Bún đậu Giang béo
Thần dân Kiến Trúc, Bưu Chính Viễn Thông ngoài bánh mì cô Thu, hay chè San San k ai là k biết đến bún đậu Giang Béo cả. Nơi đây chính là địa điểm lý tưởng để tụ tập bạn bè, hay ăn đổi món thay cơm cho những ai sành ăn ????
Quán nằm ở số nhà 18 ngõ 3 Ao Sen. Đi từ đối diện Trường Kiến Trúc thì nó nằm ở cuối ngõ bên kia (khuyên các bạn ở nơi khác đến thì nên xuống HV Bưu Chính r đi bộ vào dễ tìm hơn)
Quán khá chật, bên cạnh là quán Bún đậu Hà Vy (có dịp mk sẽ rì viu :v) chỗ ngồi bên trong chứa dc tầm 6-7 cái bàn, phải ngồi hết sang bên ngoài thậm chí lấn sang đường. Ko gian bên trong k lấy gì là thoáng đãng cho lắm, bị ám ảnh mùi mắm tôm khắm nồng + mùi chiên rán các thứ các thứ,...
Thôi vào chủ đề chính luôn. Ngta nói bún đậu ngon nhất ở mắm tôm. Nhưng với tớ mắm tôm ở đây pha chưa chuẩn vị lắm. Nó cứ mằn mặn, chua chua kiểu quái j ấy. Tiếp đến đậu, rất thơm, giòn. Rồi tới bún, mướt ơi là mướt :)) Lòng gan vs dồi dạ dày ăn khá ok, làm khá sạch sẽ nên mk thích điểm này. Nem rán ăn khá ngon, nhiều thịt. Chả cốm thơm và nhiều.
Định rv lâu rồi nhưng lười quá nên hnay mới lật lại album ảnh và đăng. Trong ảnh thì khá nhiều lần mk đến vs Giang Béo, ăn vs bạn, ăn 1 mình,.... M hay đến ăn lúc 8h tối mà vẫn full bàn và chắc hết.
Có lúc đói chỉ nghĩ tới bún đậu chú Giang và nghĩ sẽ choén cho bằng hết cái mẹt này nhưng đến khi ăn thì 2 đứa vẫn k thể ăn hết.
Giờ chỉ thích mắm tôm pha chuẩn vị hơn thôi còn đâu ưng mọi thứ ????????
À ở đây free trà đá, free kẹo nữa hihi
????25k/suất đầy đủ/1ng. Mẹt 50k-2ng,...
????18A ngõ 3 Ao Sen, đối diện ĐH Kiến Trúc HN
Trc đây mình đã đến quán và cũng để lại review khá tốt :))
Nhưng giờ hình như chiều hướng càng ngày càng đi xuống rồi,lần trc mình ăn bún chả thì dưa góp còn bị đổi màu xanh xanh???? mình bỏ qua
Có hôm thì cho quá ít bún :)) mà 25k/xuat
Và lần này bún thiu ạ :)) lúc vừa nhúng bún xuống bát nước chấm để cho vào mồm thì thật sự buồn nôn,mang xuống đổi thì nhân viên hỏi “sao ạ”,mình bảo “ bún thiu chị ạ” thì kiểu nhân viên cũng ngửi và đổi lại bún cho mình nhưng K HỀ CÓ 1 LỜI XIN LỖI LÀ ví dụ “ do trời nóng,..” :)) và đến lúc mang đĩa bún kia lên thì mình đã k thế ăn nổi vì nó vẫn bị cái mùi kiểu thiu thiu :)) mình chỉ ăn mỗi chả,và thịt nướng còn đâu bỏ bún :))
Hmm.. chắc là lần sau k quay lại rồi :)
Mình đã đến đây hai lần :)) thấy anh chủ quán với mấy bạn nhân viên cũng rất nhiệt tình
Có hai tầng,mình thường lên tầng 2 ngồi vì mình thích sự riêng tư hơn :)) ở tầng 1 thì hơn sát đường,nhiều ng đi lại quá
Lần 1 mình có gọi 1 suất bún đậu mắm tôm đầy đủ và 1 bún chả,bún chả ăn khá ngon,nước chấm vừa miệng và cực nhiều chả,thịt nướng ???????? ăn no căng bụng luôn
Còn ny mình ăn bún đậu mắm tôm,thấy 1 mẹ to tướng,nhìn đã thấy no :)))) ny mình bảo ăn vừa miệng và ngon????????
Nói chung là sẽ quay lạiii
Bún đậu quán này thực sự ko ngon. Bún gắp lên đã rơi nát tả tơi, đậu cũng mềm và ko giòn , ko hiểu quán làm nem nhân gì nhưng chỉ thấy ngô @@ nói chung là thất vọng ko hiểu sao dc đánh giá cao vậy nhưng chắc chắn ko ăn lại
Ăn ở quán nhiều lần lắm rồi :v kể ra thì đến xấu hổ mhi 2 chị em ăn hết 90k tiền bún đậu vì ngon. ????
Hôm nay đặt ship thì cũng chẳng chê đc cgi vì vẫn ngon như vậy haha
Nhưng sau có đătj nữa thì qán cho em cái đũa vs ít giấy ăn nhé ???? chúc quán đông khách
Vừa đặt online xong, không thể tưởng nổi, vừa mở nắp hộp ra là mùi bún như thiu ộc lên mũi, đậu thì đen sì, nem thì mềm nhũn hết ra. Vừa mới ốm dậy mất sức đang đói mà gặp cảnh này xém nữa là quăng m vào tường!
Quán mới sửa nha mọi người ơi vào nhìn là phê rồi nếu cải thiện thêm được thông thóng nữa thì quá tuyệt vời luôn. Đồ ăn của quán tho mình biết thì được nhập hàng ngày vào sáng sớm thì ok rồi đòng thời bún lấy tại làng phú đô thì ok luôn nhé nói chung phải qua quán ăn thử như mình thì mới cảm nhận hết dc đọ ngon lành cành đào dc.
Quán này ngon nhất phố ao sen nha các bạn, quán được mệnh danh là quán có tâm nhất luôn vì khách hàng ăn bún mà thiếu thì sẽ không tính tiền thêm nên không thể có chuyện cho khách ăn bún thiu dc. Ngoài ra trà đá tự phục vụ sẽ được miễn phí, nước được làm từ nước máy lọc 8 cấp của kangaroo nhé đi cả hà nội ko ai làm trà đá bằng nước đó đâu nước máy đun sôi là hp lắm rồi.!
Chật là chuyện dễ hiểu, nhưng chật cộng khói mù mịt thì lại không hiểu được, vì sao nướng chả trong nhà xong quạt ra. Đồ ăn cũng như mấy quán khác, nhưng cái mắm tôm, tại sao khuấy lên các kiểu rồi chấm dính toàn dầu ăn, k thấy mắm, chấm ngập bún luôn lên may có tí, thì thôi ngập toàn dầu. Đi lấy nước được hỏi là uống gì, bảo uống nước thôi thì bé nhân viên nhanh nhẹn lấy 1 cái cốc mà nhìn đáy còn nguyên coca cũ, mở cái thùng đỏ vục 1 gáo nước đổ vào, xong nước trắng thành màu trà đá cơ mà cũng không có cả đá, hi vọng cái nước đấy không phải nước máy bơm vào, chả có nhe nước đun sôi để nguội, dù sao cũng k uống. Ăn cố cho qua bữa, khói mù mịt, rất không hài lòng