Quán này quá nổi tiếng ở Bình Dương rồi, mình không cần giới thiệu nhiều nha. Nói chung là rất đẹp, không gian trong lành, mát mẻ, thoáng vô cùng. Kiến trúc lại đặc biệt nữa
Nước pha bình thường, giá tầm 35k/ly
Rất thích không gian thiết kế ở đây, lạ và độc thiết kế quán thân thiệt với môi trường , sử dụng toàn cây tre. Quán cực kỳ mát với với hồ nước to đùng ở giữa quán, cafe không có gì đặc biệt chỉ mới không gian quán là đặc biệt
Quán nổi tiếng vì được giải kiến trúc gì đó, dc xây hoàn toàn bằng cây tầm vông và thiết kế siêu thoáng mát nhé. mình cũng tò mò nên ghé thử
Phải nói là quán thiết kế rất đẹp theo ý mình vì gần gũi với thiên nhiên và có nhiều cây xanh là mình thích rồi.
Diện tích quán khá rộng nha, mình chon ngồi khu nhà sàn tây nguyên.
Mình gọi nước ép cà rốt uống cũng dc, giá rẻ. Mình nghĩ nước uống ko phải điều đặc biệt của quán, thích hợp cho những ai muốn ghé đây đổi gió hàn huyên tâm sự là ok.
Năm ngoái vào khoảng tháng 2/2019, mình có ghé lại đây, đi cùng nhóm bạn người nước ngoài, nhưng chưa có dịp viết bài.
Quán khác trước nhiều, trang trí đẹp hơn và có những khoảng sân rộng đẹp. Mình khá thích cách trang trí mới. Bạn bè mình thích lắm.
Ở đây có món ăn sáng ngon là bánh mì xí mại. Nêm nếm rất vừa ăn và thịt mềm, bánh mì đặc ruột nha, ăn vỏ giòn ruột dẻo.
Nước pha ở đây không được ngon lắm, giá cả bình thường.
Phục vụ hơi chậm và phải đợi lâu.
Hơi thất vọng so với hình dung của mình về quán qua các kênh quảng cáo.
Khi vừa tìm đến theo địa chỉ đã ghi, mình cứ nghĩ là mình nhầm quán nhưng em bảo vệ bảo là "nó đó"...mình mới đi vào trong.
Có lẽ đi buổi trưa nên không đẹp lắm.
Nói chung cũng là lạ theo một kiến trúc độc đáo bằng tre.
Ngồi bên trong quán rất mát và khá thư giãn.
Mình thích nhất khoảng lặng và thiên nhiên nơi khu vườn, đi buổi tối chắc đẹp và lãng mạn hơn.
Món ăn thấy gọi gì cũng không có, chán ơi là chán.
Nước pha bình thường, không hiểu sao mình uống ly sinh tố chanh dây về hơi bị chột bụng.
Nghe đồn quán nổi tiếng ở Bình Dương nên kêu bạn dẫn đi bằng được. Khoái cái là quán decor hông phải kiểu sến sến tình nhân như mấy quán đồng quê đồng thảo gì trên Sài Gòn. Siêu mát luôn, gió nước cây nói chung hài hoài mà kiểu tự nhiên lắm. Không cần xài quạt luôn. Tụi mình chọn ngồi ở cái bàn giữa mặt nước, cũng lãng mạn yên tĩnh phết. Giá nước rẻ, uống ok, ly trà đào của mình là 23k, còn của 2 chị mình là 30 mấy k á. Nhân viên dễ thương, WC sạch sẽ. Nói túm lại là thích hô hô
Mình đến đây vào buổi trưa, quán khá dễ tìm, nằm gần Bx BD, không gian thì quá Ok r, nhân viên phục vụ lịch sự và không quấy rầy khi khách tự sướng :))
Mà hổm có mình mình là diễn sâu chụp ảnh so deep các thể loại ?, những khách đến đây đa phần là trung niên, có cả khách nước ngoài, ai nấy đều nc nhỏ nhẹ, có mỗi mình là còn nhoi :))
Thức uống ổn, giá vừa, không mắc củng không quá rẻ :))
Ngồi nghe Quang Lê hát Bolero và nghe tiếng nước chảy, cảm thấy như mình đã già ra chục tuổi ấy T.T
Đổi lại là cảm giác rất yên bình, thư giãn, vứt bỏ hết tất cả vướng bận (hôm ấy mình trốn sếp, giả bệnh để nghĩ làm đi chơi ? )
Đến đi, đừng để có lỗi với bản thân nửa, việc thì ngày nào chẳng làm ?
