1. Sạch sẽ.
2. Vị nước dùng vừa, bánh đa mềm vừa, rau chín giòn.
3. Không gian thoáng mát, có máy lạnh.
4. Có mấy em mèo mập rất chảnh mèo, chỉ nghe lời cô chủ.
5. Giá tô bánh đa cua 35k.
6. Có chỗ đậu xe, khăn ướt miễn phí.
Tìm mãi mới đc quán bánh đa cua HP, mừng rơi nc mắt vì thèm. Ai ngờ vô ăn rơi nc mắt tiếp.
Nước dùng: ngọt vị đường. Nước dùng gốc HP: ngọt từ cua, tôm và sương.
Cua o day pha đậu hũ, trứng các thể loại. Để trong tô de cục to bổ chảng.
Ở HP k ai nấu kiểu để gạch cua cả tảng thế. Các bạn thử mua 30 ngàn cua xem có đc 1 thìa canh gạch k?
Nên gach cua ở HP trong tô rất ít nhưng chất lượng.
Túm lại, ăn ở đây dở ẹc và mình có chút xấu hổ khi biển quán để tên HP thà để là bánh đa cua mà thôi, tốt nhất là nên dẹp quán đi