Vị trí quán trung tâm nên khá đông khách
Thấy quán quảng cáo lẩu sầu riêng nghe lạ nên ghé ăn thử, nươc lẩu có vị sầu riêng nên thơm lắm, với mình là con nghiện sầu riêng nên cảm thấy cho sầu vào thấy tăng thêm độ ngon và ngậy thơm cho món ăn
Ngoài ra đồ tráng miệng cũng làm có sầu luôn nhé, giá cả tầm hơn 300k/ ng
Nhân viên khá lịch sự nhưng cảm tưởng các bạn ấy hơi lâu chút
Có dịp mih sẽ rủ cả gia đình đên ăn bởi nhà mih ai cũng khoái sầu riêng
???? Vị trí: quán nằm phố triệu việt vương, số nhà 32 nhé. Phố này khá là trung tâm và tìm quán rất dễ a. Ko gian bên trong tương đối rộng, chia thành nhiều khu bàn ngồi với nhau. Tuy nhiên đến giờ cao điểm thì quán đông lắm luôn a
???? Giá cả: thuộc tầm giá trung bình nhé, khoảng 200-250k 1 người là ăn ok a
???? Chất lượng: nếu mà trưa các bạn ko biết nên ăn món gì thì quán là 1 sự lựa chọn thông minh vì menu ở đây cực kì đa dạng luôn đó. Từ món á đến món âu đều có mà đc decor vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên chất lượng đồ ăn ở đây chưa đặc sắc lắm
Gia đình BB nằm ngay con phố Triệu Việt Vương, gần nhà nên thèm là lại xách xe qua ăn.
Giá đồ ăn ở đây khoảng 200-300k/ người là ăn thoải mái rồi.
Hôm nay mình chọn lẩu để ăn, lẩu ở đây thì không xuất sắc như 1 số nơi nhưng được cái em mình lại thích mì ý ở đây, thế là 1 bên ăn lẩu, 1 bên ăn mì ý ????????
Nói về điểm sáng ở đây là mì ý nhé! Sợi mì dai ngon ăn cùng sốt và thịt bò rất vừa miệng, nhìn đơn giản thế kia thôi nhưng ko hiểu sao ăn lại ngon lắm nha.
Mình thích nhất là món tráng miệng ở đây ngon dã man luôn làm toàn bằng sầu huhuu đã nghiện sầu thì chớ ngon ngon ngon 10/10
Quán phục vụ nhiệt tình, nhân viên chu đáo
Sẽ thử dần dần hết các món ở đâyyy ????
Lần nào ra đây làm răng mình cũng ghé quán ^^ không gian ấm cúng, lịch sự. Đồ ăn thì tất nhiên là mình rất ưng ý rồi. Mỗi tội có 1 lần nhân viên hơi buồn cười :)) mình có gọi thêm bánh mì, các bạn nướng xong thì dền dứ đùn đẩy nhau mãi mới mang ra, mà lại đứng ngay trước mặt mình luôn chứ ^^ trước lúc mang ra lại còn quay ra nhìn cười cợt xong lại quay lại đùn đẩy nhau tiếp? Nhìn chung là hầu hết mọi lần mình đều ưng, chỉ có hôm đó thì hơi kỳ quặc :)
Mình gọi 1 đĩa mỳ, chất lượng đồ ăn bây giờ ko ngon như hồi mới mở. Ăn đc nửa đĩa mỳ thì nguyên cả con gián trong đĩa, thực sự không thể chấp nhận đc chuyện như này
Mình đi ăn ở đây khá nhiều lần. Bình thường có 2 ng không sao. Hôm nay có đông người mà đa phần là ace mình ở quê lên cái là thái độ khác ngay. Nhân viện chậm chạp, không lễ phép, thái độ bề trên. Mình ăn hết 1,5 triệu chứ có phải xin đâu mà nhân viên cứ như là mình đi xin họ.
Khônh bao giờ đến đây nữa
Phục vụ cực kỳ chậm, thái độ nhân viên không chuyên nghiệp
Đã ăn ở đây nhiều lần, nhưng hnay đi ăn mang bực vào người. Đồ ăn mang lên rất chậm, giục nhân viên thì cứ bảo đợi rồi đứng cười nói????
Không bgio quay lại!
Mình đi 2 người vào nhà hàng . 1 bạn mặc áo sơmi trắng quần âu, đeo bộ đàm take order, có vẻ như là giám sát hay quản lý gì đó . Mình order 1 bít tết sốt teriyaki và 1 sườn nướng Bbq( bàn A14) . Lúc mang dao dĩa và platemate ra set up bàn thì cũng ko thèm nói gì cả, đang mải bấm xem đt mà giật cả mình , lúc mang nước ra cũng vậy.
Order xong chờ 20p sau bạn đó ra nói là xin lỗi vì nhà hàng hết sườn. Mình có hỏi là sao hết sườn mà ko báo luôn ngay từ đầu để order món khác thì đc đáp là bây h mới làm đến order của bàn mình. Lúc order món khác thì vẫn bạn đó ra order và khi bạn mình đọc món thì bạn đó đứng tại bàn và nói chuyện qua bộ đàm rõ to , sau đó quay đi luôn mà ko thèm nhắc lại order và yêu cầu đặc biệt của món .
Sau gần tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng có đồ ăn . Ban đầu bạn mình order sườn nướng bbq nên đc set up dao main, sau đó order lại bít tết bò, đến lúc ra món rồi cũng ko ai ra set up lại dao ăn bò.
Về đồ ăn thì Ko ngon bằng mình ăn ở BB Trung hoà . Mình có order thêm trứng chiên, chắc món mình có trước nên để lâu quá, trứng quá chín và khô . Trong lúc ăn cũng ko 1 ai ra hỏi về chất lượng đồ ăn .
Nhà hàng cũng ko quá đông, nhưng không khí thì quá ồn . Vì bạn áo sơ mi trắng đeo bộ đàm nói quá to, và nhạc thì bật kiểu vinahouse ầm ĩ .
Ăn vội vàng cho xong rồi đi về . Chứ cũng ko muốn ngồi ăn với không khi và thái độ nhân viên như vậy . Lần sau khỏi quay lại .