Thoải mái cực kì, nhân viên tối 17/02 dễ thương vô cùng
Không gian ở đây thoải mái, nhạc tương đối ok, có điều nhớ không nhầm thì có khi 1 bài chơi lại 2-3 lần
Riêng mình uống 1 cocktail cosmoplitan và 1 mocktail gì quên mất tên. Khá dễ uống so với mình. Mình đi giờ happy hour tính ra khá rẻ, trung bình một ly cocktail cũng 10$ trở lên nhưng từ 17-20:00 được giảm 50%. Nhân viên khá thân thiện, 1 số nhân viên nhiệt tình cực kì:))
Nói chung ngắm nhìn trời ở độ cao này khá là thích hợp rồi. Đẹp lắm ý ỳ
21:00 là có DJ rồi
View sống ảo thôi rồi luôn, thích hợp hẹn hò, hay ngồi relax 1 mình***bao vệ sinh??
Rooftop này không gian mình khá là thích có những dãy ghế để hai người ngồi sát nhau rồi nhìn xuống view đẹp dã man. Bạn tới gửi xe dưới tầng hầm rồi nhân viên đưa bạn thẻ trên đó có mã vạch dùng để quét khi đi thang máy, rồi bấm lên tầng G sẽ có mấy anh bảo vệ lại hỏi và dẫn bạn lên, nếu bạn đi đông thì nhớ đặt bàn trước nhá, do ở đây có nhiều khách quen đặt bạn xí mấy chỗ đẹp. Ở đây nước uống khá mắc nhưng bù lại sẽ có discount vào happy hour là từ 17h-20h 50% nha, giảm mấy loại ước uống với có mấy cái đồ ăn gì á, quên chụp lại menu rồi. Mà cocktail ở đây pha như nước lã, uống chả cảm nhận được gì. Do mình đi cũng hơi sớm nên chưa lên nhạc chỉ bật nhạc để chill hoyy. Giữ xe miễn phí nhé mấy bạn.
Rooftop nhưng view bình thường(k đẹp) , không gian cũng đc, đồ uống thì đến đc 3 lần. Lần 1 : gọi chai vang ra, uống 1 mình k hết hỏi có gửi đc k thì pv bảo gửi đc 1 ngày mình kêu ok, nhưng lát sau pv ra nói k đc gửi, thế là phải ráng uống cho hết. Lần 2 sn bạn, nó kêu tổ chức ở đây thử nhưng lên đây khui 2 chai champagne xong ngồi tới 11h mà chả thấy nhạc nhẽo j chán quá nên tính tiền đi qua chill. Lần 3 là trung thu mà ai cũng bận nên lên đây order 1 chai vodka, ráng ngồi qua 11h coi thử nó có lên nhạc hay k nhưng ngồi tới 11.30 vẫn vậy nên đi về luôn, 1 mình ôm chai vodka nên còn 30% gửi lại nhưng chỗ này chán quá nên mình k bao h quay lại nữa. Phục vụ thì nếu bạn ngồi ở khu bên gần quầy bar gọi sẽ dễ hơn chứ nếu ngồi khu bên hành lang có mấy cái ghế cao cao muốn gọi j cũng khó hết, gọi mấy lần mới đc. Giá thì k đắt lắm, rẻ hơn chill. Ở đây thích hợp cho hẹn hò, nói chuyện đc vì nhạc chán lắm, nếu muốn quẩy thì đừng đi chỗ này.
Glow là skybar, deco cũng đẹp, ngồi ngoài trời mát và view nhìn ra cũng đep. Ơ dưới có 1 cái club tên play cũng khá hay
Nhạc ko quá to đủ cho mọi ng chill nói chuyện ^^
Mình đến quán theo công ty nên không biết giá cả như thế nào. Điều mình thích nhất chính là view của quán rất đẹp.
