Quán nằm trong khu Thiên Phước - bản doanh của các công ty vừa và nhỏ.
Không gian thoáng, có rất nhiều quạt trần nên rất mát. Điểm khá thú vị nếu bạn nào uống vào buổi trưa sẽ nhìn thấy nắng chiếu vào quán.
Cà phê ngon, vị đắng được đẩy mạnh nên sẽ phù hợp với những người ưa vị đắng.
Trước cũng hay uống lắm. Ban đầu quán nhân viên rất ok. Nhưng càng ngày nhìn quán như công viên vậy. Nam nữ nhân viên ôm nhau hun nhau như chốn không người. Quản lý nên xem lại
3 lần ghé ( mỗi lần cách nhau 2 ngày) nào cũng hết trứng - trứng chưa nhập về nên không làm được cà phê trứng. Không hiểu nổi luôn. Khó mua trứng quá thì quán nên bỏ món này ra khỏi thực đơn.
Nhân viên nam hiện tại không thân thiệt.
Các bé nhân viên ngày đầu của quán thật dễ thương.
Không gian quán yên tĩnh, thoáng, trà Bắc thơm đậm, ngọt hậu đúng vị Bắc, rất ít quán cà phê nào ở Sài Gòn còn dùng trà này, đặc biệt thơm hơn khi uống nóng.
Cà phê thơm, không đậm lắm nhưng có thể cảm nhận vị thanh của cà phê sạch.
Các món trà ổn, trà đào rất ngon, nên thử, miếng đào to, giòn.
Giá cả trung bình
Nhạc ổn, thích hợp thư giãn, nhân viên nhiệt tình, biết ý
Sẽ quay lại để thử món cà phê trứng đặc biệt vào một ngày gần nhất.