lần trước chị mình có về nước và ở 1 vài ngày ở đây nên mình có dịp được ăn thử
Đồ ăn ở đây do đầu bếp của khách sạn nấu, mình có thể vào bếp xem (nhưng cũng k học đc công thức của họ đâu)
Đầu bếp chính k phải người Việt nên hầu hết các món đều có tên rất kêu, và hầu như đều béo ngậy hết
Mình k ăn được ngậy mấy nên thấy ko hợp
Buffet cũng k có món việt mình đâu
phục vụ của ks toàn gái xinh chân dài, ăn nói nhỏ nhẹ nữa chứ, nhìn thích mê T.T
Giá thì mình k rõ vì hình như tính sau, hỏi anh nhân viên thì ảnh bảo 350k 1 suất buffet,cũng k đắt so với fortuna hay các ks khác