Nhớ thời cấp 3 - sinh viên mà rủ nhau đi quán hàn sẽ thích lắm cơ mà giờ thì bình thường thôi :v 1 phần vì chất lượng đồ ăn không khá hơn mà nhà hàng không chịu khó chỉnh trang nhiều nữa. Không gian thì kiểu bình bình tầm trung, trang trí đơn giản nhưng hơi bí bách, ngồi gần khu bếp thì nồng nặc ám khói khó chịu.
Menu ngó đa dạng nhưng nhiều món gọi không có đâu nên mà quyết nhanh rồi xem bếp còn đổi đồ. Kimbap chiên miếng to gạo dẻo chấm sốt ăn được nhưng dễ ngấy. Chỉ có tok thường loại sốt cay có trứng chả cá ngon. Mỳ trộn kim chi thịt ba chỉ cay 1 nồi to ú ụ ăn cũng không đến nỗi. Canh thịt bò rong biển cứu rỗi sự ngấy ngán của bữa dù ăn nguội lại bị tanh hiu :( Panchan gọi thêm không mất tiền nhưng đồ lên hơi bị lâu, nv kiểu 3 chân 4 cẳng cũng không phục vụ kịp.
Bạn thích thịt? Lười ăn rau, lười ăn cơm?
Đồ Hàn là lựa chọn ko tồi cho một bữa trưa cảm thấy chán ăn :))))
Còn một đĩa miến xào nữa chưa chụp kịp
Panchan cũng ổn :))))
Chưa thử đủ menu, chắc còn canh kim chi, bibimbap với vài món nữa cơ.
Ở đây đồ ăn đúng chuẩn đồ Hàn. Kimbap ngon, gói chặt, tokbokki đẫm sốt, đặc biệt là độ cay vừa phải, đúng chuẩn kiểu Hàn có cả nửa quả trứng ở trên, thêm ít hạt vừng.
Túm lại mình Thích các món ăn kèm ở đây cũng như phục vụ cũng nhanh tận tình.
Lại tiếp tục đi ăn đồ HQ rẻ vs những người bạn thích ăn đồ HQ rẻ ? Lần này m đi ăn ở Gimbab HQ cơ sở Đào Tấn.
Cơ sở ở đây về cơ bản thoáng hơn cơ sở bên kia, có phần sạch sẽ hơn nữa í. Nhân viên thì ko đông và niềm nở bằng bên kia. Tụi m gọi tteokbokki, kimbab chiên, canh kimchi, cơm rang kimchi trong niêu và buchike. Thì thấy canh buchike có vẻ ngon nhất, canh kimchi ở đây ko ngon bằng bên Ngọc Khánh í huhu.
Được cái là siêu nhiều và rẻ. Trời ơi đồ ăn như kia cộng 1 lon coca và 1 chai dasani nữa hết có 280k. Ôi má ơi, rẻ kinh dị.
Cho những ai chưa ăn ở đây bao giờ thì m siêu reccommend món canh kimchi, ăn ngon lắm. Nước ngọt, có nhiều đồ bên trong mà có mỗi 60k. Đây có lẽ là món m chuộng nhất. Cơm trộn có siêu nhiều hành và lần nào m cũng quên ko gọi bỏ hành ra nên bann nào ko ăn được hành như m thì dặn nhân viên từ đầu nhé. Gimbab chiên có nước chấm khá lạ. Mặc dù mỗi Việt Nam có món kimbab chiên nhưng vì nước chấm ở đây khá ngon nên thôi tạm thời bỏ qua. Tteokbokki cũng chả hiêut tại sao lại có hành hẹ và 1,2 miếng thịt. Được cái nước sốt ăn ngon hihi. Món bụjike kia thì ăn khá giống kimchicheon lai haemulcheon vs siêu nhiều hành tây. Bột bánh có khá nhiều trứng nưa, nói chung là khá dễ ăn dù hơi khó hiểu là m đang ăn món gì ?
? Mấy bạn mình thèm đồ ăn Hàn cứ hay nghĩ đến ra đây ăn, mà nhà hàng này cũng nhiều cơ sở phết nên tụi mình cứ tiện gần đâu thì ăn đấy.
- Không gian quán hơi nhỏ, trên tầng là ngồi bệt mà mình thì không thích kiểu ngồi bệt lắm, mà chưa kể cách bài trí ở đây nhìn kiểu sến sẩm nặng ý. Decor không sang chảnh, bàn ghế đơn giản mà phong cách còn hơi quê xíu.
- Đồ ăn ở đây thì tuỳ món, mấy món ăn kèm có món củ cải muối ngon thôi còn đâu ăn bình thường. Gimbab ăn cũng tạm, cơ mà gimbab chiên cuốn không được chắc tay lắm.
- Nhân viên phục vụ chậm, mà đồ ăn chờ cũng hơi lâu.
- Giá không quá cao.
Quán nằm hơi bị khuất sau lớp cây trước cửa, các bạn đến gần số này thì đi từ từ để nhìn nhá.
Menu của quán khá đa dạng các món ăn hàn quốc. Bọn mình có thử gimbab chiên, tok, canh kimchi ăn đều vừa miệng, ngon, riêng mỳ đen thì khiến mình hơi hối hận, có thể mình ko hợp mì đen nhưng mình thấy nó còn chán hơn mì đen ăn liền, cái sốt nó k được sệt quánh nữa.
Trừ món mì đen ra thì mình thấy đồ ăn ở đây khá ổn, giá cả hợp lí ?
Quán cũ kỹ hơn mình mong đợi
Tầng 1 ko thấy bật điều hoà nên rất nóng
Tầng 2 lụp xụp bừa bãi
Tầng 3 có điều hoà mà rất bí không có cửa sổ
Món ăn khá ổn, ko phải tuyệt vời nhưng đầy đặn
Mỳ lạnh, canh rong biển, mực chiên, gimbab trứng cá hồi mình thấy được
Gọi nhiều món, món nào cũng đầy mà rẻ
Đây là lần thứ 2 mình đến quán. Các món đã từng ăn như gimbab tok canh kimchi thì vẫn ngon như vậy, riêng mỳ đen thì khiến mình hơi hối hận, có thể mình ko hợp mì đen nhưng mình thấy nó còn chán hơn mì đen ăn liền
Trừ món mì đen ra thì quán vẫn giữ phong độ ở nhưxng món kia, giá cả hợp lí ?
