Thương hiệu của gemini chắc mọi ng đã biết đến từ lâu. Quán nổi bật vs phong cách trang trí màu xanh, nhìn từ xa đã nhận ra luôn r ạ. Mình và con e gái rất thích ngồi ở đây vì không gian qán khá là yên tĩnh, lại có thêm cả sách luôn phục vụ nhu cầu của khách. Quán chỉ có 1 tầng thôi nên cũng k dc rộng lắm. Menu thì cũng đã lâu r nên hơi cũ 1 chút nhưng k sao. Đồ uống ra nhanh và uống cũng ngon, giá cả lại rẻ nữa
Lần đầu tiên đến với Gemini, nhờ thèn em Quãng Ngãi dẫn vào do quán có quà tặng Galaxy nên vào giải ngố cuối tuần.
- Không gian quán: tạo cảm giác thoải mái, có những hình ảnh nói về quy trình làm cafe khá ấn tượng ... đặc biết có thể ngồi ngắm công viên nghĩa đô và dòng xe qua lại.
- Nhân viên: thân thiện, dễ thương. Cô bé cứ nhìn bọn mình cười, chắc vì nghe giọng miền nam lạ quá?
- Menu: hợp lý giữa đất Hà Thành. Mình chọn thử "Cafe cốt dừa đậu xanh" khá thú vị, lần đầu thưởng thức loại đồ uống kết hợp từ cafe + cốt dừa + đậu xanh.
Nói chung, quán khá ổn! Có dịp sẽ trở lại!
#11.08.2017#Memory
Chuỗi quán cafe gemini này giờ cũng lớn mạnh ghê mở nhiều chi nhánh ra phết. Chi nhánh tô hiệu này bé xíu lại tối om nữa chứ. Nhân viên ko nhanh nhẹn cho lắm nhưng nhiệt tình lễ phép lắm.
Menu giá cả khá ổn đồ ngỲ càng đa dạng hơn cập nhật nhiều hơn cả hình thức và chất lượng.
Hôm đó mình có code mua 1 tặng 1 nên 2 cốc giá chỉ 40k. Do nhân viên pha chế quên đồ bàn mình và chờ khá lâu nên bạn nhân viên có ra xloi và tặng bọn mình cái bánh khá xinh xắn nhg ko ngon lắm.
Smothies vị cốm dừa không ổn lắm. Thơm mát nhưng ko chuẩn vị. Smothies cookies thì rất ngon
Quán nằm ngay góc chỗ Tô Hiệu giao với Nguyễn Văn Huyên, có biển to màu xanh lá nên dễ nhận ra.
Quán nhỏ, chỉ có một tầng, bài trí cũng xinh xắn nhưng có vẻ hơi tối và không được sạch lắm. Mình ngồi ở góc nhìn ra đường mà cứ ngửi thấy có mùi mắm, không biết là từ cốc chén hay từ bàn ghế.
Đồ uống không đắt lắm, 25k cà phê nâu, 28-32k trà các loại hương vị, nhưng cảm giác cốc không được đầy đặn lắm. Cà phê thì được có nửa tách. Trà cũng không đầy cốc. Bạn mình gọi sinh tố thì thấy hình như là hoa quả được để trong ngăn đá.
Quán bật nhạc quá to trong khi không gian nhỏ nên rất đau đầu. Hơn nữa quán thì kín mà cho hút thuốc trong nhà nên càng bí hơn.
Nói chung là do không biết nên mới vảo thử thôi chứ ở Tô Hiệu nhiều quán nhiều lựa chọn vậy lần sau mình sẽ ngồi chỗ khác.
Vị trí: quán nằm ngay ngã tư, cũng dễ tìm.
Giá cả: giá cũng ổn, không cao lắm.
Chất lượng: mình gọi sữa chua đào, hơi nhạt, đá thì đóng cục ở dưới, khó hòa tan với sữa chua, đào cũng là siro đào, chả có miếng đào nào cả.
Phục vụ: nhân viên cũng nhiệt tình.
Không gian: không gian không lắm nhỏ, có bàn ngồi bệt mà chỗ ý bẩn lắm, lại còn tối nữa. Menu cũng cũ cũ @@ mà quán chỉ có 1 tầng thôi
Chắc chắn là mình sẽ không quay lại rồi.
Đây là trà HOA QUẢ NHIỆT ĐỚI của tớ ngay khi nhân viên mang ra. chỉ có 2 miếng dưa hấu xíu xíu và 3 miếng dứa siêu mỏng. ít chanh leo.
Hết các cậu ạ. mà ai từng uống Hoa quả nhiệt đới biết r đấy ạ, các cơ sở khác còn có táo cam vàng, kiwi.. :(((
Về không gian: quán chỉ 1 tầng. không gian nhỏ, xấu .
Quán hay có code khuyến mãi nên đồ uống rẻ, nhưng vị lại ko ngon cho lắm, cảm giác toàn mùi hương liệu, điểm trừ nữa mà chắc có lẽ mình sẽ ko bao giờ quay lại đó là quán để cho khách hút thuốc lá quá nhiều, vào quán mình thật sự ko biết ngồi chỗ nào luôn vì đâu đâu cũng toàn mùi khói thuốc nồng nặc, và mình thì cực ác cảm mùi khói thuốc
Mình khuyên chân thành các bạn đừng bao h đến quán này, hồi mình vào Gemini Đà nẵng nó đẹp và xịn bao nhiêu thì cơ sở này sập xệ và bôi nhếch bấy nhiêu cả về hình thức quán lẫn chất lượng đồ uống. Ngoài ra, nv quán k cho khách hàng đc hưởng chiết khấu từ voucher có được từ cơ sở khác, mặc dù voucher ghi rõ áp dụng cho toàn hệ thống, nv thái độ kêu đã in bill r k sửa đc làm mình mất thêm 50% bill !!! Và xin lỗi chứ nếu k có voucher mình chưa bao h thèm bước chân vào cái quán nhìn bên ngoài đã trông chán đời như vậy.
Đây không phải lần đầu mình đến Gẻmini nhưng là lần đầu đến cơ sở Tô Hiệu. Ấn tượng đầu tiên là quán rất rất rất hôi và toàn mùi khói thuốc mặc dù có biển mở điều hoà cấm hút thuốc, không gian không ấn tượng, đồ uống không ngon bằng các cơ sở khác
Không gian ấm cúng yên tĩnh, tuy hơi nhỏ nhưng cách sắp xếp bàn ghế khá tốt không gây cảm giác chật chội, nhân viên dễ thương, nhiệt tình lúc nào cũng tươi cười, đặc biệt không biết người khác thế nào chứ mình rất thích món trà xanh kiwi ở đây, giá cả cũng rất phải chăng so với các thương hiệu cà phê, trà sữa hiện nay. Thích quán :3