Sáng sáng tiện đường đi làm hay ghé lại đây mua đồ ăn sáng lắm. Đường này sáng bán đồ ăn nhiều giá cả cũng rẻ nên tha hồ lựa chọn. Tiệm này có bánh mì, bánh giò, bánh dày, chả lụa, giò chả... Hay ăn nhất là bánh giò. Bánh giò luôn được hấp nóng nên mình mang đến công ty ăn bánh vẫn không hề bị nguội đi. Bánh giò ở đây 10k/cái giá cũng bằng mấy chỗ khác nhưng ăn rồi mới thấy bánh to nhiều hơn những nơi khác nha. Vỏ bánh mềm ngon, nhân bánh nhiều thịt, có cả trứng cút và miếng chả. Nhân nêm rất vừa ăn. Nhân viên bán hàng khá là nhanh nhẹn, nhiệt tình nữa. Bán từ sáng sớm đến tối luôn nhé.
Sáng qua mình ghé tiệm mua 1 cái bánh giò. Mở ra ăn được vài miếng thì thấy trong nhân có 1 miếng chả hơi to to. Ngạc nhiên quá chừng cho lần đầu tiên trong bánh giò lại có chả. Không biết là hên hay xui.
Sáng nay quyết ghé tiệm mua 1 cái bánh giò nữa, check xem có chả nữa không. Wow, cái bánh hôm nay cũng có chả luôn. hehehe
Vậy là chắc chắn tiệm này làm bánh giò có đặc trưng riêng là trong nhân bỏ thêm 1 miếng chả.
Bánh giò ở đây ngon, vừa ăn, ngoài miếng chả ra thì nhân thịt cũng khá nhiều, thịt từng cục cục chứ không phải loại thịt hỗn tạp xay nhuyễn.
Ngoài ra mình thấy tiệm còn có bánh mì thịt, bánh dày, bánh ngọt và các loại chả. Có nhiều món thay đổi cho bữa sáng rồi. :)
Chỗ này gần công ty mình, sáng sáng mình hay chạy ngang mua đồ ăn sáng, hôm nay ghé lại mua bánh giò về ăn :D
Bánh giò 10k 1 cái, theo cảm nhận cá nhân thì to hơn bình thường.
Về đến công ty bánh còn ấm ấm, xắn miếng bánh ra thấy nhân bên trong có 1 miếng chả lụa, 1 cái trứng cút và thịt khá nhiều, chất lượng lắm.
Bánh ăn rất ngon, thịt xào nêm gia vị vừa miệng, gần như không có tiêu nên mình càng khoái :))
Nói chung là khoái ăn bánh giò lắm và giớ có thêm chỗ mua bánh giò lý tưởng rồi nè.
Bánh mì Tân Phước nổi tiếng với chả rất ngon. Giá bánh mình nhìn chung rẻ hơn, không tăng giá như các tiệm bánh mì hiện tại.
Ở đây nổi tiếng món bánh dày chả lụa, bánh dày chả chiên, bánh mì thịt chả. Nhưng cái mình thích ở đây là chả lụa và chả chiên rất ngon. Các bạn nên ăn thử.
Hiện tại kế bên Tân Phước xuất hiện 1 tiệm bánh mì ăn theo. Cách bài trí gần giống. Rất dễ mua lầm.
Đồ ăn ở đây phải mua đúng giờ mới ngon, theo như mình biết thì tầm 8-9h mua là ngon nhất! chả lúc đó nóng, thơm bánh mì mới ra lò nên rất giòn. chả ở đây thì khỏi ohair bàn ngon từ đó tới giờ, có tăng giá nhưng do thời buổi khó khăn với thịt heo lên giá nên chả tăng là chuyện bình thường
Thích nhất là ăn chả chỗ này. Ko ăn chả chỗ nào mà thấy ngon như ở đây nên mỗi lần tết mẹ mình mua mấy ký chả vừa ăn vừa biếu mà ai cũng khen hết trơn
Cô chủ quán thì rất thân thiện lần nào tới cũng thấy quán đông nhưng cổ ko bao giờ cau có hết
Bánh giò ở đây cũng ngon khỏi chê. Mình thấy nó đặc biệt ở chỗ có chả quế trong bánh giò. Bánh giò ăn nóng hổi xắn tới miếng chả quế thấy đã hết sức! Nói chung là vô đối
Mình là khách hàng trung thành ở đây được 4 năm nay rồi. Ko bao giờ đi chỗ khác. Chỉ có năm ngoái giờ chỗ này mở một cửa hàng thứ hai trong sân bay đường Yên Thế thì mình có đen mua và thấy chất lượng cũng rất ngon!
Recommend với mọi người