Không gian ở đây rộng nhưng khá tối tăm, buổi tối đi là khỏi thấy mặt người ngồi kế bên luôn. Cây nhiều nên gió mát lắm, quán nhiều chỗ ngồi đi nhóm cũng ok. cũng dễ tìm chạy theo google maps là ok.
Thơm ép uống ok, sữa chua trái cây cũng khá ổn, bún bò ăn ngon, 35k/tô, nhiều rau, hơi ít thịt nhưng giá cả vậy là ổn rồi. 2 người hết khoảng gần 100k giá vậy cũng ok. Nhân viên nhanh nhẹn, vui vẻ lịch sự. Giữ xe miễn phí trước cửa quán, có chỗ đậu xe hơi.
Mình đến quán này từ hồi mới mở, và từng quay lại rất nhiều lần, quán rộng, không gian thoáng mát, thân thiện với thiên nhiên, cấu trúc độc đáo, đợt mới nhất quay lại thấy đã dỡ bỏ cái nhà tròn tròn bằng rơm, ko biết để xây cái khác hay bỏ luôn, đồ uống thì cũng không có gì thật sự khác biệt giá cả cao hơn một chút so với các quán chung quanh.
Biết quán này lâu rồi vậy mà nay mới có dịp đi, kiến trúc tre nứa rất độc đáo, không gian rộng lớn, mát mẻ, ở giưa là hồ nước to rất thích
Nước ở đây không có gì đặc biệt, uống tạm ổn nha
Giá nước từ 25k-45k
Ai có dịp đi Thủ Dầu Một chơi nên ghé nhé
Quán này quá nổi tiếng rồi, nên mình khỏi cần giới thiệu nhiều nha
Không gian cực rộng rãi, thoáng mát
Giá nước tầm 40k/ly
Mấy em phục vụ khá nhiệt tình và dễ thương
Ấn tượng tốt với quán này nè
Nghe đến quán đã lâu nhưng mới có dịp ghé gần đây. Quán nằm trên con đường nhỏ, không gian rộng, cảm giác thư thái khi vào quán. Nhưng ko gian ko đẹp như trên hình quảng cáo. Ánh sáng hơi ít, đc cái quán đc thiết kế lạ nên hơi đặc biệt xíu. Thức uống cũng tạm , giá cả chấp nhận được.
Lâu lâu đi ăn bò nướng hàng dừa Bình Dương mới ghé đây ngồi đồng tán dóc. Cảnh vật cũng vậy không có gì đổi mới, mang đúng chất gió và nước với một ít muỗi... Ngồi chút xíu mà nghe muỗi bay rần rần như máy bay B52 oanh tạc véo véo. Về nhạc tuyển chọn và âm lượng vừa đủ nghe không ồn ào. Thường thì từ Sài Gòn qua đây chơi mình hay thay phiên nhau ăn bò hàng dừa xong qua cafe Gió và Nước hoặc cafe Cung Đình gần đó.
Đợt này đi Bình Dương vào giỗ tổ do muốn đổi gió nên mình chọn quán này trong lộ trình luôn. Quán này đi lần 2 rồi nhưng vẫn thích vì quán có vẻ được chăm chút nên so với hồi mình đi cũng khá lâu trước đây là 3 năm rồi nhưng nhìn vẫn rất ok. Không gian miễn bàn vì nghe nói đoạt giải thiết kế luôn hay sao áh :) Giá cả tương đối thậm chí mình thấy rẻ chắc do ở thành phố cái gì cũng tăng thì ở đây vậy là ok. Thích hợp để thay đổi không khí cho 1 chuyến đi không quá xa trung tâm thành phố.