Đồ uống ở đây rất ngon nhé, mình thử vài loại, loại nào cũng ngon cả. Công ty mình có đặt thêm đồ ăn nhưng mình thấy bình thường không ngon cho lắm. Có salad, mỳ ý, sườn nướng, gà chiên ...
Mấy chị đồng nghiệp rủ rê đi Glow mình chưa đi dạng này nên đi cùng cho biết.
Không gian: phải nói là view rất đẹp, ngồi nhìn ra xung quanh thấy ánh đèn mở ảo. Có nhiều khu vực ngồi, lúc đầu chưa có bàn nhóm mình ngồi ngay quầy bar nhìn nhân viên pha chế rất điêu luyện.Sau đó chuyển ra bàn phía ngoài nên thấy view đẹp hơn. Càng khuya càng nhiều khách.
Nhân viên chuyên nghiệp lịch sự.
Mình thấy các món ăn trình bày đẹp, mùi thơm, ăn khá ngon. Nước uông trang trí bình thường uống ổn.
Chủ yếu lên đây ngắm thành phố về đêm thôi chứ giá cả khá mắc. Bạn mình thanh toán nên mình không biết giá.
Không gian trên cao rất thoáng đãng, không khí mát mẻ với âm nhạc hợp thời.. vị trí trung tâm đem đến một điểm view đẹp khi nhìn ra xung quanh. Cách trang trí và phong cách nhã nhặn, đồ uống đa dạng, thích hợp là một địa điểm tụ hội bạn bè dịp cuối tuần.
Thể loại: bar, rooftop, hẹn hò, sang chảnh, quẩy nhẹ, họp bạn các thể loại, ngắm nhìn thành phố về đêm.....
Vị trí: tòa nhà 93 Nguyễn Du (đường 1 chiều, bên tay trái)
Thời gian: chiều tối tới khuya
Không gian: trên cao, ngoài trời, thiết kế nhiều góc ngồi để ngắm nhìn thành phố xung quanh. Nhạc quẩy nhẹ ko ép phê (do không gian mở) dù có DJ luôn, ko ồn ào tưng bừng như beer club đâu. Đa phần lên này chơi toàn người nước ngoài nhiều. Có vài cặp cũng lên hẹn hò này nọ dễ thương lắm. Càng về tối càng đông và vui hơn. Vị trí tạp trung chỗ quầy bar là vui. Mấy góc còn lại ngồi chơi, tâm sự ok hơn.
Thức ăn: phần ăn nhỏ, kiểu ăn cho vui thôi. Chủ yếu là các loại thức uống. Nếu bạn ngồi chỗ quầy bar sẽ được xem bartender pha chế các loại rượu này nọ. Nhưng ko thấy biểu diễn skill gì hết :v chắc là do phong cách nó vậy :v
Nhân viên: phần này cần chủ bar training lại. Nếu như mấy bạn tiếp tân phía trước dễ thương bao nhiêu thì mấy anh/ chị bartender ngầu bấy nhiêu. Đây cũng là cái dễ mất khách nhất vì đã ở cấp độ này mà service ko giữ vững là ảnh hưởng ngay. Ví dụ hôm đó mình tới trước nên ngồi bàn bên ngoài, sau đó bạn mình tới thì chuyển lên quầy bar ngồi. tụi mình ngồi khoảng 2 tiếng. uống cocktails + vài shooter nhỏ. Nhưng người phục vụ m cứ đơ đơ ko thân thiện. trong khi anh bạn đi chung người nước ngoài cũng hỏi mình why ?? nên sau khi tính bill cũng chả bo làm gì.
Giá cả: thuộc loại cao đó, tụi mình tách bill rồi, riêng phần mình 2 cocktail + 3 hay 4 shooter nữa ra bill trên 1 chai (15% thuế +dịch vụ)
Gửi xe: tâng hầm, có thu phí @@
Ngoài lề: Các bạn đi nguyễn du nhớ chú ý bên tay trái vì nếu chạy qua luôn thì sẽ khó quay đầu lại, vì sẽ thấy hầm gửi xe trước rồi mới là cửa vô trong. Sau khi gửi xe bạn sẽ được phát 1 thẻ xe. Thẻ xe này dùng đế đi thang máy lên lầu G. Khi lên G sẽ có tiếp tân hướng dẫn lên Glow. Nói chung cái thẻ xe là thẻ đi thang máy.
