Đã uống trà sữa thái ở đây 1 lần, phải nói là dở, ngọt quá.
Phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện
Lần này quay lại, gọi mochi nhưng hết, sữa chua dẻo cũng hết.
Còn trái cây xô, cũng k đặc sắc lắm.
Quán nằm trong khu BigC miền đông, nằm một khu riêng, để xe thoải mái.
Trang trí dễ thương, teen.
Giá: xô 25k, mochi 15k. Ok
Quán nằm trong đường giữ xe của BigC Miền Đông. Không gian nhỏ, n nhiều cửa nên khá thoáng, sáng, mà có cái bật nhạc hơi vô lý. Trang trí quán rõ dễ thương mà bật nhạc DJ như đúng r, hết cả thiện cảm :))
Đồ ăn giá khá mềm, cả xô trái cây to chà bá có 25k, soda bể cá nhỏ 28k. Giá mềm mà chất lượng thì... Đối với mình là dở. Trái cây xắt cục nào cục nấy bự chà bá lửa luôn ấy, ăn mà cắn thấy mệt. Soda bt mà thạch cá thấy dở lắm.
Nay ghé quán khách đông nên pv chậm trễ, order nhầm là chuyện bt. Ghé lần cho biết chứ cũng k thích ăn uống kiểu này lắm, nay đi là bị bạn bè dụ dỗ :))
Trái cây xô ngon, rẻ, hôm mình đi ăn định gọi trái cây tô 19k mà chị nv quán nói mình nên ăn trái cây xô, vừa đc nhìu trái cây hơn vừa đc ăn kèm pudding khoai môn nên mình nghe lời đường mật của chỉ gọi trái cây xô. Đúng là nhìu trái cây hơn, ăn xog no kềnh ko thở nổi. Nếu có dịp quay lại SG nhất định lại ghé ủng hộ quán.
Quán này hơi khó tìm, nằm khuất sau lưng siêu thị BigC Tô Hiến Thành.
Giá cả quán theo mình đánh giá là tuyệt vời, giá 1 tô trái cây xô nhỏ là 25k. Ngoài ra các món khác cũng khá rẻ, chỉ khoảng 5k - 30k.
Chất lượng món tuyệt vời, gọi là trái cây xô nhỏ nhưng họ bỏ khá nhiều trái cây, từ số lượng đến chất lượng. Ăn vào thấy rất vừa miệng, dễ chịu.
Phần phục quán thì khá tốt, quán mình đếm chừng chỉ có 2 hoặc 3 người phục vụ, nhưng thời gian mình chờ món không lâu, đồng thời nhân viên cũng khá nhiệt tình.
Quán có không gian nhỏ, chỉ có 2 tầng tính cả tầng trệt. Lầu dưới không có máy lạnh và hơi nắng cho những ai đi ăn sớm, đồng thời cũng hơi bụi vì nằm gần bãi giữ xe của BigC. Lầu trên có máy lạnh và khá kín đáo, thích hợp cho các nhóm học sinh, sinh viên lên tụ tập nói chuyện.
Soda Bể cá ở đây vừa ngon vừa rẻ nữa, đi mấy chỗ khác một ly đã mấy chục ngàn rồi, ở đây một bể to đùng mà còn có mấy con cá ăn đc, 28k là hạt dẻ quá rồi, chất lươngj ko thua mấy quán lớn mà mình từng đi, love!!!
Quán nhỏ mà chất lượng ghê lun. Kem tan mịn trong miệng không có đá như những chỗ khác. Chỉ một chữ "TUYỆT"
Trái cây thì ngon, tươi, quá nhiều trái cây lun. Mình to tướng thế này mà ăn xô nhỏ đã no căng bụng rồi.
Quán ko chỉ giá mềm mà đồ ăn cũng rất ok, kem tự chọn ngon hết chỗ chê, con mình ăn xong rồi về nhà cứ khen mãi, trái cây xô vừa nhiều vừa tươi ngon mà chỉ có 25k thôi, rẻ nhất mà ngon nhất mà mình từng ăn rồi
Thấy giới thiệu có soda thạch hình cá chép dễ thương nên đến. Nhưng đến nơi rồi, ăn thử thì hơi thất vọg ko đc ngon lắm. Soda nhìn dễ thương thôi, chứ cũng là thạch fô mai bình thường, ko có j đặc sắc. Mochi với sữa chua dẻo cũng vậy. Còn kem cuộn thì kem hơi mềm, mau chảy. Nói chung là thử cho biết 1 lần thì dc chứ chắc ko way lại.