☝️mình gọi mỳ đen, 2 loại kimbap, cơm trộn kim chi, nước gạo
????kimbap ăn ok, cảm giác cơm hơi sượng chút.
????cơm ăn tạm được,hơi ít.
????mỳ này ko phải mỳ đen mà là mỳ sốt tương đen, ăn tạm được.
Không gian bt, thái độ nhân viên ổn nhưng dọn bàn quá chậm. Đang chờ đồ ăn thì mất điện ????
Nói chung với mình đây là 1 quán bt, ko có j đặc biệt.
Quán bé tẹo khiêm tốn nằm trên đường Tây Sơn, dưới chân cầu vượt, cùng phía Parkson
Không có ấn tượng với hệ thống gimbab này lắm, từ Ngọc Khánh hay Đào Tấn tới Vũ Tông Phan là nơi đã từng đi.
Đồ ăn bày biện mấy cái đĩa nho nhỏ trông thì xinh chứ chất lượng ăn k có như hình chụp. Giá cũng không rẻ chút nào
???? Trời lành lạnh lười đi nên mới ăn ở quán ngay gần nhà đó. Mình đến chủ yếu ngồi tầng 2, ngồi bệt rồi khá rộng rãi, sạch sẽ. Nhân viên cũng lịch sự và thân thiện lắm.
???? Gimbap thường chấm sốt dâu khá ngon, cuốn chắc tay nhân đầy đặn lắm. Mỳ cay ăn lúc bên trên khá ổn nhưng đến bên dưới đọng lại quá nhiều mỡ nên ngấy vô cùng. Cơm trộn vị vừa miệng. Cơm rang kim chi ăn cũng ngon. Nhưng trà ở đây vị hơi kì kì :3
???? Giá giống nhiều quán đồ HQ khác, bọn mình đi ăn 3ng gọi từng đấy đồ hết mỗi đứa 80k mà cũng no. Giá cụ thể từng món thì có trong menu ảnh chụp bên dưới đó
Hình ảnh và thực tế khác nhau 1 trời 1 vực. Mì nhạt nhẽo, cả bát mì 90k thì có được 3 cái vụn thịt bé bằng móng tay, thề đúng 3 cái vụn kích cỡ bằng móng tay. Gimbap mực thì miếng mực mỏng như tờ giấy. Đã thế, mỗi miếng gimbap thì thái mỏng dính cỡ 4 milimet/miếng. Cả 10 miếng gimbap ghép lại ngắn nửa cái xúc xích Đức Việt. Thôi ko bao h quay lại nữa.
Mình và bạn đi ăn lúc trưa, có gọi hai bát mỳ tương đen, lúc bê ra vẫn sôi sùng sục. Mì có trứng thái sợ, hành, dưa chuột và thịt. Có mấy món ăn kèm như dưa chuột muối ớt, củ cải vàng và gì nữa ý, không ăn nên không nhớ :)) Mỳ vị khá nhạt nhoà, không có gì đặc sắc, ăn được nửa bát là ngấy lắm rồi, đống đồ ăn kèm trên cũng không cứu được ạ :(( Còn nếu bạn nào ăn khoẻ hơn thì 1 bát đủ no, mình và bạn mình hai đứa ăn nửa bát lại nhìn nhau cố nốt, no đến tận chiều. So với giá cả thì có thể chấp nhận được.
Một điểm trừ là riêng mỳ tương đen phục vụ lâu lắm :((
Mình mới ăn ở đây. Mình hay ăn ở Kimbap Ngọc Khánh. Hôm trc thấy có cơ sở ở gần nhà nên thử ăn.
Mình order canh rong biển, cơm trộn và kimbap bò. Theo mình thấy, so vs quán gimbap Ngọc Khánh kém cả về số lượng và chất lượng ( lượng đồ ăn ít hơn nhiều).
Về kim chi muối hơi ngọt (có thể do mình thích ăn chua và cay). Canh rong biển lèo tèo nhân, cơm cũng ít nữa
Kimbap bò ăn ok.
Tóm lại mình chắc vẫn trung thành vs quán ở Ngọc Khánh.
Gimbab quấn chắc tay, ngon và nhiều nhân . Tokbokki cũng ngon và nhiều , mì đen ok vừa miệng . Chẳng hiểu sao nhiều review chê nhỉ . Mình ăn ở đây 2-3 lần rồi, toàn gọi ship về mà đến tay đồ ăn vẫn nóng hổi ấy chứ!
????????Đúng thế nhà hàng này nhiều tầng kinh khủng mình trèo lên tầng 3 thôi cũng thấy thấm mệt vậy mà nhìn các anh chị order từng tầng chạy lên chạy, thấy mà khổ thân cho các anh chị đấy
????lại một hôm mình và con bạn đi đốt tiền do cả hai đứa đều chán, chợt phát hiện ra quán đồ Hàn này ở trên đường ngọc khánh, ba đình. Ăn đồ ở đây đúng là ngập mồm, vô cùng thích, gimbap cuốn cuộn to nhiều thịt, sốt chấm thì khỏi phải chê, hai đứa bm mà gọi tận 4 bát sốt đấy để chấm gimbap, kimchi thì không được cay cho lắm nhạng nhạng đắng, dưa chuột cũng vậy, giá cả khá rẻ so với những chỗ khác
????chỗ để xe thừa ạ, nếu đi oto có thể gửi bên kia đường, các anh chị nhân viên vô cùng nhiệt tình điểm 10 cho chất lượng
Đúng mà lừa tình mà. Sao review ngon vậy, hấp dẫn vậy, giá ok vậy. Mà đi ăn thì trái ngược hoàn toàn vậy.
Đồ ăn ra lâu, thứ tự đồ ra cũng k hợp lý. Nhân vuên tỏ thái độ khi gọi ít đồ. Củ cải muối k ngon bằng bên kinh liên. Nhưng món cà thì khá ngon.
Gimbap mực. 80k đc 9 miếng. Ra hơi sốc. Mình k ăn miếng nào tại k thích mực.
Cơm rang ngấy, nhiều mỡ. Trứng ốp la cháy xém :((
Không gian quán bí, kiểu thiếu oxi ý. Bạn nào có đi tốt nhất ngồi tầng 1 thì hơn