Hôm nay sinh nhật đồng nghiệp, team 10 người đi ăn.
Đồ ăn bị chán, tok k cay, thịt nướng ăn như thịt rán đc có một tý mà 150k.
Bánh kim chi thì hơi chua chua chứ k cay cay như nhiều chỗ.
Ăn đc mỗi gimbap.
Canh mantu vs canh rong biển cũng bình thường.
Ăn chán nên tính ra mỗi ng hết khoảng 110k thôi ?
Ăn chán nên k thèm chụp ảnh lun, vớ đc cái nào thì chụp lấy lệ
✨ Vị trí: quán nằm đoạn đào tấn, với những ai mà thích ăn đồ hàn thì quán này quá là quen thuộc rồi nhé. Ko gian quán tương đối, ko được rộng lắm nhưng tận dụng triệt để làm chỗ ngồi, tầng 2 nhìn sạch sẽ hơn tầng 3 nhé
✨ Giá cả: nhìn chung giá khá là hợp lí, tầm 150-200k 1 ng là ăn ok rồi a
✨ Chất lượng: đồ ăn khá là đầy đặn và ổn nhé. Mình thấy so với giá tiền thì chất lượng vậy là ổn a. Mình hay gọi gimbab với cả thịt nướng hàn quốc ăn kèm cơm ăn trưa khá là hợp lí
Vị trí: trên đường Đào Tấn, biển hiệu khá to nhưng chả hiểu sao nhiều lúc vẫn bị đi qua mất, chắc mắt lé.
Decor: quán có nhiều tầng, ngồi bệt, trang trí thì mình thấy không có gì đặc biệt, quán nào nằm trong chuỗi này đều trang trí giống nhau. Quán khá rộng.
Nhân viên: mỗi tầng đều có nhân viên đứng ngoài phục vụ, ới cái có ngay, phục vụ khá nhanh nhẹn. Tuy nhiên cũng không tạo được nhiều thiện cảm với mình.
Đồ ăn: đa dạng nhưng chất lượng đồ ăn không đồng đều. Lúc đến thì rõ ngon lúc lại quá tệ. Trong chuỗi này chỉ có chỗ Ngọc Khánh là chất lượng lúc nào cũng ngon.
Giá cả: không phải là rẻ nhưng cũng không quá đắt.
Quán này gần trường mình nhưng ko qua đây thường xuyên lắm và cảm giác quán cứ bị khuất khuất nhìn mãi mới thấy. Nhân viên ko chuyên nghiệp lắm, phục vụ đồ lâu, ko niềm nở và lịch sự. Gimbab chiên ở đây ngon nhưng hôm mình ăn thì hơi bị già quá. Gimbab trứng quấn lỏng tay, hay bị rơi trứng 1 nơi gimbab 1 nẻo. Tokk ăn tạm ổn, ko ngon lắm. Đồ ăn kèm là kimchi thì hơi bị chua quá. Tầng 1 của quán làm mình hơi mất cảm tình vì nhiều ruồi, cảm giác ko sạch sẽ. Giá cả : 30k 1 cuộn gimbab chiên,45k 1 đĩa tokk.
Con bạn chỉ mình quán này, ăn 1 lần rồi thành nghiện ??
Quán không có ghế , chỉ có cái bàn thấp để đựng đồ ăn, khách ngồi bệt hoặc ngồi trên gối
Đồ ăn : Gimbab chiên 35k hay 30k thì mình cũng không nhớ rõ nữa :)) vỏ ngoài phủ đều lớp bột chiên vàng ruộm, cắn giòn giòn xong đến phần gimbab được cuốn tròn trịa , nhân dưa chuột, cà rốt, trứng , củ cải muối và xúc xích ?? gimbab trứng cũng rất ổn nữa.
Cơm trộn thì phải đợi tầm 10' cho bớt nóng mới dám ăn vì sợ bỏng ??
một quán đồ hàn ăn cũng tạm và giá dễ chịu, mặc dù thái độ của chị thu ngân, cũng có vẻ là bà chủ ở đây, trông như muốn tiễn khách tuốt luốt khỏi cần quay lại lần nào nữa :) mình cũng chẳng có ý định đến đây lần thứ hai.
Vị trí đào tấn, dễ tìm nhưng không dễ nhìn cho lắm kaka mình bị bỏ xa một đoạn mới biết là đã đi lỡ quán rùi.
Không gian kiểu hàn quốc. Tức là ăn gồi bệt và có gối. Chứ không có bàn ghế.
Đồ ăn ngon. Thích kimbab trứng, kimbab chiên ở đây. Thích panchan nữa, hết có thể xin thêm đó kaka. Canh kim chi thì hơi bị chua quá hiuhiu
Phục vụ ổn. Nhân viên không cười nhiều nhưng chiều khách :3
Giá cả rẻ. Tầm 100k 1 pax là bét tè lè nhè nhaaa
Đây là cơ sở thứ 3 mình ăn của nhà hàng này, nhìn chung thì hương vị các cơ sở cũng như nhau, nhưng ở đây có vẻ đông hơn.
Về các món ăn thì mình thấy cũng bình thường, vừa miệng, món bánh kim chi kia thì như mình thấy chán, ăn trứng rán còn ngon hơn, còn món salat hoa quả mình thấy rất được, hương vị hoa quả và sốt hoà quyện với nhau, đỡ ngấy hơn rất nhiều. Kimbap chiên và kimbap cuộn trứng ăn cũng được, nêm nếm vừa. Panchan và sốt chấm ngon, kim chi hơi chưa với mình.
Nhân viên phục vụ cũng lễ phép, nhanh nhẹn. Giá cả ở mức trung bình. Phù hợp với ai muốn thử và ăn thường xuyên.
_Đi chơi , lòng vòng shopping r chạy vào đây ăn. Đồ ăn ở đây phải nói là tệ nhất trong các quán Gimbap mình ăn luôn rồi :(( hic hic . mấy đồ kim chi , củ cải bưng ra , biết là ko ngon nhưng ko ngờ nó chán thế. Quan trọng là gọii mì lạnh , Tok, cơm trộn, canh rong biển thì ko đc món nào ngon huhuuhuuuuu :((( Ko phải ý kiến cá nhân vì mình di cùng 2 bạn nữa . Khó chấp nhận đc , đồ chờ thì lâu , bê ra thì chắc Gimbap là khá khẩm nhất nhưng cũng ko đc ngon ! Tok nhão , mì lạnh nguội , ăn chả có gì ngon. Món cơm trộn là món theo mình dễ ăn nhất mà cũng ko ra gì , rất khó nuốt :(( canh rong biển vị đáng sợ lắm. Cảm giác mình vừa phí tiền cho đồ ăn ko ngon :(((((
_Mình ko đặt nặng vấn đề ngon hay ko vì những cửa hàng Gimbap hàn quốc như này mình biết đều là bình dân , nhưng đồ ăn thật sự làm mình thất vọng.
