê. Ấn tượng nhất là lớp bánh đa xốp, giòn rụm. Nhân đỗ xay nhuyễn lẫn với đỗ hạt cũng rất ngon. Chắc chắn sẽ ghé lại để thử các món khác nữa. Không gian nhỏ xinh màu vàng dễ thương, ngồi ở vỉa hè nhìn ra ngã ba đường dốc Hòe Nhai bình yên.