Chiều chiều ngồi quán gió biển phía trên lầu mát lồng lộng luôn, view nhìn biển nữa còn gì bằng. Giá cả cũng hợp lý không đắt lắm. Như rau muống xào tỏi 35k một đĩa ăn giòn ngon vừa miệng nhăm nhi, mì xào hải sản 85k / 1 đĩa nhiều hải sản lắm luôn ăn no rau tươi giòn, mực hấp muối ớt ngon bá cháy một đĩa này mình ăn là 180k ăn đáng đồng tiền luôn, nước chấm ổn, đầy đủ các loại bia nước giải khát. Phục vụ nhanh gọi món không phải đợi lâu. Có xuất hóa đơn đỏ cho ai có nhu cầu nha :)
Ăn ở quán cũng mấy lần, hải sản tươi sống, giá tầm trung, lần gần đây ghé ăn hải sản cách chế biến ko ngon xíu nào, tôm tít to sống mà bị óp, hàu nướng fomai thì fomai cắt cho cục nhỏ xíu bên trên ( cứ tưởng là fomai vàng chảy cơ), nối chung là thất vọng nhẹ
Quá mắc đối với mặt bằng chung ở Nha Trang. Có lẽ quán đông là do được nghe giới thiệu, mọi người tới đây rồi chắc sẽ không quay lại lần 2. Mì xào mực nhão nhẹt, thêm 1 đống bùi nhùi hành, hành tây, ớt xanh, cà chua. Còn mì thì ít xỉn. Hình mình chụp là sau khi ăn hết chút mì, còn lại đống này. Lúc mang ra thì đầy ắp, đồ ăn chả có nhiêu.
Mực nướng sa tế thì mặn chát, không một chút cay.
Menu giá trên trời, đã vậy còn thuế 5%.
Đi cùng vợ ra đây ăn bữa hải sản ở gió biển này thấy khá dở. Gọi hàu nướng mỡ hành mà ngỡ như hàu luộc rắc mỡ hành lên vậy. Sò huyết nướng ắn ởn, nhiều con thối hỏng. Đc mỗi tô ngao hấp ăn cũng đỡ.
Hôm 4/10 tối mình bị mấy anh trong cty lôi vô quán này ngồi, mở foody thấy đánh giá tệ mình nghĩ ko tệ đến vậy. Mà nó rất tệ, món ghẹ nhỏ xíu như ghẹ suy dinh dưỡng ấy, mỳ xào hải sản và cơm chiên hải sản ăn tạm đc, món ốc hương nước tạm ổn ko ngon lắm,l. Không gian xấu phục vụ ko đc nhiệt tình
Giá cả mình ko rõ vì mình ko tính tiền. Sẽ ko đến đây lần 2
Đọc qua trên net thấy nói quán đc, đến ăn thử thấy quá chán. Về giá cả còn cao hơn cả khu trung tâm trần phú, phục vụ nhìn khách cứ như muốn đập vào mặt khách :))) các món đưa ra chẳng có món nào hợp khẩu vị, may mà ghẹ chỉ cần hấp nên còn ăn đc.
P/s. Mấy ngày ở Nha Trang ăn thử mấy quán thì thấy seefood ở khu Trần Phú có cách phục vụ và giá cả tốt nhất :))))
Tìm hiểu trên mạng thì thấy đâu cũng khen quán này nên mình quyết định tới ăn thử.
Thái độ nhân viên thì lạnh như tiền, khách hỏi gì nhờ gì cũng im như thóc.
Giá cả cũng chả rẻ tý nào, chắc nhiều khách ra Nha Trang ăn phải mấy quán chặt chém rồi nên sau đó vào đây mới cảm giác là nó rẻ.
Lúc tính tiền thì ăn 1 dĩa trứng cút tính tiền 2 dĩa, khăn lạnh xài 2 cái tính tiền 5 cái, menu ghi giá 50.000 ra tính tiền 75.000 thắc mắc hỏi thì kêu món đó lên giá...
Nói chung là chán và mình sẽ không bao giờ có ý định quay lại quán này.