Đến đây một lần nhưng nhớ chỗ này quài, vì giá cả không những rẻ mà nghe đâu quán còn là một trong những kiến trúc đẹp của Đông Nam Á hay gì đó. Mà công nhận nó mát thật, lần đó mình cùng đám bạn xuống uống, ngồi giữa cái hồ phun nước. Cảm giác cây xanh nhiều nên rất là mát.
Hôm đó cầm menu mà thấy rẻ quá nên cái gì cũng muốn uống, nhưng cuối cùng chọn sâm dứa sữa. Vị thơm béo và ngon. Mấy đứa bạn uống những món khác cũng nói khá ngon.
Mấy lần muốn ghé lại, nhưng ngặt cái từ Sài Gòn xuống kiếm đường Bình Dương rất khó. Mà hình như quán cũng không phải ở trung tâm lớn, nhớ phải chạy vào một con đường khá ngoằn nghèo. Thế là thua luôn :D
Nhưng cũng muốn lần nào đó sẽ ghé lại. Nhân viên quán phục vụ cực dễ thương. Anh giữ xe cũng thân thiện nữa.
Lúc mới mở nghe giới thiệu là quán hoành tráng lắm! Thiết kế mới lạ so với các quán cfe khác ở VN!
Nhưng mãi lâu sau mới có dịp ghé thì có vẻ quán hơi xuống cấp, nhìn dơ dơ thế nào á, gặp con chuột chạy ngang sân cái vèo nữa. Lá cây rụng nhiều nữa..
Thời đại quán cf mọc lên như nấm mà cung cách phục vụ quá tệ như vầy thật tiếc cho quán.
Nhân viên đùn đẩy công việc, túm tụm ngồi chơi, làm lơ khách. Bó tay toàn tập
Quán cf đẹp nhất mình từng đi.
Không gian xanh hoà quyện giữa cây, gió và nước tạo cảm giác rất yên bình. Thích nhất là lắng nghe tiếng nước khiến tâm tĩnh lặng. Khi tới đây bạn sẽ tự trả lời được tại sao một công trình kiến trúc này lại đạt được nhiều giải thưởng quốc tế.
Ở đây bị muỗi đốt nhưng có thể xin nhân viên mang nhang đuổi muỗi tới nhé.
Nước uống thì giá bình dân và chất lượng tạm ổn.
Mình nhất định sẽ ghé vào một buổi ngày vì chắc chắn buổi ngày cũng rất đẹp.
Ăn sáng và làm việc với cafe sữa + bánh mì xíu mại, đậm chất Việt Nam ❤️
Quán vừa có gió vừa có nước, thiết kế bằng tre, có nhiều cây xanh tạo 1 cảm giác đặc biệt mát mẻ. Nhiệt độ bên ngoài 34 độ nhưng ở đây mát như có gắn điều hoà... ?
Điểm cộng nhân viên phục vụ nhiệt tình chu đáo
Điểm trừ wifi chập chờn, không vào được.
Quán gần Trung tâm, Đi vào đây vào buổi trưa mà vẫn mát cực vì nhiều cây xanh, nhà đc làm toàn bộ bằng tre kiến trúc độc đáo, khách chụp hình và dạo thoai mái. Thức uống thì bình thường, không có gì đặc biệt.
Cuối tuần rãnh rỗi chạy xuống Bình Dương đi chùa, sẵn tiện ghè vào quán, quán nổi tiếng lắm, nên có dịp thì phải ghé.
Mình ngồi tầm từ 3g tới 6,7g gì đó nên xem dc quán lúc lên đèn luôn. Nhìn đẹp lắm.
Xét về đồ ăn thì với ko gian như vậy thì giá rẻ hơn Sài Gòn nhiều rồi. Chỉ tầm ba mươi mấy k thôi.
Món nước làm cũng được nhưng đúng là ko có gì đặc sắc lắm. Đồ ăn thì ăn được đó, khẩu phần của một bạn gái nha :)))))
Bạn nào ở Bình Dương thì nên ghé thường xuyên uống cafe cũng dc :))))
Quán có kiến trúc đẹp, bàn được xếp xung quanh hồ nước tạo cảm giác gần gũi nhưng hơi tối. Nước bình thường không đặc biệt. Phục vụ cũng được. nếu đi buổi tối chắc muỗi hơi nhiều
Cafe Gió và Nước xây cũng khá lâu và chưa bảo trì kịp, nên việc xuống cấp là điều dễ hiểu, bởi làm bằng tre.
