Mình thực sự thấy thất vọng về đồ ăn khi trở lại quán. Đồ ăn nêm nếm nhạt, gymbap chiên cháy, củ cải vàng thì bị ủng, đổi cho mình thêm 1 đĩa kim chi thì quá chua. Không biết có phải đổi chủ rồi hay không mà đồ ăn không được như trước nữa.
Lúc ghé qua quán khoảng 10h tối r í (hôm đó sinh nhật bạn nên đi ăn dạo đến lúc về thì hơi muộn). Quán khá dễ tìm vì ngay mặt đường í, mình đến muộn nên quán vừa hay hết khách và cũng hết đồ ???????????? không gian cx tương đối thấy bảo có tầng 2 nhưng mình k lên nên cx k biết. Vào hỏi cô chủ quán còn tok vs kimbap k thì cô bảo quán hết rồi đang định quay về :(( ( cũng tiếc tiếc vì đang thèm đồ Hàn vs bạn mình bảo quán này ngon lắm) thì cô gợi ý ăn cơm trộn (vì quán cô còn mỗi món đó) phân vân 1 tí rồi 2 đứa cũng lóc cóc để xe rồi vào ăn.
Vào đó lật lật xem menu 1 lúc cuối cùng chọn cơm trộn kim chi (70k) vs gọi thêm nước để uống.
Mình đi từ chiều vs ăn linh tinh rồi nên lúc đó bụng cũng lưng lửng vì vậy gọi 1 suất rồi 2 đứa ăn chung.
À cô chủ ở đây niềm nở vs dịu dàng vs khách và khéo léo lắm í
Đợi chút xíu thì đồ ăn lên. Cơm trộn nóng ấm phần cơm cháy ròn rụm í. Đồ ăn kèm như hình khá ổn
2 đứa ngồi ăn vs nch rồi xếp đồ như hình chụp choẹt các thứ
Lúc về thấy có ảnh hình như là ảnh chụp của cô mặc hanbok đẹp lắm ????????????
Lần này đi ăn thấy mọi thứ đều ổn từ dịch vụ đến đồ ăn, trc khi đến cx có đọc qua review trên foody rồi có khen có chê nhưng mà mình ms đến lần đầu thì thấy cx ổn ổn để lần sau đến ăn thử các món kia xem sao ????????????
Kimbab chiên thì chín quá kỹ có mùi cháy, kimbab trứng cá hồi thì ko phải trứng cá hồi, mỳ lạnh ăn có mùi hôi còn nước dùng thì như nc lọc lại còn có vài miếng thịt bò bé tý ăn cảm thấy buồn nôn ko đáng 80k, mỳ đen thì nhạt toẹt.
KHÔNG BAO GIỜ ĂN Ở ĐÂY NỮA
Hôm qua sinh nhật con trai mình nên đưa cả nhà đi ăn. Lúc trước ăn ở Đào Tấn rất hài lòng. Nhưng ở đây đồ ăn cũng bình thường. Nhưng đặc biệt cách phục vụ của nhân viên rất chán. Mang ra 1 bát canh để huỵch xuống bàn, k mời chào lấy 1 câu. Mặt thì như đi đư đám. Gọi món 1 đằng mang ra 1 nẻo. Đợi đồ cũng khá lâu. Mặc dù quán rất rất thưa khách. Tới lúc 1 khách khách thanh toán thì lại trả tiền thừa cho bàn mình. Đúng là ngao ngán cách phục vụ của nv. Sẽ k bh quay lại.
Hôm nay mình có gọi 1 đơn ship từ quán: mỳ đen trộn nóng và gimbab. Thì toàn bộ phần thịt trong mỳ và gimbab rất hôi, toàn thịt mỡ. Mình phải bỏ hết ra vì k dám ăn. Hicc Rất mong cửa hàng xem lại về chất lượng!
Chả biết ghi gì. Viết để được đăng cái ảnh :))
Mình gọi cơm trộn Samchang như thế này có đúng không nhỉ hay nhầm ạ ????
Mở hộp ra đã thế ấy mình chưa trộn gì đâu ????
Cơm trộn chỉ bao gồm 1 ít cơm, ít rau cải , thịt lợn và ít kim chi. thịt lợn thì thái từng miếng nhỏ như hạt ngô và ăn rất hôi. chỉ vậy thôi mà giá 70k. là 1 người thích ăn cơm trộn hàn quốc tôi thật sự có 1 trải nghiệm đáng quên. thất vọng giá quá đắt mà ko đi kèm với chất lượng. Sẽ ko bao giờ đặt hàng của quán nữa