Thích bánh cuốn ở đây lắm; nhưng hôm nay ghé mua mang về khi trời đang mưa thì nhận phong cách phục vụ hơi tệ.
Mình đứng ngoài xe chờ bạn gái vào mua; trời bắt đầu mưa và mình nhờ quán làm nhanh vì mình... đang đứng dưới mưa. Bạn gái mình cũng nhờ quán làm nhanh vì thấy mình đứng dưới mưa cũng xót.
Nhưng quán vẫn thong thả và bảo rằng mấy khách đang ngồi đây cũng chờ mà.
Thế là quán thong thả làm thêm 4 dĩa nữa trước khi tới hộp của mình. Trời từ mưa râm sang mưa rào.
Bánh vẫn ngon nhưng 5 điểm (trung bình) cho sự bình thản quá đáng của quán ))
Tiệm bán gần nhà, lại là người quen nên lâu lâu cũng ra ủng hộ.
Vị trí nằm bên tay trái (đường chạy lên cầu Kinh Thanh Đa), quán nhỏ nên cũng cần để ý nha! Dù quán nằm mặt tiền nhưng khá nhỏ. Nhưng để ý thì bảng hiệu và xe bánh cuốn sẽ lồ lộ trước mặt luôn :)))))
Được ở chỗ là bánh ở đâu làm ngon, vừa miệng.
Đúng chuẩn bánh cuốn nóng nha ^^ Kêu đến đâu làm đến đó. Cuốn ăn vừa miệng.
Nước mắm (với mình) vừa ăn. Ớt để riêng trong lọ nên ai ăn cay bao nhiêu đều có thể chủ động được.
Bánh cuốn có chả lụa, chả huế, nem, bánh tôm, đầy đủ và khá nhiều nên ăn sẽ no.
Quán nhỏ, quạt nhiều nhưng lâu lâu cũng khá nóng. Được cái quán mở cửa vào buổi chiều nên ổn. Và đặc biệt là quá đông :)) hầu như tối nào cũng full bàn.
Nói chung với giá 25.000 thì đã là ổn rồi ^^