Cái đường Thái Thịnh này đánh số tè le chả hiều gì luôn ấy, nên nếu muốn tới quá mìn khuyên nên đi từ phía Tây Sơn rẽ vào thì sẽ thấy nhanh hơn. Lần này mình có order 6 cốc (trong 2 dòng macchiato và trà hoa quả).
Khen: macchiato kiwi ( chua chua rất dễ uống, còn có cả thạch nữa), trà chanh kiwi và trà táo ( có vị chua nhẹ, thơm)
Không ưng: macchiato phúc bồn tử ( ngọt, siêu ngọt, không có gì đặc sắc), trà bưởi hồng, trà đào (nhạt nhẽo, không có gì đâng nói, được cái trà đào có miếng đào giòn).
Nhân viên nhiệt tình.
Quán nằm trên đường Thái Thịnh, khá nhỏ, chỉ có 1 tầng, bên trong kê khá nhiều bàn ghế nên nhìn hơi chật một chút, có kê thêm vài bàn nhỏ ở phía ngoài. Quán khá ồn và mùi thuốc lá, ko thích tí gì luôn. :((( Phục vụ ổn.
Mình order 1 matcha latte và 1 kakao cốt dừa, 2 cốc đều 35k thì phải. Đồ uống hơi chán. Matcha có vẻ cho nhiều nhưng ko thơm lắm. Kakao cốt dừa vị nhỉnh hơn chút, kakao thơm, đá xay còn nguyên cục to luôn, ăn hơi khó chịu.
Chắc sẽ ko quay lại đây nữa.
Nhân viên khá nhiệt tình và thân thiện hơn 1 số nhân viên cùng hệ thống ở các địa điểm khác.
Không gian cũng tạm ổn tuy không nhiều chỗ ngồi lắm.
Đồ uống nhìn chung cũng khá oki
Điểm trừ đến mấy lần thì gọi món lần đầu lần nào cũng thấy hết ????????????
Tối qua mình uống ở đây. Mua 1 tặng 1 nhưng thái độ phục vụ của các bạn ấy vẫn rất tuyệt.
Mình gọi 1 chocolate nóng và 1 matcha. Nhận xét đồ uống khá ổn. Chocolate khá rõ vị. Matcha thì hơi nhạt.
Thích cách phục vụ của quán và địa điểm quán. Ngay gần fivi mart khá thuận tiện để mua đồ ăn vặt rồi vào quán nhâm nhi.
Điểm trừ là wc khá xa và cách bố trí đèn khá nóng + gây chói mắt