Mình ăn ở đây từ lúc quán bán bên Phan Xích Long nhưng sau này quán chuyển qua quận 7 xa quá nên ko đi ăn được. Nay quán dời về khu Cầu Bông nên mừng ơi là mừng vì gần nhà.
Hôm nay nhà mình đi 6 người gọi đồ ăn cũng hơi nhiều, món lên nhanh gia vị nêm nếm vừa miệng. Quan trọng là thịt nướng của quán ngon, món gà sa lửa và chặng dừng nướng là ngon nhất. ???????? mn nên thử.
Gửi xe thì cứ tới dựng chân chống sẽ có nhân viên đưa thẻ xe và dắt ra bãi dùm. Gửi xe miễn phí.
Nhân viên cũng nhiệt tình. Tóm lại là sẽ quay lại ủng hộ quán tiếp. Hy vọng quán vẫn giữ được chất lượng món ăn và phong cách phục vụ như thế này ????
Nghe đến quán khá lâu rồi, nhưng cuối tuần mới có dịp ghé. Mình là người Gia Lai nên cũng muốn tìm chút hương vị quê nhà. Quán nằm ngay ngã tư nên cũng dễ tìm. Nhân viên quán cũng khá niềm nở. Xem thực đơn thì mình chỉ thấy có vài món của Gia Lai như phở khô xào, nai nướng chấm muối kiến, heo rừng nướng... Còn lại la những món mà các quán nhậu cũng có. Mình gọi mấy món như gỏi xoài khô cá lóc. Mỡ chài trùm nghêu, lòng nướng, cơm chiên ót xanh, chặng dừng heo nướng. Lẽ ra món gỏi xoài khô cá phải mang ra đầu tiên để khai vị thì lại mang ra gần cuối. Các món ăn khác ăn được. Giá trung bình từ 45k đến 100k một món. Mình cho là hơi cao
Món ngon nhưng hơi ít so với giá, có thể mình đi ngày trong tuần nên thấy rất vắng khách.
Chỗ này rất thích hợp nhậu lai rai hoặc gia đình muốn đi ăn món tây nguyên.
Minh đến quán lúc 6:30 pm và trở về khoảng 8:15 nhưng quán khá vắng. Món gà sa lửa nghe tên thì hấp dẫn nhưng khi ăn thì không có vị gì cả, xôi chấm muối đậu ngon , mực chiên giòn thì mềm không tả được. Nói chung sau khi ăn 5món thì miệng không lưu được hương vị gì.
Kêu hơn chục món, đi hơn 10 người mà chụp được có 4 món là hiểu rồi á ... Vừa ra là đã hết koong kịp chụp luôn.
Thik nhất món lòng gà cháy tỏi nhất - thơm thơm béo béo
Quán giá cả bình dân, món ăn ngon đậm đà, nhân viên thân thiện đặc biệt là mặc đồng phục Tây Nguyên rất dễ thương , hôm mình qua cả con cún trong quán cũng đc mặc đồng phục đậm chất Tây Nguyên. Vui hết ngõ, dễ thương hết ngõ
Mọi người có dịp ghé thử nha
Theo như mình biết thì nướng bằng đá núi lửa này thì nướng thịt sẽ dễ hơn và ngon hơn và tốt sức khỏe hơn nên mình thích
Vì mình nướng than thì phải canh lửa hay nướng ngói thì phải canh thêm dầu để thôi bị khét. Còn sử dụng nướng đá này thì khỏi cần canh gì cả. Mình khỏi cần chỉnh lửa gì luôn, cứ lấy thịt bỏ lên đá thôi, than làm nóng đá, thịt sẽ độ nóng của đá mà chín đều. Nướng mấy tiếng đồng hồ tới lui 1 miếng đá, khỏi thay miếng khác mà khỏi lo bị khét.
Mới đi lúc trưa cùng với đứa bạn, quán trưa nên hơi ít khách, có cô bé phục vụ dễ thương, món ăn vừa miệng hợp khẩu vị. Hơi ít đặc sản Gia Lai để lựa chọn.
Hôm trước thèm lai rai nên ghé thì được biết quán chuyển qua Quận 7 rồi, gọi số trên foody thì anh chủ nói là đường số 41, cắt ngang Nguyễn Thị Thập-gần Lotte Mart. Lọ mọ qua thấy quán mới khai trương nên cũng hơi vắng ko đông như bên PXL. Ngồi lai rai với mấy thằng bạn tới khuya còn mỗi bàn mình mà mấy bạn phục vụ vẫn vui vẻ, cũng ngại ngại:D được cái chỗ mới hình như đổi xu hướng thì phải, thấy có nhà dẫn cả cháu cả bà đi ăn như kiểu ăn gia đình. Quán mới rộng gấp đôi quán cũ, mát mẻ sạch sẽ, và đặc biệt là mồi bắt hơn! Gọi 4 món lai rai 4 đứa hết két bia:D