Không gian thoáng mát, đúng như tên gọi, có sự kết hợp của gió và nước.
Nhân viên phục vụ bình thường.
Nước thì cũng bình thường, không quá đặc sắc.
Nếu đến đây vì nước uống thì không phải là ý hay, nhưng đến đây vì kiến trúc, vì không gian thì khá ok.
Lối vào từ chỗ giữ xe tới trong quán tạo cho khách cảm giác thoải mái.
Không biết những lúc mưa thì như nào chứ lúc trời không mưa thì tuyệt.
Lối đi ngang giữa hồ nước dễ trượt nhưng khá đẹp.
Mình ghé quán cũng vài lần vào buổi trưa, quán rất rộng, thoáng mát, có nhiều view đẹp cho mọi người sống ảo
Có khu trò chơi cho con nít nên phù hợp cho gia đình nào dắt theo em bé
Giá cả cũng phù hợp, thức uống tạm ổn thôi
Quán thiết kế không gian mát mẻ, thoáng. Điểm trừ là không được bảo trì, vệ sinh nên không còn cảm giác thoải mái, không có khu vực hút thuốc riêng nên khói thuốc lá làm khó chịu khi ngồi.
Không gian mát mẻ, view đẹp, nước uống không có gì đặc sắc, nhưng thích phong cách bài trí của quán. Nhân viên thân thiện. Trưa nắng ghé vào đây thì thích thôi rồi :D Thích hợp cho bạn nào muốn tìm một góc tuky nhâm nhi :)
Quán đúng như tên gọi gió thổi lồng lộng, có hồ phun nước, không gian rộng thoáng mát, yên tĩnh và có tiếng dế kêu nữa thích hợp cho việc thư giãn. Do đi vào buổi sáng cuối tuần nên khách khá đông, tuy vậy nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, cafe thì bình thường như bao quán khác, thức ăn cũng ko gì đặc biệt ăn được nhưng giá thực đơn ở đây khá mềm so với tp, mình từng dùng 1 phần bò né và bánh mì xíu mại thêm 2 ly cafe nhưng thiệt hại chưa đến 100k. Sẽ ưu tiên nghĩ đến quán mỗi khi ghé qua Bình Dương.
Vì quán có tiếng và khá độc đáo về cấu trúc nhưng nhân viên và đồ uống tệ kinh khủng. Sữa chua đá nhạt nhẽo, sinh tố thì ngọt gắt. Ghé 2 lần và không có ý định quay lại thêm.
Cũng đã lâu không quay lại đây. Nhớ hồi đó đi với 1 nhóm bạn 5 người, không gian cực mát.
Đồ uống không có ý kiến gì, vì mình không thấy có gì ấn tượng.
Nếu như bạn cần một không gian để sả stress hay đang điên tiết với lão sếp thì đây là địa điểm rất lý tưởng.
:)
Nước róc rách, yên bình, thoải mái, khuôn viên rất rộng, vị trí ngồi không quá rập khuôn nên luôn tạo sự mới mẻ.
PS: Khuyến cáo ai thất tình không nên tới, dễ bị tự kỷ :D
Thấy ai cũng nhắc đến quán cafe này cả. Thế là tuần rồi mình và mấy đứa bạn đi cho biết. Quán đặc trưng kiểu sân vườn, không gian thoáng mát, hơi tối. Cảnh view khá đẹp nhưng không thật sự nổi trội gì cho lắm so với mấy quán cafe sân vườn khác. Nước uống ở đây thì rẻ hơn ở sài gòn nhiều.
Quán siêu đẹp, phục vụ nhanh nhẹn, nước uống ko ngon lắm, giá hợp lý.
Nên đi buổi sáng hoặc trưa sẽ đẹp hơn.
Đi buổi chiều tối bị muỗi xơi tái ráng chịu.
Quán này mìn nghe nói đến từ lâu vì kiến trúc đặc biệt của nó nhưng gần đây mới đến. Quán có không gian mở, đầy gió và có một hồ nước ở giữa, khá là mát và thoáng.