_Nhân viên ko niềm nở , đồ ăn ko ngon . Sẽ ko ghé lại lần 2.
Mấy quán cũ quen thuộc đều thay đổi hết rồi. Ở đây cũng ko phải ngoại lệ. Mặc dù mở rộng được nhiều chỗ ngồi hơn nhưng nhìn tổng thể không gian lại chật chội hơn hẳn. Mà bây giờ mình mới để ý dưới tầng 1 còn bán cả kem hàn quốc nữa.
Hôm nay mình ăn thử gimbap oteng (ko nhớ cách viết như nào nữa), giống y hệt gimbap bình thường nhưng thay vì xúc xích thì nhân lại là chả gì đó như chả cá. Vì mùa đông nên mình muốn ăn canh gì ấm ấm nên gọi canh mantu, thật ra là canh với sủi cảo ấy, ăn cũng khá ổn. Điểm trừ là hôm nay mì cay ăn bị lạnh và cay quá.
Đây là hàng đồ ăn Hàn Quốc mình cảm thấy ưng ý nhất trong những hàng đồ ăn Hàn Quốc bình dân, giá rẻ mà chất lượng đồ ăn ok nên khách đến quán cứ nườm nượp. Gần đây quán mới sửa sang lại ko gian một chút để đón khách nhiều hơn.
Các loại gimbap thường ở quán khoảng 30-40k, đắt nhất là gimbap trứng cá hồi nhưng mình thấy ko ấn tượng lắm. Gimbap thường, gimbap bò, gimbap trứng hoặc gimbap chiên đều rất ngon. Cơm dẻo, nhân đầy đắn chấm với sốt mayonaise pha với tương cà hay cái gì đó mà ra màu hồng hồng.
Các món mình hay ăn ở đây là cơm cà ri, mì đen, mì cay hoặc mì xào oteeng (ko nhớ cách viết lắm). Cơm và mì chỉ khoảng 60-80k thôi mà cũng nhiều lắm. Mình cx đã ăn thử teokbokki nhưng mình thấy ko đc ngon, cứ có mùi nước mắm sao sao ấy.
Trừ những lúc quá đông thì nhân viên tương đối nhanh nhẹn, đồ lên nhanh.
Quán này nằm trên đường Đào Tấn với không gian cũng khá là rộng rãi. Menu thì bao gồm các món ăn Hàn Quốc quen thuộc như gimbap với đủ loại cuốn như gimbap trứng, gimbap chiên hay gimbap cá hồi, khá là nhiều biến thể. Ngoài ra ở đây còn có các món cơm trộn khác nhau. Giá cho một đĩa gimbap tuỳ theo loại rơi vào tầm 30k một đĩa, còn cơm trộn thì tầm 80k một bát. Ở đây thì có đồ ăn kèm là các loại kimchi khác nhau.
Gimbap ở đây thì nhân chủ yếu là rau với trứng chứ không có thịt ??? ăn cũng bình thường. Còn cơm trộn cũng không có gì đặc biệt cho lắm, chủ yếu là rau chứ không có thịt mấy, ăn cũng tạm được thôi. Được cái là kim chi ngon.
Nhân viên khá thân thiện, phục vụ nhanh chóng
Đồ ăn ngon, chỗ hơi chật và bẩn, lúc nào cũng đông nên bị bí. Mình thích nhất gimbap chiên, thịt ba chỉ nướng của họ ướp sốt rất ngon, 150k/đĩa mà 4 người ăn thấy cũng vừa. Cơm trộn và mì đen ăn mãi rồi nên hơi nhàm. Được cái rẻ, 4 người ăn no lặc lè hết có khoảng 350k.
Quán có nhiều tầng, nhiều chỗ ngồi nhưng các phòng đều khá bí và đông đúc, mùi thức ăn hơi nồng nàn 1 tí :)))
Điểm cộng:
- thực đơn khá phong phú các món của Hàn chủ yếu các side dish như teokbokki, kimbap, cơm trộn, mì đen...
- giá mềm hợp túi tiền của sinh viên...
- kimbab chiên ăn được
- phục vụ khá nhanh
Điểm trừ:
- vì giá mềm nên cũng không thể kì vọng chất lượng cao được. Ví dụ món mì đen mình thấy ăn khá chán, hoặc mình cũng ko recommend món seafood pancake nhé, ăn bị ngấy mỡ lắm :(
- nội thất bên trong nhìn không được đẹp lắm, hơi cũ.
Nói tóm lại, quán cũng được so với giá thành, có thể mình sẽ quay lại khi thèm đồ Hàn mà ngân sách eo hẹp :))
Ăn ở đây quá quá nhiều lần rồi mà chưa bao giờ review tử tế )))
Quán thấy đổi cách sắp xếp bàn ghế mấy lần rồi, nên cũng đỡ hơn hồi trước.
Chị chủ rất thân thiện, yêu cưng khách hàng.
Thường thì hay lên tầng 2 ngồi hết cho tiện nhân viên phục vụ í.
Mình đến đây chuyên môn ăn canh kim chi, mì đen và cơm trộn.
Ở đây phục vụ cũng ổn, nhiều khi hơi chậm nhưng k thái độ nên thấy bthuong.