Ngoài ra đây là bar kiểu lịch sự, nên các bạn nam tránh quần ngắn, dép lê này nọ....sẽ bị lạc trôi trong môi trường này. Nữ thì dễ rồi vì mặc gì thấy tự tin là được :v
Chúc các bạn vui. lâu lâu lên đổi gió này nọ. Tính tiền Việt thì thấy cao vậy, chứ so với nước ngoài thì lại quá rẻ. 1 nơi đáng để ghé thử trải nghiệm bar trên cao.
View đẹp, phục vụ nhiệt tình, thích hợp đi nhóm dưới 5 người. Đồ ăn nh5 bình thường, không đặc sắc. Tóm lại chủ yếu là láy view. Rooftop mà không có gió, phải dùng quạt máy :(
Phải nói là cực kỳ thích Glow Skybar, view đẹp miễn bàn. Nhân viên rất lịch sự cho đến bảo vệ cũng bị ngầu theo luôn. Bar nằm ngay tầng 13; khu vực batender vơi khu DJ nằm riêng ra, bar được trang trí rất đẹp, sang trọng, một cocktail khoảng 200.000 trở lên, theo tiền Việt mình thì có vẻ cao nhưng so với dollar thì chỉ khoảng $10 trở lên cho một cocktail quá ngon với view cực đẹp thì mình thấy là rẻ bèo. Nhân viên rất dễ thương, mấy anh pha chế thì ngầu hết sức. Anh quản lý của bar đó phải nói là nói chuyện rất dẽ thương. Nếu bỏ khoảng $10 cho thái độ nhân viên, nước uống ngon và view đẹp thì chắc chắn Glow là hợp nhất.
Gấu bảo đãi mình cocktail thế là bật app foody thấy có quảng cáo Glow Sky Bar được đánh giá khá ổn nên đi thử. Đi trúng giờ happy hour được giảm giá 50%. Sui sui thì đến đúng lúc hôm nay quán đang sửa chữa phía dưới nên trải nghiệm bị ảnh hưởng nhẹ.
đây là 1 trong những rooftop có view đẹp nhất mà mình từng được đến có thể bao quát gần như toàn bộ khu vực trung quanh. Có 2 khu nhé, 1 khu sẽ có DJ đánh và quầy bar để mình có thể nhún nhảy theo cho vui, 2 đứa mình thích không gian lãng mạn 2 người nên chọn góc rất đẹp và yên tĩnh nhìn ra phía ngoài.
Nước uống ở đây làm ngon và dễ thương lắm, mình uống 1 li gì đó quên tên rồi được đựng trong 1 cốc bằng nhôm được trang trí như 1 chậu cây nhỏ, gf mình uống 1 li cocktail.
Nhân viên rất tôn trong sự riêng tư của khách, lại dễ thương từ tốn và nhẹ nhàng. phục vụ nhanh chóng và hòa nhã.
Nói chung là nơi khá đáng đến để thưởng thức 1 li cocktail, nhìn thành phố về đêm bên cạnh người ấy!
sẽ quay lại! chắc chắn là vậy !
Mình rất thích không gian ở đây. Lúc mình đi thì không đông lắm nên không gian khá thoải mái và nghe nhạc cũng thích hơn. Những skybar khác thì mình ko nhìn thấy đc hết những toà nhà ở SG nhưng ở đây background chụp hình nhóm có nhiều toà nhà lớn của SG ở đằng sau nhìn rất thích. Nước uống chắc chắn giá sẽ cao rồi, nhưng rất ok. Nếu trong Happy hour thì được giảm nữa nha.