Không gian quán đẹp, toàn bộ làm bằng tre, lạ so với các quán phòng kín máy lạnh bình thường, thích hợp để đổi gió cuối tuần, hẹn hò riêng tư. Có một khu vực ở giữa hồ cho những ai muốn riêng tư nhưng thích nổi bật, vì ngồi chỗ đấy thì mọi người ngồi phía trong này đều có thể nhìn thấy rõ mồn một :))
Thức uống khá rẻ so với các quán khác, tuy nhiên không có gì đặc sắc cho lắm. Hôm trước gọi món Cafe Rum gì đấy, hơi nồng và đắng. Các món Cafe bình thường thì khá ổn.
Phía trước quán có một bar hình quả trứng, cũng kết cấu toàn bằng tre nhưng nay không hoạt động nữa, đáng tiếc. Hy vọng ngày nào đó bar này hoạt động trở lại. Bỏ không cũng phí quá! :)
Vì quán có không gian mở, xung quanh lại có nhiều cây cối & nước nên chiều tối có khá nhiều muỗi, các bạn muốn ngồi đến tối thì nên chuẩn bị trước kem bôi hay thuốc xịt hay gì gì đó. Ban đêm quán rất đẹp & lãng mạn, ấm cúng.
Không gian đẹp, rộng rãi, kiến trúc khá lạ, nhân viên cũng nhiệt tình còn lại đồ ăn nước uống khá bình thường. Chủ yếu cây cối nên lá rụng rất nhiều, đặc biệt các bồn chứa nước hầu như nhân viên chỉ vệ sinh bằng cách vớt lá chứ không thay nước nên nước trông có vẻ dơ & bụi bặm.
Giá cafe tết có tăng chút đỉnh. Lúc trước 19k giờ lên 24k. Không gian và âm nhạc hơi bị tốt. Nhạc hay, không gian rất đẹp mắt, từng đường cong của tre đến đường công tổng thể rất mền mại, kết hợp với nước nữa. Không gian này 10 điểm nếu đi ban ngày. Còn ban đêm thì thui muỗi cắn mún banh cặp giò.
Về chất lượng cafe: tạm ổn chứ không ngon, dù mùi rất thơm, thoáng qua đã thích rùi nhưng nước hơi bị loãng, cafe ít thui nhưng ly cafe cả đóng nước.
Phụ vụ: hơi bị đơ, lại lâu nữa
Đã quá nổi tiếng rồi, Google sẽ cho bạn hình ảnh lung linh nhất ở mọi ngóc ngách.
Mình đi vào ban ngày, và chắc phải photoshop kỹ lắm để có được hình ảnh như Google. Mĩnh nghĩ do đặc thù của chất liệu làm nên tính đặc biệt của quán và cũng do đó làm nó nhanh "tàn phai" nhan sắc.
Dù nhìn khá là tàn, mục nát, cũ kỹ, xơ xác,... Nhưng vẫn rất đáng để bạn checkin. Không gian rất độc đáo, bạn sẽ chẳng kiếm được quán nào khác như Gió và nước đâu. Nên hãy tranh thủ ghé sớm đi nha!
Hồi đó mình đi cùng mấy đứa bạn từ Thành phố xuống chơi, có đứa bạn ở Bình Dương rủ vào quán này vì nó nói ở đây rất được. Nói chung cảm nhận đầu tiên là ở đây rộng, phong cảnh đẹp và kiến trúc khá độc đáo. Mấy đứa cực thích cái bàn ở giữa một cái hồ nước, ngồi trên tấm kình chịu lực, ngắm nhìn và nghe nước phun, cảm giác thích vô cùng.
Giá cả ở đây nói chung thì tạm ổn, không quá cao.
Nhân viên phục vụ nói chung cũng tận tình và nhanh chóng.
Chỉ có cái nhớ hồi đó đi thì từ chỗ gửi xe phải đi sâu vào trong một chút, địa điểm thì không phải nằm ở trung tâm Thị Xã nên cũng hơi khó tìm.