Tok ở đây cũng chất lượng lắm 45k
Gimbab thì thấy bị giảm chất lượng đi so với hồi xưa
Bàn ghế nhiều khi ngồi hơi khó chịu :))
Các quán kimbap kiểu này trước đây rất hot, giờ thì không theo được vì quá nhiều quán chất lượng tốt hơn rồi. Nhân viên trông xe nhiệt tình, dắt xe hướng dẫn khách lên phòng. Quán có nhiều tầng, phải để dép ở tầng 1. Thực sự mình thấy quán ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Tầng 2 và 3 cứ bí bí bẩn bẩn thế nào ý. Bàn ghế và đệm ngồi cảm giác nó cứ nhớt nhớt dính dính, do kiểu bí và ẩm mốc mà không có không khí lưu thông nên mình vào cảm thấy khó thở. Đồ ăn được cái rẻ, hợp với túi tiền. Nhưng đồ càng ngày càng hẻo. Mìn gọi tok thì bị nhạt với loãng, mì đen bị hơi mặn và sợi mì nát quá. Trước đây lúc mới quán có thể là hot, còn giờ mình nghĩ quán khó có thể cạnh tranh với các quán khác giá tương đương mà chất lượng hơn hẳn. Có lẽ mình sẽ không quay lại nữa
thích thịt nướng và gimbap ở đây
có thể gọi nưar set thịt, 2 ng ăn đủ (để gọi những món khác). set để vào khay nướng, nhìn thích mắt
gimbap đầy đặn vừa miệng
✅ Vị trí:
Ở gần trường m nên ra đây ăn cũng nhóm bạn khá tiện. Chỗ để xe rộng rãi thoải mái lắm nhé, có bảo vệ đấy ạ. Quán này thuộc một chuỗi nhà hàng bình dân chuyên đồ Hàn nên có rất nhiều chi nhánh phủ sóng dày đặc luôn.
✅Không gian:
Quán có 2,3 tầng gì đó. Tầng 1 là quầy thu ngân với chỗ chờ đồ takeaway, tầng 2 rộng hơn xíu có cả bàn dài cho nhóm và bàn ngắn cho những đôi, đi đơn. Nhóm m ngồi bàn dài phía trong, góc này khuất sáng nên phải bật đèn, cái đèn vàng vàng tối tối nên chất lượng ảnh giảm hẳn. Bàn ghế thì cứ díu vào nhau, ra vào rất bất tiện, tầng 2 tuy rộng bơn nhưng lại rất nhiều bàn nên thành ra chật, đi lại nhiều thực sự bất tiện ý.
✅ Food & drink:
? Món m ấn tượng nhất ở đây là toi chiên, khách gọi mới làm nên tok giòn rụm, nóng thơm ăn thích mê luôn. Tok được cắt miếng nhỏ nên ăn vừa miệng, ko quá cứng.
Các loại cơm trộn bibimbap ở đây cũng ko có gì quá nổi bật cả.
✅ Dịch vụ:
Nhân viên là người vùng khác nên nói rất khó nghe nên m cứ phải hỏi lại cho rõ hoặc coi như nghe thấy rồi.
✅ Giá cả:
Giá này ko đắt cũng chẳng rẻ nhưng ko đáng để m quay lại.
- Đồ ăn: không ngon
+ Kimbap bình thường, ăn tạm ( cơm hơi nhiều nước, kimbap chiên nguội)
+ tokboki: không thể yêu thương nổi: màu nhạt tếch, đổ ra đĩa lộn xộn toèn toẹt ý, nc nhìn ko muốn ăn. Ăn thì không bt, hơi chín quá
+ Lẩu kim chi tệ nhất mình từng ăn: nước đặc sịt, quá nhiều cá mòi và bánh, màu giống tokboki. Nhìn không ngon, ăn thì vị rất khó chịu, ko có chút vị ngọt lẩu nào toàn mùi cá thôi
+ đồ ăn kèm: dưa, củ cải, kim chi siêu ít và không ngon.
- Giá: hợp lý
- Không gian: sạch sẽ, đẹp, hơi bí
Lần thứ 2 mình đến quán vẫn hài lòng như lần đầu. Các món đã từng ăn như gimbab tok canh kimchi thì vẫn ngon như vậy, riêng mỳ đen thì khiến mình hơi hối hận, có thể mình ko hợp mì đen nhưng mình thấy nó còn chán hơn mì đen ăn liền
Trừ món mì đen ra thì quán vẫn giữ phong độ ở nhưng món kia, giá cả hợp lí ?
1️⃣ vị trí : cực gần trường luôn ạ , cơ mà mãi hôm nay mới ra đây . Quán có chỗ để xe ngay ở trên vỉa hè luôn , cũng khá là rộng rãi ạ .
2️⃣ không gian quán : nhìn từ ngoài vào thì hơi bé , nhưng bên trong thì có nhiều tầng , m ngồi tầng 2 thì cũng khá là rộng ạ . Trang trí cũng bình thường , cũng sang trọng , lịch sự ạ .
3️⃣ đồ ăn : đầu tiên nước uông ơr đây m không ưng lắm . Kiểu chanh leo thì chua cực ý , uống xong cảm giác như rát cả họng luôn , cuối cùng m phải mua chai nước để chế thêm vào , trà lipton cũng thế ạ , kiểu lúc đầu thì ngọt phải pha thêm nước vào thì lại nhạt toẹt . Còn cơm trộn m cũng k thích lắm tại nó cứ mùi thuốc bắc . Được cái gimbab và toboki chiên ở đây cực ngon luôn ạ . Và giá cũng khá rẻ . Bọn m ăn 7 ng mà hết có hơn 400k
?vị trí: nằm tại phố Đào Tấn, vị trí rất thuận lợi, quán cũng có lượng khách ổn
?chất lượng: vừa phải, mình hay ăn gimbap chiên, cơm trộn, canh kim chi
?không gian: hơi chật hẹp
?dịch vụ: đồ ăn ra hơi chậm
?giá cả: ko đắt cũng ko rẻ, tầm 100k/ người
Đồ ăn Hàn ở Đào Tấn. Đầu tiên là về không gian quán, mình thấy sạch sẽ, gọn gàng, tông màu sáng sủa, khách bỏ giày dép bên ngoài có giá to để gọn gàng. Nhân viên phục vụ tốt, lên đồ nhanh và cẩn thận. Giá cả cũng tương đương so với mặt bằng chung của các món Hàn bình dân. Còn về đồ ăn thì ở mức được, không quá ngon để gây ấn tượng cũng không bị dở, nhưng mà mình thì thấy đi ăn thử thôi chứ cũng không quay lại vì đồ ăn không để lại được ấn tượng gì nhiều, trừ mỗi tok thì mình thấy ở đây làm ngon, đậm ngọt đầy đủ hợp khẩu vị của mình.
Thích cơ sở ở đây hơn Ngọc Khánh. Đồ ăn ngon, kết nhất gimbab chiên và cơm trộn, tokbokki không hợp khẩu vị lắm. Phục vụ hơi lâu, giá cả hợp lý không gian quán cũng khá ổn
Đây là quán đồ Hàn đầu tiên mà mình ăn. Không biết có phải do ấn tượng lần đầu tiên không mà khi quay trở lại gần đây mình cảm thấy thật sự thất vọng.
