Nhắc tới ăn vặt là nhắc tới ghiền, nhắc tới ghiền là nhắc tới ăn vặt :)) quán này mình ăn cũng nhiều lần rồi, riêng mình thì mình thích tới quán ngồi ăn hơn do không gian rộng rãi, đông vui, ngay công viên lưu hữu phước nữa. Nhân viên hơi chậm chạp, không thân thiện với khách lắm. Một lí do khác khiến mình thích tới quán hơn là do khi mua về quán làm hay bị sót món, với nhìn món có cảm giác quá trời mắc @@ Đồ ăn ở đây cũng chất lượng, trình bày đẹp.
Quán nổi tiếng với các món ăn vặt lại đối diện công viên Lưu Hữu Phước nữa nên phù hợp với nhóm bạn đến chơi công viên rồi tạt ngang ăn uống, rồi có thể ngồi nhìn xe cộ đông đúc nữa. Không gian quán thoải mái, menu quán nhiều món, giá cả hợp lý cho sinh viên học sinh nên đa số thấy khách đến ăn là những bạn trẻ năng động. Nhân viên nhiệt tình và nhanh nhẹn, quán thì lúc nào cũng đông hết nhưng mình không phải chờ món quá lâu vì được các bạn cũng khá nhanh nhẹn.
Có dịp được bạn rủ đến quán này ăn. Ăn tượng đầu tiên là quán đối diện công viên nhé. Nên khá nhộn nhịp nè. Ngồi ở đây không khí vui nhộn nhịp ghê luôn nhé. Tuy nhiên đồ ăn thì không ngon đâu nhé các b. Thức uống thì ok hơn. Nhất là món chè khúc bạch ấy. Quá ngon luôn. Theo mình giá cả vậy là mắc đấy nhé. Mỗi thứ chỉ có 1 ít thôi. Ngồi để ngắm cảnh và xe chạy thì được chứ ăn uống ở đây thì hơi phí tiền á????
Đây là một trong những quán khá nổi ở Cần Thơ, tuy nhiên có lẽ nó lại chẳng hợp gu của mình.
- về không gian quán: quán tương đối rộng rãi, thoáng mát, nhìn chung khá sạch sẽ, bàn ghế ngồi cũng thoải mái nhưng những ngày mưa thế này thì mệt lắm.
- về món ăn: menu cũng khá nhiều món, từ ăn vặt cho đến nước uống, tuy nhiên cách để tên món thì khá khó chịu. Cách order cũng lạ, tự ghi. Tuy nhiên mình đánh giá không cao về các món ăn nước uống ở đây. Trà đào mà hông có đào là không thích rồi.
Đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao quán có lực hút gì mà đông đến vậy.
- về không gian: quán cũng tương đối rọng rãi, gió thiên nhiên nên muốn mát hay không thì còn tùy thời tiết. Quán khá đông khách.
- về món ăn: menu quán khá đa dạng, nhiều mức giá khác nhau, có một số món muốn ăn mà không biết tên trong menu thế nào để gọi luôn.. Trà đào mà không có đào, nó chỉ là một ly trà hương đào thôi, khá thất vọng. Khoai tây lắc phô mai, cũng khá nhiều, khoai giòn, hơi ít phô mai. Giá các món ăn khá đắt.
- về phục vụ: chủ yếu tự phục vụ, tự order, tuy nhiên thấy thái độ nhân viên không thân thiện mấy.
Quán này nói về ăn vặt thì khá là nổi tiếng, và tối cũng khá là nhiều người tụ lại đây. Nhưng dạo này mình thấy giá cả khá là tăng lên, đồ ăn thì lại ít. Mấy lần ghé mua gỏi khô bò mà tối quá nên không mua được. Mình cũng canh mấy lần nên mới mua được hộp như hình, nhân viên ra hỏi cũng niềm nở, rồi vào chuẩn bị hộp như hình tầm 10p. Nhưng về nhà mở hộp ra thì khá là thất vọng luôn ấy. Hộp ngoài thì to. gỏi bên trong thì múc được tầm 3 đũa là hết :3 vậy mà chuẩn bị món lại quá lâu luôn. mà lại có giá là 15k nữa. Hộp 20k thì có được thêm khô gà hay sao đó. Nói chung thất vọng
Đúng chuẩn quán ăn vặt là đây
Chỗ này nằm trên đường Phan Văn Trị, cặp sát bên hông siêu thị điện máy nguyễn kim. Bữa đó mình đi ăn hơi trễ nên kêu phần thập cẩm 20k thì hết da hoành thánh. Phần combo đồ chiên có đủ các giá cho khách lựa chọn từ 20k trở lên luôn. Da hòanh thánh và đậu bắp sẽ được tặng kèm. Theo mình thì giá chỗ này hơi cao, nhưng với phần combo đồ chiên này thì ổn, 20k có đầy đủ xúc xích lớn, cá viên rau củ, bò, và tàu hủ cá,... Tương ớt và tương xay chưa được xuất sắc lắm nếu so với phần đồ chiên. Phần tương ăn hơi nhạt
Quán như phố ăn vặt vậy món ăn vặt cũng nhiều mà món nước cũng nhiều. Dù giá có cao hơn nhưng giá theo món tính ra khá chất lượng. Như những món vặt chiên là phong phú đa dạng như hồ lô, chả cá, cả ốc, nem, chả cốm, trứng cút ... Có khoai tây chiên, pho mai chiên thì hơi cứng và ko dẻo kéo sợi như loại trong siêu thị. Không biết sao nha sao ko thấy quán cho đậu bắp hay dưa chua mình nhớ có kèm hoành thánh ko à. Ngoài ra còn có bánh phô mai thiệt ra là như bánh su singrapore vậy có nhân kem bên trong và có mứt
Mình góp ý để quán chú ý phục vụ tốt hơn.
Nhân viên nên chú ý là những món khách order đã được mang đủ chưa, chưa thì mang ra cho đúng.
Khách đổi bàn, thì phải đổi số bàn trong phiếu order, đừng để khách mới vào ngồi lại được mang order của khách cũ, trong khi đó khách cũ thì ngồi đợi meo mỏ lên không có đồ ăn, lúc gọi tính tiền thì vẫn bị tính những món mình đã order (mà khách mới đang dùng). Quán hôm 23/12 tầm 21:00, trời mưa to, không đôn ngườ mà còn rối tung lên vậy rồi.
Muốn ăn nhiều hơn, và muốn kiên nhẫn hơn, mình cứ eyes contact hỏi order có chưa mà không ai quan tâm. Mất hứng nên bỏ về và không có ý định ghé nữa.