Cafe ở đây khá ngon, dư vị ngọt nhạt sau vị đắng ban đầu. Quán bày trí cũng khá đơn giản với ghế nhựa cao, bàn kính ở phía ngoài. Không gian phòng máy lạnh hơi nhỏ, để được tầm chục cái ghế "lười" ^^. Ghế ngồi, nằm gì cũng đc, cảm giác cái ghế nó ôm khít lấy thân người ngộ ngộ, tha hồ lăn qua lộn lại mà k sợ cấn hay có cảm giác chông chênh. Giá đồ uống cũng khá "hạt dẻ", lại đa dạng về số món. Tuy nhiên quán lại thiếu 1 điều mà hầu như quán nào cũng phải có: âm nhạc :(
Quán có 2 không gian, phía trước là khu vực ngoài trời, dành để chiếu phim hay đá banh, phía trong là khu vực phòng máy lạnh, có các ghế lười, thích hợp để uống cf , họp nhóm. Vào buổi trưa quán khá yên tĩnh để học bài. Gía nước uống thì hợp túi tiền với các bạn sinh viên, Quán nằm ở gữa khúc Cầu đầu sấu và cầu cái răng.