Đầu tiên là đồ ra quá lâu. Chờ dài cổ mới thấy 1 món được mang ra.
Gimbap chiên thật sự chán, nhão, cuốn không chắc tay và hương vị nhạt nhoà.
Gimbap bò lại ổn, gạo dẻo và thơm mùi dầu mè. Ăn vừa miệng.
Mì đen ăn chán thật, cảm giác hương vị không được hoà quyện.
Panchan khá ổn, giá cả cũng không đắt.
Lần nào 2 con qua đây ăn cũng ko ăn hết )) Mà có gọi j nhiều đâu, 1 gimbab trứng, 1 gimbab thường, cả 2 đều 30k với 1 mỳ đen 60k
Gimbab nhỏ, thái lại mỏng, ăn bình thường, cơm nát ? Cái loại trứng với cái loại thường chả khác nhau mấy :(( Trứng chẳng qua là nó cuốn trứng bên ngoài )) đc cái sốt chấm khá ngon nên vớt vát
Mỳ lại khá ngon mới chết chứ )) Nhìn cái niêu nhỏ nhỏ mà nhiều mỳ lắm, một ng ăn ko hết đc ))
Đồ ăn kèm có 4 bát, kim chi, dưa muối với 2 loại nữa mình ko biết tên, nhưng đại khái là ổn ))
Quán rộng rãi, sạch sẽ, dễ tìm, có chỗ để xe thoải mái. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ, khá nhanh nhẹn trừ món cơm rang ra hơi lâu. Chất lượng món ăn khá ổn, phù hợp với mức giá: 25k - 30k cho một đĩa kimbab 12 miếng to và nhân đầy đặn; 60k - 70k cho các món khác. Đĩa nào cũng to và nhiều, bọn mình đi 3 người gọi 2 kimbab (1 thường 1 chiên), 1 teokbokki, 1 cơm rang kim chi và 1 jajjangmyun mà đến cuối phải đùn đẩy nhau mãi mới hết vì quá no. Vì món ăn ở đây được điều chỉnh cho hợp khẩu vị VN rồi nên ai thích ăn cay kiểu HQ chắc sẽ k hài lòng lắm (còn mình thì thấy vừa vì k ăn được cay :v) Trà đá miễn phí, wifi không có pass :P Bàn ở đây khá thú vị, bên dưới bàn có cái lỗ, mình ngồi trên sàn rồi thả chân tòng teng xuống dưới đấy lạ phết :))
Giá cả vẫn ổn như những địa chỉ Gimbap khác. Hồi trước ăn tobukki có thịt bò hoặc thịt băm, bây giờ lại không thấy :)) Cơ mà vẫn ngonnn. Đánh giá cao Tobukki và gimbap ở đây. Bibimbap ăn không được ngon lắm. Không gian ổn, không bẩn như nhiều cơ sở khác
Muốn đi gần nhà lại nghe bảo đây là cơ sở của Ngọc Khánh nên ghé qua, hai ce gái nên 1 kimpab chiên, một cơm trộn, một tobuki mà ăn k hết ?
Kimpab chiên ăn ngon, giống vị ngọc khánh
Cơm trộn ko có bột ớt với trưngs ốp??? Vị thì khá bình thường, đáy cũng k có tí tị cháy nào như mình monh chờ.
Tobuki thì chỉ có một miếng chả cá duy nhất, zzz
Nhân viên cunhx nhiệt tình, quán không gian cũng sạch sẽ, hàn xiẻng...
Tóm lại với những gì đã thử thì độ ngon vừa phải! Giá cả vừa phải, nhớ quá thì ghé qua! :))
Đồ ăn ở đây khá chuẩn vị hàn quốc, thích nhất là mì đen ở đây. Ấn tượng là nồi lẩu to, ăn lẩu với ăn gimbap là no căng , có thèm thịt mấy cũng ko còn bụng mà ních :))
Chất lượng phục vụ ko có gì đáng nói, ko quá tệ nhưng cũng ko quá tốt
Quán mặt phố, rất dễ tìm đường, chú trông xe cũng khá vui tính :)) mỗi tội ko thích khoản bỏ dép ra, hôm nào đi đôi giày đẹp là cứ lo ngay ngáy bị ai xách đi mất :"(
Đến quán vào 1 ngày mưa nên lượng khách không đông lắm
*Vị trí: Quán ngay mặt đường, rất dễ tìm
*Không gian: Có 3 tầng, khá rộng rãi thoải mái, ngồi được cả nhóm đông người luôn, bài trí trong quán thì bình thường, không ấn tượng, nhưng chỗ ngồi tầng 3 hướng ra mặt đường rất thích ^^
*Menu: cũng đa dạng các món hàn, nhưng có vẻ không cập nhật nên mấy món tok không ghi, khi order phải hỏi mới có. Giá cả không phải là rẻ mà có thể coi là đắt với 1 quán nhìn bình dân như thế ý -_-
*Nhân viên: cái này phải nhận xét trước phần đồ ăn vì thấy bất ổn quá. Không hiểu nhóm mình đi số nhọ hay tại người ghi order nữa. Lúc gọi món mà hỏi thêm thông tin hay bàn nhau gọi gì ý là trông cái chị đấy khá khó chịu. Xong lúc mang đồ lên thì sai của mình hẳn 2 món. Mình thắc mắc thì có đổi cho mình 1 món (mà vẫn không đúng, kêu làm món của mình phải chờ lâu, tớ nghĩ lấy của bàn nào đấy đổi cho mình trước thì có ?). Còn 1 món nữa thì thôi bảo mình ăn tạm, xong tính vào hóa đơn như thật ?. Sau đấy gọi thêm sốt để chấm thì ok r xong ăn xong vẫn k thấy đâu.
*Đồ ăn (nhóm mình không gọi đồ uống gì, chỉ nước lọc thôi): Nói chung ăn được. Món tok chiên rất giòn nhưng mình thích lắc phomai mà k có. Tok xào phomai ăn ngon, cũng được nhiều phomai nữa. Gimbab ăn bình thường, gimbab chiên mình gọi ngon hơn loại kim chi mang nhầm cho mình kia (order sai loại cho mình, nên k thích lắm ×.×). Cơm trộn với mỳ đen thì ăn được, nhưng cũng không ấn tượng nhiều lắm, chắc tại no rồi :v
Túm lại quán mà sửa thái độ phục vụ đi thì còn ok, chứ k thì chán chả muốn quay lại
Hai con trốn gấu hẹn hò với nhau trước noel . Hi hi .
