Quán dễ tìm, đi Quốc Lộ 13 thấy cầu Bình Triệu thì rẽ bên phải vô đường có công viên ven sông, chạy tới khi thấy cầu Thanh Đa thì nhìn bên phải, quán gần chân cầu. Mình đến ăn vào chiều tối chủ nhật nên hơi đông. Mình order 1 ốc hút, 1 don, 1 lòng xào nghệ, 1 ram cá. Món ốc hút nhỏ hơn mình nghĩ, hút quài hút quài không hết ????. Don thì nước rất ngọt, bẻ bánh đa bỏ vô ăn rất hợp . Ram cá mặn sẵn rồi, rau ăn kèm nhiều và tươi. Lòng xào nghệ ban đầu mình chỉ ăn lòng không, nhưng khi ăn chung với hẹ thấy rất dễ ăn lun, có nghệ xắt nhỏ nhỏ ăn cùng ... khá lạ miệng. Thêm 1 sting thì thiệt hại cho 2 người là 102k, giá hợp lý.
Mình oder 2 món nhưng vì hết ốc hút nên kiu nvien now đổi sang món bánh đập 10k và 4 bánh xèo...
Lòng xào nghệ rất ngon và sạch, bánh xèo ship gần nhà mình chỉ 1km mà mềm hết trơn hic,bánh đập thay thế hẹ cho thơm thau vì làm mỡ hành... Nói chung sẽ mua món ruột ở đây nè....
Chiều chủ nhật mới ăn với gia đình, vì nhà mình người Trung nên tự nhiên thèm mấy món ăn vặt nên lên foody tìm thử, hên thấy quán này gần nhà ba mình nữa, hú cả nhà tới ăn.
5 người lớn:
- 2 dĩa lòng xào nghệ - ngon mà hơi ít hẹ, nghệ thì vừa, nêm nếm vừa, lòng mềm ko dai, sạch mùi
- 3 tô Don - ngon, vừa miệng
- 1 cái bánh đập ( món này có mỡ hành nữa và mắm nêm vừa miệng lắm)
- ram bắp 1 dĩa 10 cái
- ram cá xay 1 dĩa 10 cái
- 10 cái bánh xèo
- 3 lon bia Dung Quất
- thấy ngon mua về thêm 1 phần lòng xào nghệ
—- Tổng thiệt hại: 378k
Hợp lý, bánh xèo rau hơi ít, và chỉ có cải con với giá, ngò, thiếu rau thơm. ko thấy có món ốc hút và bánh bèo, ăn nhìu quá rồi nên cũng ko hỏi phục vụ!
Chỉ có không gian quán hơi nhỏ và quy mô còn bé, bán cỡ này chắc mau đông, sợ review tốt quá mai mốt quay lại ko có chỗ ngồi!
Muốn đánh cho 1 sao lắm luôn, được cái đồ ăn ở đây ok. Quán cũng không tới nỗi đông lắm. Mà phục vụ như cái qq. Ủa cho ghi menu làm gì khi k thèm đọc nó, gọi món này đem món khác. Chưa kể lúc khách vào k thèm cho khách cái menu, gọi phục vụ thì cứ bảo đợi xíu.
Về phần gọi món, khách đã ghi vô giấy rồi, mà lúc hỏi tới món ăn có chưa thì mặt ngơ ngác như con nai vàng vậy á. Ủa gì kỳ vậy.
Phục vụ không có 1 sự nhất quán hay logic gì cả.
Mình có đến đây ăn một lần, có gọi một chục bánh xeo tôm thịt (10 cái), nhưng bánh xèo chỉ có thịt heo nhưng không có tôm (chủ quán cũng không chủ động nói về vấn đề này), rau ăn kèm thì quá ít, mình thật sự không ăn quá nhiều rau nhưng phải gọi ba lần râu thêm mới ăn hết được 10 cái bánh xèo.
Món ăn ngon, hấp dẫn, quán cũng dễ tìm lắm . Chạy vòng xuống cầu bình triệu hướng Thanh Đa dọc bờ kênh gần tới cầu thanh đa thấy Gò Da quán liền ????. Cô chủ dễ thương .. chắc chắn sẽ ghé lại lần nữa ????