Ăn cũng bình thường, không có gì đặc sắc, phô mai que và viên cũng k ngon, bắp xào thì dở tệ (đặc biệt là pate). Chỉ được mỗi sữa tươi trân châu đường đen là ngon nhưng chân châu sượng ngắt. Bọn mình có kêu khoai tây chiên nữa nhưng đợi khoai tây rã động 1 tiếng còn chưa xong nên về luôn.
Này là chỗ quen của hai chị em mình. Ở đây thấy ngon nhất là bánh tráng nướng, há cảo hấp và trà đào. Nay kêu thử trứng cút lắc thì cũng ok
Nhân viên dễ thương, đồ ăn ngon giá rẻ phù hợp vs hssv
Nghe đồn chủ quán đẹp trai nên tới ăn :))) Ai dè ...
Cũng đẹp trai thiệt :)))) muhahaaahh
Đồ ăn ngon nhất là bánh tráng pate , đồ chiên thì hải sản hoàng kim mayo :))) .Bạn nhân viên nam có tướng chạy tung tăng yêu đời mắc cười lắm oder lộn nước của mình nhưng k sao vì uống ngon hâhhah ( hồng trà machiato ) uống hơn cả gongcha cơ mà hơi ngọt :))) . Trà đậu biếc sống ảo thì đẹp uống k đặc sắc lắm :))) . Nói chung là good từ gò vấp chạy xuống hơi xa hi vọng anh chủ quán đep trai mở rộng địa bàn xuống gò vấp sớm :)))
Đồ ăn cực rẻ, 1 bàn như này có gần 150k thôi 2 đứa ăn nghẹn họng. Bánh tráng chiên lạ và ngon, có điều mình ko thích pate chỗ này, dù đv nghe rv khen ngon nhiều lắm, chắc ko hợp khẩu vị mình. Đồ chua ngon chống ngán do toàn là đồ chiên xào dầu mỡ thôi. Dừa dầm HP ngon và lạ nhưng 1 mình 1 ly mình thấy hơi ngán. Nên ăn bánh tráng vì mình thấy mấy cái đồ chiên cũng thường thôi. Không gian rộng rãi thoáng mát ngắm đường phố nè.
Đã ghé đây được 3 lần ; đồ ăn ngon, lạ, nước ngon, giá rẻ, cầm 70k/ng là ăn no luôn ; phục vụ nhiệt tình dễ thương ; chủ quán max đẹp trai soái ca kkk ; không gian quán ổn, nếu đi buổi tối thì hơi ồn tí nhưng không sao, rất thích cái ghế tựa đỏ, đi 3 lần đều lựa ngồi ghế đó. Chắc chắn là sẽ ghé đây dài dài **
Quán ăn vặt đa dạng các loại món ăn. Không gian thoáng, sạch sẽ. Nhân viên lịch sự, lễ phép và nhanh nhẹn. Món ăn thì khỏi chê. Món nào cũng ngon. Giá cả rất sinh viên.