Quán chỉ có mỗi món xôi với thịt heo nướng và kem dừa là rất ngon.
Các món còn lại đều dở và không đáng tiền tí nào.
Nhân viên ít, đầu bếp ít nên phục vụ không chu đáo và đồ ăn ra lâu.
Hồi xưa Gõ Thái có địa chỉ ở***mình có ăn vài lần cùng nhóm bạn ai cũng thích. Hôm nay có hẹn với đồng nghiệp cũ cũng lại hẹn ở đây nhưng ở địa chỉ*** Mặt tiền quán nhỏ nên khi kiếm dễ bị lướt qua lắm, hơi bất tiện khi phải chạy tới quán bún đậu mắm tôm gần đó để gửi xe.
Các món yêu thích và luôn gọi là gỏi đu đủ ba khía (nhưng hôm nay thử gỏi xoài cá cơm vì menu ghi là món ăn phải thử), mì thuyền, súp chân gà, heo nướng xiên xôi, trà sữa thái đỏ. Các món đều ngon, thích nhất là súp chân gà. Lượng đồ ăn của mỗi món cũng không nhiều đâu mọi người, vừa đủ. Đi 4 người thì thiệt hại cho 1 bạn khoảng 150k. Cách bày trí quán ở đây không đẹp như chỗ cũ, theo phong cách giản dị bình dân cũng hay hay. Nên thử nha mọi người.
Lần trước mình đặt giao phải gấp đôi chỗ này , hnay giao hàng chỉ còn bằng 1 nửa ? :D quán làm ăn kiểu g v có khẩu phàn rõ ràng ko hay thích nhiêu là bỏ nhiêu ? ????
Giá rẽ đối với mình, đồ ăn cũng nghiêng theo vị mình thích. Đơn giãn món thái đó h vị ngọt và chua cay lun là hàng đầu. Ai đi thái nhiều như mình sẽ chấm quán ok.
Một viên bò nướng cắt ra làm 7 giá 22k. Pad Thái Tôm được 2 con Tôm giá 80k. Kem dừa thì toàn là đá. May là có code KM nếu order bình thường thật ko đáng.