Lại vẫn cái tinh thần là đi ăn kêu hẳn tô đặc biệt ăn cho nó sướng, nhưng àm hôm nay mình lại hơi bị hụt hẫng xíu. Thực sự là tô này so với tô bình thường hôm trước mình ăn nó chỉ là đầy đủ các loại topping hơn thôi chứ đâu có khác biệt gì mấy, cách biệt khá xa so với tô đặc biệt lần đầu mình ăn luôn. Đồng ý là còn tùy thuộc vào mỗi lúc một người chuẩn bị khác thì nó cũng khác theo, nhưng khác biệt như này là quá lớn nên mình cũng hụt hẫng ghê @.@!
By
Jun 15, 2018
Bún Cá Cay - Giải Phóng
Hôm nọ ăn bát đặc biệt 50k thấy nhiều quá nên nay ăn thử bát bình thường 35k xem có còn nhiều không, ai dè vẫn còn nhiều chán cơ ạ :v Nói chung thì bát bún 35k ăn cũng đủ no rồi chứ không cần phải ăn 50k đâu ạ, cơ mà thích ăn nhiều như mình cứ phải chọn suất 50k ăn cho nó sướng cơ, hêhê
Vẫn như mình nói hôm nọ đấy ạ, nước lèo với mình khá nhạt và chưa đủ cay, nhưng chỉ là chưa đủ thôi chứ không phải là chả có vị gì đâu ạ.
(13.5.2018)
By
Jun 14, 2018
Bún Cá Cay - Giải Phóng
Mình biết quán này cũng được một thời gian rồi mà mãi mới có dịp đến ăn thử. Mà mình thì luôn kiểu no bụng đói mắt nên là đã thử thì phải thử hẳn tô đặc biệt mới chịu được ????
Tô đặc biệt như này có giá là 50k ạ. Có bao tử cá, da ếch chiên giòn, chả mực, lạp xưởng với cả cá chiên nữa. Nói chung là đầy đặn ra phết ạ, bụng thuồng luồng như mình quả thực ăn như này quá là sướng luôn ấy ạ ????
Nước lèo theo mình thì hơi nhạt, gọi là bún cá cay nhưng mình lại chả thấy cay mấy đâu, phải cho thêm 2 muỗng ớt sa tế nữa ăn mới sướng.
Quán khá là đông trong mọi hoàn cảnh nên không gian nó hơi bị bí, mặc dù quán không hề nhỏ. Có cả điều hòa với cả mấy cái quạt công nghiệp nữa mà vẫn chẳng mát là bao, ăn xong mồ hôi mồ kê vẫn nhễ nhại (chắc tại mình ăn cay quá ????)
Nói chung là quá là ưng bụng luôn. Mặc dù vẫn còn nhiều điểm mình chưa vừa ý được cơ mà vẫn sẽ còn quay lại dài dài luôn ????
P/s: ảnh chụp ngày 6/5
Tối nay lên cơn cảm nên ông ny bếch ra chỗ này gần nhà cho ăn bát bún cay ????
???? Vị trí: Ngay đoạn chân cầu vượt Giải Phóng nhé.
???? Món ăn và giá cả: Mình ăn bát thường 30k còn ông kia phải ăn báy đặc biệt 50k. Chúng mình chọn ở đây vì hu vọng như ăn ở Hải Phòng nhưng vị ở đây k ngon bằng ăn ở dưới kia rồi. Bát đặc biệt hơn ở chỗ có chả mực, dạ dày cá và bóng cá. Nhưng chả mực ăn k ngon. Dạ dày cá ăn cúng được. Trong bát này ngon nhất là cái dồi nhồi thịt cá. Cái miếng dồi k dày nhưng ngon thực sự. Nước dùng thì chưa đạt vị ngon như mình ăn ở HP ạ. Cá rán k bị đọng dầu khá ưng. Bát này nhìn chung hơi ít. À có miếng cá rán lọc xương còn k kĩ nữa.
???? Không gian: Quán rộng rãi, khang trang. Trang trí nhìn hay hay.
???? Nhân viên: Nhiệt tình và lễ phép.
Tìm mãi k ra quán còn lập địa điểm mới chứ :)) ghi rõ ràng bún cá cay Hải Phòng nên phải vào ăn thử. Nhiều nhân hơn ở Hải Phòng đó :))) có chả, chả cá, cá rán.. Mình ăn bát bình thường có giá 35 nghìn mà cũng đầy đặn phết. Nước dùng ngọt vị cua ăn rất được. Một cái nữa mọi người hay nhầm là tên có chữ cay nhưng cho ớt ăn cho cay ạ. Như mình người Hải Phòng hồi trước ăn cháo cay phải hỏi mới biết cháo cay là cho ớt vào mới cay :)))
Suất đặc biệt ở đây có giá 50k gồm có lòng cá , chả cá, cá rán và lòng nhồi thịt cá, mình thấy rất đầy đặn. Ăn rất chi là ok, lòng giòn sần sật, cá rán khá giòn ăn không bị bở bục hay ỉu gì cả, lòng nhồi thịt cá nghe khá lạ lẫm và ăn cũng rất ngon. Nước dùng ngon ngọt nhưng không phải do mì chính. Các bạn nên ghé qua.
Bún cá Hải Phòng về cơ bản thì mình thấy chưa đậm chất Hải Phòng lắm
Một bát khá đầy đặn mình gọi bát đặc biệt giá khá là cao 50k cũng nhiều thứ cá lòng cá chả cá nhiều thứ lắm nên mình cũng không phân biệt hết được
Với giá một bát 50k thì mình thấy là cao so với mặt bằng chung được cái quán cũng sạch sẽ phục vụ đồ ăn cũng khá nhanh nhẹn
QuÁn khá đông, nhưng cũng nhiều nhân viên phục vụ nên không phải chờ đợi lâu
Nếu để xét chung thì chắc sẽ không quay lại vì mình vẫn chưa thấy vị Hải Phòng ở đây
Mình khá hay ăn ở đây. Mình thấy nước dùng ngon ,độ cay vừa phải với những người ko ăn được cay lắm như mình. Chưa được thử bún cá cay chính hiệu của Hải Phòng nên mình chưa biết thế nào vì quán lại bị chê với những ai đã từng ăn qua bún chính hiệu ở Hải Phòng ????????????
Với mình thì mình thấy ngon, ăn hợp khẩu vị và mình hay order bát đặc biệt 50k, đầy đặn với cá, lòng dồi, chả mực, dọc mùng ????
Sẽ còn quay lại và ủng hộ quán ????
T gọi bát thường 30k có cá rán, 2 loại chả cá và dồi. 1 bát đc khá nhiều cá rán, cá rán rất giòn ăn sướng mồm. Dồi ăn ngậy, chả cá thu to rồi cắt lát ăn thích.
Ncl topping ngon, đầy đặn. Nước dùng hôm t đi ăn khá đậm đà chứ ko bị nhạt như nhiều bài review, cho thêm ớt chưng là perfect.
Chỉ có điều là t gọi bánh đa cá vì cứ nghĩ ọp cót là bánh đa trắng mà mang ra lại là bánh đa đỏ, sự kết hợp này hơi sai, nếu là bánh trắng thì ok hơn rất nhiều :))
Nhân viên đông, mặc đồng phục và có cả ng dắt xe. Không gian quán rộng rãi, khá sạch.
Quán gần trg nên chắc chắn còn đến ăn sáng nhiều :))