Quán dễ tìm, có chổ để xe trước cửa, đến gần giờ trưa khá đông khách, không gian quán không quá to nhưng có concept rõ ràng và dễ thương, ấm cúng.
Mấy bạn nhân viên phục vụ tận tình, dễ thương.
Nước sả lá dứa, thơm mùi lá dứa, không đậm vị xã lắm nên các bạn không chịu được vị sả yên tâm nhé, ngọt thanh. Một điểm nữa là mình thấy hơi hơi giống vị của nha đam. Nói chung là ưng.
Trà sữa Thái đỏ không quá ngọt và đậm vị trà. Ổn, không đặc sắc lắm.
Gỏi đu đủ Thái trộn cực thấm gia vị, vừa ăn, nguyên liệu tươi, dễ ăn.
Pad Thái tôm vừa ý nhất trong các nơi mà mình từng ăn qua, ăn sạch sẽ dĩa luôn.
Heo nướng xôi là món “ Best seller “ của quán với giá chỉ 65k, nên mình order thử, kết quả tốt hơn mong đợi, xôi dẻo thơm, thịt mềm đậm đà. Có chén nước sốt gì đấy mình không rõ nhưng chấm cùng làm tăng mùi vị của phần thịt.
Xôi xoài, có phần xôi nhão hơn so với phần xôi của món Heo nướng xôi, điểm trừ nhỏ là nĩa quá nhỏ mà xôi thì nhão nên khó múc lên, may là quán có nĩa to. Nước dừa hơi loãng. Tổng thể thì ổn.
1 buổi tối k mấy vui vẻ. Khoảng 70% đồ ăn trên menu của quán đã hết, chọn đến món nào cũng thấy hết. Chỉ có 1 bạn nv nên phục vụ rất chậm chạp, order xong bạn ấy phải đi qua đi lại phía quầy mấy lần, mỗi lần bọn mình phải đợi 5-10p để lại được thông báo là “món bạn order quán hết rồi, bạn order đồ khác giúp mình”. Đến lần thứ 4 thì bọn mình k chịu nổi nữa và phải đứng dậy ra về, tốn mất hơn 30p ngồi với cái bụng rỗng.
Không gian quán nhỏ xíu trong phòng kín, tuy nhiên có mùi thơm cũng dễ chịu và k quá bí.
Sẽ k quay lại.
Nhân dịp anh em tụ tập và ông Anh rất mê quán nay nên cả đám di ăn o day
Ấn tượng là quán trang trí rất de thương, sử dụng các đồ trang trí tái chế rất than thien moi trường. Không gian quán mang sắc vàng ấm cúng
Mình gọi pad thai, thịt nướng, gỏi cá cơm, mì tomym hải sản. Công nhận thịt nướng ngon dso mềm thơm, mà hơi đắt quá 4 đứa ăn xong ko dính bao tử nữa ????. Gỏi cá cơm thi khá ngọt không đặc sắc lém. mì tomyum nước dùng rất ngon nhưng cung đắt quá à huhu. Pad thai thi minh thấy cũng bth à. Chỉ có món thịt nướng la xuất sắc
Nói chung la ăn chơi thôi chứ muốn no thi hơi tốn nhé
Mình ăn mì xào ở đây nhiều lần rồi và lần nào cũng thấy ngon vừa miệng lại còn nhiều nữa.
Các món gỏi cũng khá ngon, tạm ổn so với giá như vậy là rẻ.
Không gian sạch sẽ trang trí dễ thương nhẹ nhàng giản dị thôi.
Nhân viên thân thiện. ????
Mình tới nhiều lần rồi, tuy không gần nhà mình lắm, nhưng thèm là phải đi ăn cho bằng được.
Món ăn khách của quán là Xôi thịt nướng, cũng là món mình thích nhất, 10/10.
Các món khác cũng rất vừa miệng, hợp khẩu vị người Việt.
Đi tầm gần trưa là quán sẽ rất đông, vì mặt bằng quán khá nhỏ, nên đi trước 11h thì sẽ thoải mái hơn.
Mình là fan của Gõ được mấy năm rồi, từ hồi mới có 1 quán ở hẻm Nguyễn Trãi Q1. Từ đó đến nay hầu như tháng nào cũng phải ghé ít nhất 1 lần hoặc order về ăn (Gõ ơi có đọc được comment này thì hãy làm chương trình thẻ thành viên ih).
Món mình ưng bụng nhất và lần nào cũng phải gọi là Xôi thịt nướng. Xôi dẻo thơm, dòm 1 cục chút ét gói gọn trong chiếc lá ngó dễ thương lắm vậy mà ăn vô no phải biết. Thịt nướng tẩm ướp ngon, màu sắc đẹp. Đặc biệt nhất là nước sốt ăn kèm món xôi này cực kỳ hợp lý. Nói chung rất nên thử 1 món này 1 lần nha. Những món khác đều ngon, nêm nếm vừa ăn.
Chắc chắn sẽ còn ghé hoài hoài
Quán nhỏ gọn, trang trí cũng đơn giản, nhưng được cái giá rất tốt nếu nằm trong khu vực Thảo Điền. Đồ ăn ra nhanh, vị cũng được. Ăn món xôi nấu rất mềm nhưng thịt mặn, đợi khá lâu 30p. Nhìn chung là ổn, có dịp sẽ quay lại