List đồ ăn khá phong phú, nhất là gimbap, rất nhiều loại, gimbab nấm, gimbab mực, gimbab thường, gim bab chiên, gim bab trứng, gim bab bla blooo nói chung là nhiều cái mức giá trung bình 30 - 60k . Thêm món gì ấy bị quên mất tên rồi . Hiu hiu .50k ăn ổn phết ấy . Lạ lạ . Ăn đĩa gim bab với đĩa nướng 2 người ăn là no . Trung bình 40k / 1 người.
Ở tầng 1 còn có tủ kem hàn quốc nữa. Hiu hiu .
Lâu lâu đói meo mà đi ăn đồ Hàn thì thấy sung sướng hết biết :)). Rẻ mà no bụng. Cá nhân mình thấy thích quán ở Đào Tấn hơn ở Ngọc Khánh Kim Mã. Cảm giác sạch sẽ hơn, nhân viên cũng tận tình hơn. Gimbap chiên ở đây nhân đầy đặn hơn bên NK nữa P~~, mì trộn và kim chi đậu phụ thì ăn ngon bằng. Hnay ngồi ăn trong phòng điều hoà siêu mát ) chỉ muốn ngồi mãi. Giá rổ rất hợp lý nhé, hai ng bọn mình ăn tất cả là 160k mà no lòi tù và ) gimbap với kim chi xào ra trc làm mì đen bị thất sủng ). Nhưng nchung là rất hài lòng ~
Đã thử ở cả 3 cơ sở, nhận xét chung là bình thường, không tệ cũng không đặc sắc. Hay ăn nhất là gimbab chiên và mỳ đen trộn nguội.
Nhà mình gần cơ sở 12 Nguyễn Khánh Toàn và gimbab Sochu Trần Đăng Ninh, 2 chỗ chất lượng chả hơn nhau là mấy, Sochu chỉ ship với bill >300k, nhân viên chảnh nữa nên mình thường gọi ở cở sở 12, giao cũng nhanh, chất lượng hên xui. Hôm thì ngon, hôm thì dở. Đại khái là no bụng giá cả vừa tầm.
Quán ăn ngồi tầng 1 thoáng và sạch hơn. Tầng 3 bí, sàn bẩn. Bọn mình là những người lần đầu tiên ăn đồ Hàn nên thấy cũng k quen không biết khen hay chê so với quán khác. Món ăn thấy cũng ổn. Mì đen ngấy, 1 suất khá nhiều 2 người ăn mới hết, các loại dưa kim chi đi kèm ăn được. Thịt ba chỉ ngon, nhiều so với giá 150k mỗi tội cũng khá ngấy. Canh kim chi đậm mùi cá và ngọt nước. Canh kim chi 60k, mì đen 60k, ba chỉ nướng 150k, nước lọc 10k/chai
Đồ ăn quán bình thường, không đặc sắc lắm, mì đen ăn hơi ngấy, giá thành ổn. Quán đông nên chờ phục vụ hơi lâu, gọi phục vụ lấy nước nhưng phải gọi đến 3,4 lần mới có, bị sót order nên ăn 1,2 món đầu lại phải chờ dài cổ mới được phục vụ món sau ?
Hôm nay gọi ship thịt nướng mà nhân viên mang đến chẳng có rau cuốn ăn kèm cũng chẳng có nước sốt chấm thịt, ăn mất cả ngon. Mình gọi rất sớm mà bạn kiểm đồ trước khi vận chuyển cũng không kiểm tra lại, nếu gọi vào giờ đông khách thì ko biết thế nào.
Lần đầu tiên đi ăn quán Hàn mà kêu hết panchan. Mình xin thêm panchan thì được nhân viên báo lại là hết sạch không còn gì. Nhưng sau đó mình xuống quầy thu ngân tính tiền thì vẫn thấy nhân viên lấy kim chi từ tủ ra cho khách trong khi mình xin thêm thì kêu hết. Cơm trộn siêu ít nhân. Gimbab chiên nhạt nhẽo. Mình định không chụp ảnh nhưng vì ăn chán quá và xin thêm panchan kêu hết tất cả các loại nên mới chụp ảnh bát ăn dở mn thông cảm.
Quán ngồi bệt nhưng sàn nhà không sạch, bóng dầu nên ngồi cảm giác không được thoải mái. Đồ ra siêu chậm. Hỏi nhắc thì nhân viên trả lời là còn lâu nữa mới có. Ai đi ăn mà đang đói thì xác định đừng vào vì không chịu nổi đâu.
Đồ Hàn ngon miệng. Phong cách bầy bàn khá giống như mấy quán trong phim Hàn ý. Quán có tận mấy tầng, không gian rộng rãi, thoải mái. Mỗi tội mình cứ thấy bẩn bẩn thế nào ý. Vì hôm tới, lúc lên cầu thang có thấy anh nhân viên ngồi sắp kimchi vào bát trong cái thùng to với một đôi đũa đen lấm tấm, xong đặt ngay kimchi xuống đất, người qua đi lại lại đông ???
Mặc dù cùng hệ thống với gimbab ngọc khánh nhưng không hiểu sao mình vẫn thích ăn ở đây hơn ở bên kia mặc dù ngọc khánh gần nhà hơn :))).
Không gian bên này mình thấy khá ổn, không bị bí như ở bên ngọc khánh. Mấy đồ ăn kèm cũng ngon hơn, đến đây toàn xin thêm đồ ăn kèm.
Gimbab làm chắc tay, có nhiều thể loại nhưng thích nhất vẫn là kim chi xào đậu phụ. Giá cả cũng bình thường, đi càng đông càng gọi được nhiều món càng rẻ :3
Bạn nào thích thì có thể mua kem cá sau khi ăn xong vì cửa hàng còn bán cả kem hàn quốc. Giá cả không bị chênh lệch nhiều so với bên ngoài. Chủ quán bên này cũng rất thân thiện.
