-- KHÔNG GIAN: quán nằm sát với sân khấu Sen Hồng, chạy thẳng xe vô khuôn viên quán và để trước sân luôn nhìn khá an toàn. Bữa giờ đi qua đây nhiều lần rồi mà không để ý ở đây có quán ok như vậy ^^ quán rất thoáng kiểu không gian mở, mình đến buổi tối thấy ổn lắm nè. Có khu vực ngoài sân ngồi gần hồ nước sát sân khâu nhìn hay ho lắm. Do muốn nghe nhạc nên mình vô phía trong ngồi nhưng vẫn chọn khu vực hành lang để hóng khí trời, ban nhạc chơi đến tầm 23h30 là nghỉ rồi, nhạc chơi bình thường không đặc sắc lắm.
-- CHẤT LƯỢNG: mình và bạn gọi 2 chai ken mát lạnh, gọi thêm 1 phần bò lúc lắc khoai tây chiên để nhâm nhi cho vui. Bò lúc lắc theo mình không ngon vì bò bị dai và chưa thấm vị, nước sốt cũng vậy hơi bị nhạt. Khoai tây chiên thì nóng hổi nhưng không được giòn do bị thấm dầu nhiều, lại không lột vỏ nữa nên ăn hơi vướng miệng. Trình bày món ăn thì ok.
-- GIÁ CẢ: tầm trung không quá cao, 2 đứa hết gần 200k thôi.
-- DỊCH VỤ: nhân viên nhanh nhẹn và vui vẻ, lịch sự.
Được bạn giới thiệu nên ghé thử.
Nhân viên nhiệt tình sắp xếp chỗ ngồi, khuyên nên ngồi ngoài để có ko gian selfie đẹp, sống ảo vs nghe nhạc cho đã tai nữa, thấy cưng. Quán khá rộng lại mặt tiền nên nhìn chung oke, nhân viên sẽ nhiệt tình chỉ khách order đồ uống ngon, còn hợp vs khẩu vị hay không thì đường trách nhân viên nhé. Quán có ca nhạc hằng đêm từ 19h30 hay sao ấy cho tới 23h30. Nhìn chung so vs mặt bằng, không gian, cách phục vụ, aucostic hằng đem lại được ngắm phố xá Quận 1 nữa thì mình thấy giá cả ko mắc lắm. Mình đi 2 người uống Pinacolada và Rum coke là 145k. Rất oke đó.
Trưa nay được khách hàng mời ăn trưa tại quán mới biết ở đây có buffet trưa giá 55k/1 người , trước giờ mình chỉ đến quán buổi tối uống cà phê với bạn bè nên không biết .
với mức giá 55k cho 1 bữa trưa ở trung tâm SG thì mình thấy không mắc không rẻ , nhưng mà về chất lượng món ăn ở đây mình thấy tương đổi ổn , mỗi ngày quán đổi menu trưa đều đặn 5 hay 6 món gì đó , mình thì mới thử lần đầu thì thấy 3 trong 4 món là ngon , món còn lại tàm tạm.
Không gian ở đây thì chắc quen thuộc với rất nhiều người rồi , sang trọng và thoải mái , nhân viên cũng rất nhiệt tình , nhưng dù sao vẫn thích đến quán lúc khuya để chill hơn ;))
Được bạn bè rủ đi ăn buffet. Cũng gần cty mình nằm ngay sân khấu sen hồng. Bước vô phải nói quán trang trí khá là sang giống kiểu các Pub bên Tây. Mình gọi phần cơm bưng ra trên cái mẹt nhìn cũng đẹp.Buffet mà ăn thỏa thích thôi nhìn chung là chất lượng và không gian đẹp.
Tối CN đi ăn với đám bạn, rồi tìm chỗ cafe vô tình chạy ngang quán, thế là vào.
Quán trang trí khá là "soang", lại còn ngay cạnh sân khấu công viên.
Hôm cuối tuần có ca nhạc, nên ngồi trong quán mà cũng được xem biểu diễn ké, nào là ca hát, ảo thuật tùm lum.
Quán có mấy cái xe moto nhìn cũng ngầu đời lắm, bác chủ quán (hay quản lý gì đó) nói cho sờ vào hiện vật thoải mái luôn :)
Nói tóm lại là..."ưng cái bụng"
Trước giờ cứ tưởng sân khấu sen hồng chỉ vô xem cả nhạc ^^. Trưa nắng k biết đi đâu tránh nóng được cô bạn dẫn vô quán này ngay trong khuôn viên sân khấu, nhìn khá bắt mắt. Quán trang trí khá đẹp nè! Thức uống đa dạng, phong phú. đặc biệt lại có cơm trưa dạng buffet giá cả hợp lý ăn no căng bụng luôn ^^. Từ nay có thêm chỗ đi tránh nóng buổi trưa rồi.
Trưa nắng và đói tính kiếm quán cơm coffe tấp vô ngồi cho mát, được bạn giới thiệu quán này nên 2 đứa ghé vô ăn.
Quán decor khá dễ thương với hoa khô và moto, có cây đàn piano nữa, nge nhân viên nói buổi tối còn có tiết mục ca nhạc.
Mục đích là vào ăn trưa tránh nắng nên mình gọi cơm. Cơm trưa ở đây khá lạ, mỗi ngày sẽ có khoảng 5 món khác nhau để chọn, mỗi người được chọn 1 món mặn cho 1 phần ăn + cơm và rau, trái cây tráng miệng tự xử theo kiểu buffet, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Mình gọi 1 dĩa bò xào và 1 dĩa cá rô chiên mắm xoài cho 2 phần 2 người. Đồ ăn rất ngon, cơm rau ăn no căng bụng thì thôi. Giá 1 phần là 55k. Khá rẻ cho chất lượng và số lượng.
Nhân viên phục vụ dễ thương. Rất muốn thử ghé buổi tối để nghe nhạc piano :)