View mình thấy cũng bình thường ko gian mát mẻ ghế sopha thoải mái thích hợp cho cặp đôi và nhom. Chủ yếu là ng nước ngoài kiểu du lịch rồi đến. Giá nước bình thường mình uống corona là 150k. Nhân viên dễ thương
Mình rất thích bar này món ăn thức uống đều rất ngon không chê vào đâu được. Có 2 loại Play và Glow Sky, riêng mình thích trên Glow hơn vì không khí thoáng đãng và quầy bar rất đẹp và sang chưa đi bar nào có quầy bar đẹp như v , rất tiết chưa chụp lại quầy bảt ??????????
Tối qua mới lên đây chơi ^^
Mình thích cảnh không gian ngoài trời ở đây
Đã làm sao nhưng mưa xuống sẽ biết làm sao hahaha
Nhạc hay , ko quá nổi bật gọi là bar nhẹ nhàng .
Nhân viên phuc vụ nhiệt tình rất chăm để ý khách !
A place where you could actually have a conversation without screaming. Its pretty spread out so you wont have to worry about getting bumped into some shorter Asian dude. The crowd here is a bit classier than that at Chill (too many sluts there). Their drinks are a little less expensive than Chill's but still high for Vietnamese standard. The city view here is ok but not as cool as Chill's. Overall, a place worth visiting. Dont count on the music as they all suck in HCMC. They dont play anything else but trance and techno. Asian people have limited taste in music. Go figure.
Anh mình dắt đi từ one plus qua glow chơi,do có quen chủ nên k cần đặt trước vẫn có bàn
Từ one gió lớn ròi,lạnh muốn chết,qua tới glow,bị đứng gió,??
Glow nằm trên official đường nguyễn du,lên cũng hơi bất tiện,phải có lễ tân cà thẻ,mật mã mới lên được,lên vừa mở cửa có 2 anh bảo vệ to thiệt to làm mình hoảng hồn ,mời đi lên lối cầu thang để lên trên.
Đợi xíu cho quản lí sắp xếp bàn cho nhóm mình,gọi trái cây,rượu,do đã ăn uống với bia bên one rồi nên cũng hơi thấm mệt rồi
Không gian thoáng,nhưng đa số khách tây là nhiều,phía bàn ngoài ban công thích hơn :(
Mình thích uống shot hơn,mà sao bị pha ra,mà pha với nước suối ???,vị phải nói là rất kinh khủng,uống k được
Nhạc mở lớn nhưng với mình k lên nổi,nghe vui tai thì ok,quầy bar mức soang chảnh luôn,rất đẹp
Glow theo kiểu thượng lưu sang trọng nên đẹp nhưng hơi buồn,với hơi làm mình mệt,lấy xe thôi mà phải nhờ lễ tân bấm vân tay mới cho đi thang máy ??
Gặp anh giữ xe nữa,mình k biết free nên hỏi bao nhiêu: trả lời mình : cho bao nhiêu thì lấy chứ k lấy tiền gửi xe,nói vậy k lẽ đi luôn,hết 20k ???