Mình thường xuyên đến đây ăn từ 2 năm trước, rất hài lòng về giá cả và chất lượng đồ ăn ở đây. Nhưng hôm vừa rồi quay lại ăn thì mình k còn hài lòng nữa, món teokbukki nhìn như màu da cam choé, cảm giác cho quá nhiều phẩm màu vào, miếng bánh gạo nhìn như đồ chơi bằng nhựa, trông rất sợ. Các món khác thì k đc nhiều như trươcs và các món ăn phụ như kim chi hoặc cà xào cũng k ngon như trước.
Nhà mình gần đây nhưng mới ăn ở đây có 2 lần. Lần đầu tiên mình gọi tokbokki, ấn tượng là không được hợp khẩu vị lắm, hơi cay quá. Nhưng giá rất ổn, suất rất đầy đặn. Lần thứ 2 mình gọi kimbap chiên, giá rẻ mà ăn rất ngon luôn, kimchi muối rất vừa, cô chủ cửa hàng rất quan tâm khách, cứ giục nhân viên làm đồ ăn nhanh lên (mình đến lúc quán vừa mở nên phải đợi cũng là điều đương nhiên)
Còn bán rất nhiều loại kem Hàn Quốc ngon nữa. Nói chung là like mạnh quán
2 lần ăn ở quán đều gọi mỳ đen nóng: !_! Mà cẢ 2 lần đều thất vọng vì không như kì vọng. Bù lại mấy món khác khá ok, đến chỉ cần ko gọi mỳ đen là ổn. Gia vị ăn kèm ngon
Không gian: trang trí ko có gì bắt mắt. Ánh đèn vàng đem cảm giác ấm cùng, tường trang trí mỗi .. màu sơn tường, bàn gế rộng ngồi đc 6 người 1 bàn, nhưng bàn ghé kê sát sàn sạt nhau ko cảm thấy thoải mái.
Dịch vụ: chị chủ quán thì cười duyên, mỗi tội nhân viên đây có chút vô duyên, cười đùa trêu chọc ngay trc khách
Túm váy; quán tốt so với giá, nếu tập trung ăn thì ko có vde gì
Tokbokki ngon ? cay, ngọt, vừa ăn rất hợp khẩu vị luôn. Gimbap chấm cùng sốt tok ngon thôi rồiii ? sẽ ghé quán thường xuyên vì ghiền rồi ạ ❤️ giá cả cũng okie k quá cao, chỗ kia là 45k/tok và 30k/gimbap chiên :)) tổng 130k mà 2 đứa no nê nhé ?
?Không gian: Rộng rãi, mặt đường dễ tìm và thiết kế tông ấm
?Phục vụ: Nhanh nhẹn và nhiệt tình
?Đồ ăn: Mì lạnh k xứng với giá lắm chỉ gọi là ăn cho biết, Mì đen ổn hơn, khá ngon. Ngon nhất là thịt nướng ? siêu siêu vừa miệng. Với khẩu vị mình thì Tok ngon cơ mà hơi cay
?Giá cả: Vừa túi tiền, hợp lí
Đồ ăn quá tệ là những gì có thể nói về món ăn ở đây
Gọi thịt bò + cơm trộn thì:
- Thịt bò nguội ngắt như để từ cả tuần trước đến nay.
- Cơm trộn được 2 miếng thịt.
- Khoai tây chiên ăn mà như đấm vào mồm.
- Đồ ăn kèm thì kim chi chua lè.
Món ngon nhất ở đây chắc là lon coca cola.
Tiếp theo là 1 cú lừa lúc thanh toán. Thịt bò trong menu lúc gọi giá 150k, còn lúc thanh toán là thì trong menu được sửa là 200k.
Không còn gì bực hơn nữa nên bóc phốt cho mọi người né hộ nhé
Chán , cơm thì sượng , canh thì kim chi bị quá nhũn , k gắp đc bằng đũa ph dùng thìa vớt, mỳ tương đen thù vừa nhũn nước lõng bõng k đặc lại có mùi như bị khét , k cho đũa thìa hay các đồ ăn kèm , quá chán
Hôm nay mình đi ăn ở quán phải nói là đồ ăn ở đây rất tệ. Mình gọi gimbab chiên, mỳ hải sản và cơm trộn thường. Mỳ hải sản thì không có vị gì hết nhạt hơn nước ốc. Tôm thì được một con đất đen thùi lùi nhìn bẩn bẩn nên mình không dám ăn. Ngao được đúng 3 con một con chưa mở nắp và 2 con thì ruột không thấy đâu còn lại là một ít râu mực với mức giá 90k thì mình thấy không hài lòng một tí nào. Còn về cơm trộn, mình là tín đồ đồ Hàn nên nhìn bát cơm trộn mình không có tí cảm xúc nào luôn. Cơm trộn ở đây không có sốt nên không có vị, được một ít thịt xay, một quả trứng và một ít rau thái nhỏ. Bạn mình phải cho thêm kimchi vào ăn cùng mới tạm ăn được.
Đi ăn vào cái lúc đói meo đói móp. Vẫn nghĩ quán ngon như các quán khác cùng hệ thống, nhưng phải nói một câu: vô cùng tồi tệ.
- Cơm cuộn: ăn cứng và hơi chua.
- kim chi: chua (hay do để quá lâu????)
- canh miso: để nguyên lá rong to đùng cách mạng, nhìn như bát canh rau ngót ở nhà. chán vô cùng.
- cơm trộn: cơm lại nát, ko có sốt.
Dịch vụ:
- chậm kinh khủng, nhân viên thì ngồi để ghi order của khách.
- mang canh ra mà ko có lấy 1 cái muôi hay cái thìa cho khách.
- bát: bẩn vô cùng. Mang cho mình 6 cái bát, 1 bát thì còn dính nguyên sốt kem, 1 bát thì ko biết có cái gì, nhây nhây....
Tóm lại, thất vọng tràn trề. Chắc mình chỉ ăn ở cửa hàng cùng hệ thống nhưng ở Kim Mã.
Vị trí: cửa hàng ở mặt đường nhưng hơi khuất cái cây
Giá cả: siêu rẻ, đi 5-6 ng hết có tầm 500k mà ăn no căng cả bụng, ăn được bao nhiêu món
Không gian: quán được tầng 1 mình thấy ổn nhất, bàn các tầng trên kê hơi xít, đi lại vướng nhau, trang trí ở quán cũng không có nhiều
Chất lượng: loại nào cũng ngon, kimbap thường hay chiên đều tuyệt, cơm trộn và miến ở đây là ngon nhất. Hết đồ ăn kèm được gọi thêm, Trước đây có trà miễn phí, giờ không thấy nữa. Với cả đồ uống cũng không quá đắt , gọi là trong giá chấp nhận được
Phục vụ tốt, quán sạch sẽ, giá cả phải chăng, mình đi ăn tất tần tật nhg đồ trg hình hết 225k/2 người.