Quán nằm ở vị trí hơi khó tìm, đến quán vào 1 hôm mưa gió kinh khủng, vào tới quán bị ấn tượng với kiến trúc của quán này, nhân viên đẹp trai và đồ uống, giá cả cũng ok. Đến ban đêm nên chụp hình ko được đẹp. Sẽ ghé lần sau vào ban ngày
Đã đi cả ngày lẫn đêm, nchng là mát( 1 phần do quạt), cảnh khá đẹp lạ mắt... nhưng ban đêm hệ thông đèn trang trí không rực rỡ giống hình đâu hơi hụt hẫng( nhưng mà cf mờ mờ v mới dễ chịu) hehe. Đồ uống bình thường (nước cam, trái dừa *Giá hơi cao so với chất lượng). có càphê kem là uống ngon
Mình cũng đã có dịp nghé qua quán này 1 lần mình thấy quán sạch và đẹp nhìn cũng rất OK . Nếu quảng lý ở đây nâng cấp về cách phục vụ của nhân viên lên nữa thì mình nghĩ quán sẽ có nhiều người đến lắm
Đi ăn mỳ ý biết bao lần, nhưng lần đầu gặp dĩa mỳ ý như này...nếu ngon cũng có thể châm chế kiểu mỳ ý phong cách Việt. (Muỗng, đũa) mà được cái "feel the best" với cái đĩa mỳ. Nước sốt nhạt, không biết có phải ăn sốt mỳ ý hay nước đun với cà...order nước thì hỏi nhân viên 3 lần, lần thứ 4 mới có. Đồng ý là quán đông, có thể là chờ lâu, nhưng mà gọi redbull với sting hơn 30p vẫn chưa có, hỏi không nhận được phản hồi thì hơi bực tý. Là người dễ tính, nhưng lần đầu cảm thấy khó chịu như thế này.
Đi buổi tối, nên việc tìm quán này hơi là mệt. Lúc đi vào quán thì phải nói thật chỉ có hai từ thôi " Thất Vọng" :( . nhìn trên google buổi tối đẹp lung linh huyền ảo bao nhiêu thì vào quán lại cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Nhà vệ sinh cũng không sạch cho lắm, nặng mùi quá, chắc do mình đi trễ quá nên lao công dọn vệ sinh đã đi về. Quán thì giá cả bình thường với nước uống cũng oke, nhân viên phục vụ cũng tốt đấy chứ, dù đã khuya rồi nhưng vẫn không nhăn nhó với khách ... Nhất định sẽ quay lại vào buổi sáng vào 1 ngày không xa.
Quán cà phê Gió & Nước - vừa có gió vừa có nước, thiết kế bằng tre, có nhiều cây xanh (nhiều nhất là tre), tạo 1 cảm giác thân thiện với thiên nhiên. Không gian thoáng đãng rộng rãi, chỉ có điều hơi thiếu sáng. Đồ uống không ngon cho lắm, nhưng giá cả chấp nhận được. Quán này chỉ được nhất là không gian thôi. Nói chung là đến vì phong cảnh sẽ tốt hơn là đến vì thức uống. Còn 1 điều nữa là nhân viên khá tận tâm, phục vụ nhanh lẹ, chu đáo. Đừng đến buổi tối vì sẽ có nhiều muỗi tới thăm :v
Kiến trúc của quán khá lạ. Không gian yên tĩnh của quán mình khá thích, nói chuyện với bạn bè khá thoải mái ko sợ bị làm ồn. Nhưng mà buổi tối thì hơi tối với nhiều muỗi
Quán có từ thời mình còn học cấp 3, giờ mình đã 26t thì quán cũng đã có từ khá lâu rồi. Kiến trúc quán độc đáo và làm từ tre nứa nên rất Việt Nam. Nhưng do đã xây dựng khá lâu nên khi đi vào buổi sáng bạn sẽ thấy tre nứa đã xuống cấp. Quán có không gian khá lớn và thoáng mát thích hợp cho gia đình và bạn bè đến cùng nhau để trò chuyện và thư giản. Lần gần đây nhất mình đến quán và thấy rất thất vọng vì thấy chất lượng quán ngày càng xuống cấp! 3 người gọi 3 món nước mà đã không có 2 món, bọn mình phải kêu lại món khác, nước thì pha chế quá tệ. Bọn mình tính đến vừa ăn sáng vừa uống nước luôn cho tiện thì quán không bán ăn sáng trong khi menu vẫn để thức ăn nhẹ! Mình rất hi vọng quán có thể khắc phục để lấy lại sự hài lòng nơi khách hàng!
