Hôm nay được dịp đi công việc bên này nên ghé quán này ăn luôn. Quán chuyên các món Hàn đặc biệt là mì cay nhưng do ko ăn cay được nên tụi mình chọn mì trộn và cơm canh rong biển. Món ăn theo cảm nhận của mình là chuẩn vị Hàn luôn nên bạn nào muốn ăn chuẩn vị thì có thể tìm đến chổ này thử xem sao nha. Không gian quán ko lớn lắm nhưng được cái cũng thoáng mát, nhân viên cũng lịch sự và nhiệt tình nữa .
Phục vụ: dễ thương thân thiện, không gian hơi nhỏ nhưng khá thoáng, quán không đông nên khá yên tĩnh.
Giá cả: hơi cao so với các quán mỳ cay, tô rẻ nhất cũng 39k bằng các quán khác, còn nhiều loại mắc hơn.
Chất lượng: đồ ăn khá nhiều, rau thì đủ các loại rau chứ không chỉ nấm kim châm như các quán khác, nước mì nêm hơi kỳ, không hợp khẩu vị lắm, trà vải ngọt quá, không thấy vị trà đâu mà y như nước vải đóng hộp. Sushi mini ăn được, 1 dĩa 3 cái mà không hiểu sao hơi nhiều dầu @@.
Tóm lại là không hài lòng lắm
Quán nằm cách công viên làng hoa 1 km buổi tối bảng đèn nổi bật không lẫn đâu được. Hôm trước lên gò vấp chơi thấy quán to ghé vào ăn thử. Menu đa dạng nhiều món từ lẩu đến mì cay mì trộn tín đồ yêu món Hàn và thích các anh oppa soái ca thì bơi vô đây là chuẩn. Mì trộn tương đen 39k tương vừa ăn ko quá ngọt, mì udon hải sản 49k tôn tươi nước lèo ngọt vị hải sản. Đó giờ không ham món Hàn quốc nhưng nhờ quán này thì mình thấy đồ Hàn quốc ko khó ăn mấy.
Có lẽ ở đây là chuyên mì cay nên thành thử mì cay cũng có nhiều loại lắm, kêu cái mì trộn sốt cay 39k. Một tô cũng khá là nhiều, so với sức ăn của mình thì một tô ở đây là ăn no căng bụng, tô của mình có nấm đông cô, kim chi, dưa leo, xúc xích, trứng, rau... trộn ăn lạ ok lắm luôn.
Đi hôm cuối tuần nên quán cũng khá là đông, nhân viên phục vụ cũng dễ thương ^^
Thấy menu còn nhiều món Hàn khác nữa như tokpokki, kimbap, cơm trộn, thịt heo nướng... lần khác sẽ thử tiếp mấy món này xem sao ^^