- Vị trí: ngay cạnh Vinmart phía đầu Hạ Đình
- Không gian: quán có vài bàn ghế gỗ nhỏ trong nhà nhỏ như bàn ghế aha cafe vậy, chứa đc tầm khoảng 12-15ng
- Menu: rất rất đa dạng, bán chủ yếu là bánh mì và trà sữa nhưng mình thấy có cả bắp rang bơ nữa. Ngoài ra còn có rất nhiều món ăn vặt.
Bọn mình tiện thấy có doner nên gọi 2c, 1 bánh tam giác 1 bánh thường giá 15k/c. Nhân bánh có thịt, có rau, k có bắp cải tím :( nhưng ăn cũng khá ổn. Mình chỉ k thích tương ớt ở đây vì ăn rất sợ luôn, kiểu k ra cay k ra ớt ngọt @@ còn chai tương cà là Cholimex nhưg k biết có phải thật k.
Bánh được kèm với 1 tờ giấy ăn tử tế để lên 1 chiếc đĩa nhựa.
Trà thái thì pha nhiều sữa hơn trà nên uống bị hơi ngọt quá.
- Nhân viên: đây là quán của nhà luôn thì phải vì mình thấy 2 ac bán hàng và 1 đứa bé chơi ở bên trong nhà. Ac bán hàng thì cũng lịch sự.
Vì gần trường mình nên chắc mình sẽ còn quay lại nhiều.