1 trong những quán cafe có kiến trúc đẹp nhất. Lâu lâu về tỉnh từ Saigon thật thích. Đây là 1 nơi đáng để thử 1 lần. Nhưng bạn đừng mong đợi quá nhiều. Cafe này từng đạt giải vàng kiến trúc châu Á. Nó có quán bar cũng vào top những quán bar có kiến trúc đẹp nhất châu Á nhưng hiện đã đóng cửa. Tuy nhiên vì nó rất nổi tiếng khi xem hình rất đẹp (những ảnh Leo chụp :D) nhưng bạn không nên quá kỳ vọng vào nó vì sẽ làm bạn thất vọng như mình. Quán nhỏ chứ không rộng. Chỉ nói sơ vầy thôi để bạn tự trải nghiệm nhé!
Bạn nên đến vào buổi chiều và ngồi đến lúc lên đèn khoảng 6 giờ tối sẽ rất tuyệt. Nên mang theo máy ảnh.
Về giá cả thì rất bình thường cafe thì khoảng dưới 20k còn nước ép thì dưới 30k.
Nghe mọi người khen quán khá nhiều, mình quyết định đi thử cho biết mặc dù đường rất xa so với trung tâm thành phố, chạy xe phải tầm gần 45 phút mới tới, tuy nhiên đến nơi thì khá thất vọng. Đồ uống thì bình thường, giá cả phải chăng, tuy nhiên không gian không được sạch sẽ lắm, lần đó mình ngồi gần bụi rậm, nên có mùi khó chịu và đặc biệt rất nhiều muỗi ! Được cái quán có khá nhiều góc chụp hình đẹp, nếu đến vào buổi tối thì sẽ đẹp hơn nữa, nhưng chắc cũng nhiều muỗi hơn :D
Cuối tuần làm 1 chuyến từ Tp.HCM xuống Bình Dương để tận hưởng không gian nơi đây, nơi có thiết kế kiến trúc đoạt giải.
Điều đầu tiên khi đến nơi đây là cây cối mát mẻ, tre trúc nhiều tạo không gian gần gũi thiên nhiên. Lối vào quán có ngôi nhà giống Tây Nguyên, bước vào có cảm giác mát vì trước đó là 1 hồ nước. Và hầu như view được tạo từ 2 thứ chính là hồ nước ở giữa và bao quanh là kiến trúc tre nứa, rất Việt Nam, tạo sự khác biệt so với những quán cafe ở tp. HCM. Hầu như mọi người tới đây để hưởng không khí mát mẻ. Nhưng mình thấy chủ quán nên tu sửa, nâng cấp lên xíu, còn lại mình rất thích không gian quán.
Nước uống theo mình thì ngon. Gọi ly sinh tố kem dâu uống không quá ngọt, không quá nhiều đá, ngon ! Cafe thì nước hơi nhiều nhưng ổn. Giá rẻ, phục vụ dễ thương, nhiệt tình, giữ xe free.
Không gian ở đây nhìn lạ mắt và thoáng. Vì nhiều cây như tre trúc và mái vòm bằng lá nên rất mát không ngột ngạc như mấy quán khác. Với lại nhiều nước nên gió thổi lên cảm giác mát lạnh luôn.
Còn nước uống thì cũng bình thường như mấy quán khác thôi, cũng không đắc lắm.
Nhưng mình không thì cái là nhạc hơi ồn thì phải? Nhiều lúc ồn ào còn hơn vũ trường, nếu mà đi với người lớn nhiều khi người ta không thích lắm.
Với lại đi ban đêm nên mặc quần dài vì có muỗi :)
Còn lại thì tốt.
Thật đúng với cái tên gió và nước, nó rất yên tĩnh, quán này đã có từ rất lâu đời rồi, nhưng mình thấy quán cũng hơi mắc hơn so với các quán khác, không gian thì thoải mái, thoáng mát rất ok