Ở đây nhạc cực đỉnh luôn, nhẹ và êm không tưởng. Không gian này thích hợp thưởng thức nhạc và nói chuyện chứ k phải dancing. Đêm rất nhiều gió nên các bạn gái nên mặc thêm áo :))))))
Mới đi 2 tuần trước . Coi menu xong mới hiểu sao ko có cái review menu nào được post lên đây, vì mn thấy xong chắc ít ai đi nữa. Classic cocktail là 220k một ly chưa 15% VAT và Service charge. Còn các loại cocktail khác thì cứ cỡ 270k subject to 15% luôn nhé. Cocktail pha ok. View đẹp, chỗ ngồi cũng thoải mái, nhưng dành cho bàn nhiều người là chính. Không gian sang trọng nhưng tạo ra cảm giác ko thoải mái cho lắm, với mình thì mình ko hợp kiểu quá fancy như này nên chỉ thử một lần và ko ghé lại nữa :)
Được lần đến đây chơi với bạn.. mình đến khá sớm nhưng chỗ mình thích đã đc book trước , vì vậy mình đã ở đứng ở quầy bar , không gian thích lắm. Nhìn thẳng là chợ bến thẳng.. xe cộ qua lại rất tuyệt.. nhạc hay , đồ uống ngon , phục vụ chuyên nghiệp.. ô kê phê phê hihi
Rooftop bar nhưng mình có cảm giác là 1 quán cafe đẹp :)
Mình đi ngày CN, lúc 6h, được bạn phục vụ giới thiệu Happy Hours giảm 50% 1 số loại nước và junk food 100k/1 phần. Happy Hours diễn ra từ 17-20h mỗi ngày, kể cả thứ 7 CN, được tính từ lúc bắt đầu order chứ ko phải lúc tính bill nhé. Bill có tính thêm 10% VAT và 5% phí phục vụ.
Không gian và thiết kế đẹp, sang trọng. Vì mình đến sớm nên vắng vẻ thoải mái nói chuyện. Hình như 21h có DJ.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, và có gợi ý chụp ảnh giùm khách, dễ thương ghê :">
Gửi xe tầng hầm ko tinh tiền nhé.
Thoải mái cực kì, nhân viên tối 17/02 dễ thương vô cùng
Không gian ở đây thoải mái, nhạc tương đối ok, có điều nhớ không nhầm thì có khi 1 bài chơi lại 2-3 lần
Riêng mình uống 1 cocktail cosmoplitan và 1 mocktail gì quên mất tên. Khá dễ uống so với mình. Mình đi giờ happy hour tính ra khá rẻ, trung bình một ly cocktail cũng 10$ trở lên nhưng từ 17-20:00 được giảm 50%. Nhân viên khá thân thiện, 1 số nhân viên nhiệt tình cực kì:))
Nói chung ngắm nhìn trời ở độ cao này khá là thích hợp rồi. Đẹp lắm ý ỳ
21:00 là có DJ rồi
View sống ảo thôi rồi luôn, thích hợp hẹn hò, hay ngồi relax 1 mình
Toilet bao vệ sinh??
Giá quá cao. Ở đây lên nhạc lúc 11h. Đợt này đi 7ng kêu 1 chai rượu cùng 2 ly coctaik- lúc này ko có bàn nên phải đứng. Nhún nhảy tầm 20p thì thanh toán tiền . Hơn 4tr - cái này là đã discount cho khách quen. Khách trên này đa số lịch sự, view trên này cũng ok
Bữa dự là lên ăn tối ngắm trăng ngắm sao, mà lên mới biết Bar chỉ có ít món ăn vui. Tuy là ít món mà mình ăn 3 món đều thấy ngon xuất chúng :)), đặc biệt là burger và gà. Nước uống cũng ngon. Bữa còn happy hours nên có 100k một món à!!!
Lên rooftop thì không gian miễn chê rồi. Do đi lúc còn sớm nên thoải mái. Soang choảnh, đẹp đẽ, mát mẻ.
Ấn tượng đầu tiên là quán phục vụ chu đáo từ lúc ở dưới toà nhà và dc đưa lên tận nơi.
Quán nằm trên tầng 13 nên nhìn xuống cảnh thành phố về đêm rất đẹp.
Decor hiện đại, đặc biệt ấn tượng bởi logo của quán ngay lối vào, thiết kế không gian trò chuyện gần gũi. Thích hợp cho những buổi trò chuyện với âm nhạc lounge. Mặc dù ngoài trời nhưng dàn âm thanh rất chất lượng thuộc hàng hi-end nghe rất đã.
Thức uống đa dạng có cả loại nước trái cây do quán chế biến rất ngon và lạ.
Điểm cần khắc phục duy nhất là khoai tây chiên hơi quá dầu.