Riêng bản thân thấy quán này ngon hơn ngọc khánh. Sẽ quay lại
Món gimbab chiên là ngon nhất trong các nơi mình từng ăn, mì đen và cơm trộn thì bình thường ko có gì đặc biệt hơn chỗ khác. Giá cả bình dân, vị trí tốt nhưng quán hơi lụp xụp rồi. Điều hòa không mát lắm.
Ưu :
- Đồ ăn ngon và vừa miệng hơn bên khu Ngọc Khánh
- Cơm thịt bò nhiều bò :3
- Không quá đông đúc
Nhược :
- Mặt tiền hơi nhỏ, nhiều lúc đi qua không để ý
- Nước chanh hơi bị chua :<
- Giống với phần lớn các quán Hàn khác, một phòng chung nhiều bàn nên đôi khi hơi ồn ào
Quán nằm ngay mặt đường Đào Tấn nên rất dễ tìm.Mình ngồi ở tầng 3 thì thấy phòng tối và ngột ngạt, mấy bát kimchi ăn kèm đựng trong bát nhựa nhìn cứ mất vệ sinh thế nào ấy >.< Được cái đồ ăn ngon và nhân viên nhanh nhẹn :))
Giá cả ở đây phải chăng, mình thích nhất kimbab chiên ở đây, gạo dẻo và nhân đầy đặn. Mình thường gọi thêm mì đen, teokbokki ăn thêm. Lần gần đây nhất mình đến cảm thấy không hài lòng với teokbokki lắm. Đĩa teokbokki ít hơn hẳn so với mọi lần, tìm được 1 miếng chả cá mà mừng rớt nước mắt luôn ấy ? mong là lần sau đến tình trạng của đĩa teokbokki sẽ được cải thiện :))
Mình thích ăn đồ Hàn ở đây lắm, giá cả phải chăng mà vị trí quán cũng rất tốt, nằm ngay ngoài mặt đường Đào Tấn. Đồ ăn thì rất ngon, nhưng ăn nhiều thì mình cảm thấy hơi ngấy, chắc có lẽ không quen ăn đồ hàn. Mình đi ăn hai người mà chỉ gọi 1 gimbap , 1 mì đên đã no căng bụng rồi. Không gian quán trang trí bình thường nhưng chia thành các phòng nhỏ nên ngồi ăn khá thích không bị ồn ào. Nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn , nhiệt tình. Tóm lại , mình sẽ ăn ở đây nhiều lần nữa.
Mình đang ở quán. Gọi gimbab chiên, gimbab cá hồi, và mỳ đen nóng. Nhân viên phục vụ lịch sự. Đồ ăn lên khá nhanh. Ăn vừa miệng.
Chiên: 30k
Cá hồi: 60k
Mỳ đen nóng: 50k
Chi phí hết: 140k
Nói chung là ok.
Gimbap gọi là ăn được chống đói. Canh kim chi có đậu cực kì dở, giống như bã đậu. Cơm trộn ko đc ngon lắm.
Nhân viên ngoan nhưng ko biết cách phục vụ, để khách hàng phải đợi lâu trong khi nhân viên 5-7 ng đứng ngoài nch với nhau. Phục vụ bàn vào trc thì đợi dài cổ, bàn vào sau thì đầy bàn thức ăn trong khi gọi món giống nhau.
Tóm lại, quá thất vọng khi bỏ tiền ra ăn mà phải bị khó chịu ntn..
Quán ngon giá rẻ, nhà mình 5 người ăn hết 400k no nê luôn. Món kimchi đậu phụ k dc ngon như mọi lần vẫn đến. Gimbab chiên và oteng ngon. Gimbab mực bình thường. Canh kimchi rất ngon mọi người nên thử nhé. Mình thích nhất mì đen ở đây, k bị nát quá, sốt vừa phải
Quán mở từ lâu rồi rất phong cách. Nhân viên phục vụ lịch sự, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Kim chi của quán được muối cay chua vừa đủ, ăn ko hề bị hăng, đảm bảo ăn một lần là nghiện. Gimbab chiên ở đây ngon, cơm dẻo và thơm, nhân đầy đủ gồm trứng, xúc xích, cà rốt và rau. Dù được chiên trong dầu nhưng vẫn có mùi tảo biển, lại ko bị tanh. Ăn rất ngậy và mình ko hề bị ngán :D Vỏ ngoài được chiên giòn vàng đều khá bắt mắt, cắt miếng vừa ăn ko quá to.
Tobboki được một đĩa đầy, làm ko bị nát, ăn dẻo và độ cay thì tùy theo khẩu vị mỗi người. Một đĩa gồm một quả trứng vịt và rắc một ít vừng lên trên khá đẹp và thơm ^^ Mì đen ăn khá ngon, mình chọn mì nóng, mùi vị như nước thịt kho tàu nhưng ko mặn bằng, được một hộp khá đầy, mặc dù ngon nhưng mình ăn ko hết vì trc đấy đã chén nguyên một đĩa tobboki rồi :P
Món mì trộn ăn khá cay và được nhiều trứng lắm, được một tô đầy ụ luôn. Giá cả theo mình thấy ko quá đắt so với các quán khác, các món cơm thì 70k, còn những đồ khác chỉ tầm 60k trở xuống, tobboki, gimbab chiên và mì đen giá dao động từ 25-35k thui nhé ^^ Đặc biệt các đồ ăn kèm thì free luôn mà gọi thêm thoải mái. Các bạn hãy cùng bạn bè đến thưởng thức ủng hộ quán nha :D
Mình đến quán rất nhiều lần rồi. Giá cả của quán phải chăng. Đồ ăn theo ý kiến của mình cũng rất được. Gimbab chỉ từ tầm 30 - 45k. Có bò nướng mình nghĩ là rất đắt nhưng lại có 150k mà cho cũng rất nhiều thịt. Mì đen trộn 50k. Rồi cơm, rượu cũng rất ổn. Mình thấy giá không đắt cũng không quá rẻ. Tầm tầm vừa với chất lượng.