Đang đi trong chợ Ngô Sĩ Liên thấy xa xa là Gemini :)) tiện đang có voucher mua 1 tặng 1 của Foody nên vào luôn. Mà ai dè voucher đó dùng bút xoá nên nhân viên không áp dụng dù về sau Foody confirm với mình là đã sử dụng được nhưng thôi. Vì đằng nào bạn nhân viên thấy vậy đã giảm tổng bill 20% cho mình rồi ???? mocha đá xay khá ngon, mình khá thích vị mocha. Cốc của mình là kiwi macchiato mà trong hình thấy có miếng kiwi còn trong cốc của mình thì không có chán ghê :))) không gian ở đây hơi tối và trầm hơn so với các cơ sở khác ở Xã Đàn hay Giang Văn Minh.
Đồ uống được ship đến nhà trong một cái cốc xấu xí èo uột, nắp lỏng lẻo đến độ vừa mới nghiêng cốc 1 chút thì nắp bung ra đổ lênh láng ra bàn. Gọi matcha machiato ít ngọt nhưng pha cực ngọt, không thể uống nổi, machiato quánh lại thành cục ( nhìn ảnh thì thấy ngay), ngoáy mạnh vẫn không tan được, ăn thử machiato thì vừa bột vừa mỡ rất kinh, cảm giác như kem của bánh gato rẻ tiền vậy.
Cái quán này ngay đầu ngõ nhà mình nhưng chắc không bao giờ mình bước chân vô luôn!
Đi thẳng hết Quốc Tử Giám là thấy Gemini ngay ở ngã ba đường. Quán cũng nhỏ có 3 tầng thì phải. Tầng 1 cashier với ngồi ghế thấp. Tầng 2 ghế đệm có không gian hơn. Tầng 3 là ngồi bệt thì phải.
Decor tầng 2 cũng oki, slogan và tranh, không gian cũng ấm cúng.
Chỗ để xe rộng rãi thoải mái. Menu không có nhiều lựa chọn cho lắm. Giá tầm mà đồ uống cũng bình thường nếu không nói món mình gọi là matcha latte nhìn hơi sơ sài
Tổng thể là không có gì đặc biệt. Chỉ là Gemini thì có nhiều cơ sở thôi và bật nhạc list nhạc khá hay
Mình hay uống ở đây vì ngay cạnh là cơ quan bố mình. Ca tối ở đây nhân viên khá tốt, nhiệt tình, lịch sự và lễ phép. Hôm nay lần đầu tiên đi buổi chiều cảm thấy như mình bị đuổi, nhưng mang 2 đứa trẻ con nên đi lại khó khăn, đành chấp nhận ngồi trong sự khó chịu. Khách đứng order đồ thì nhân viên cứ nói chuyện với nhau oang oang, không 1 câu hỏi mình cần gì hay gọi gì. Mình đi 3 người lớn và 2 em bé nhưng vì anh mình sẽ đi trước nên chỉ gọi 2 cốc, nhưng bọn mình có phải trả tiền để các bạn phục vụ, 2 cốc nước size L chứ mình không ngồi nhờ. Lúc mình bế con bé con mới 8 tháng tuổi ngủ thì 1 bạn nhân viên nam đi lên nhìn quanh, tắt 1 cái quạt và kê lại bàn ghế rất ồn, bạn ý cứ kéo ghế xoành xoạch, mình không muốn thì cũng phải hiểu là bạn ý đuổi bọn mình đi vì bọn mình ngồi lâu (khoảng 1 tiếng) với 2 cốc nước. Thật tình mình định xuống gọi thêm nước vì sẽ ngồi đây lâu, nhưng bạn đuổi thế thì mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu. Phép lịch sự tối thiểu ở chỗ công cộng các bạn còn chả có chứ đừng nói đến thái độ và cách hành xử khi làm dịch vụ. Cứ đi lên đi xuống ngó xong kéo cử kéo ghế xoành xoạch. Mặt mũi thì khó chịu. Lúc mình nghe nhiều người phản ánh là nhân viên ở đây thái độ mình còn không tin, giờ mình tin rồi.
Mình làm việc gần đó, nên cũng khá hay vào Gemini coffee ngồi, có thể là gặp bạn bè hoặc chỉ là thay đổi không gian làm việc từ văn phòng ra quán cafe ngồi.
Không gian khá đẹp: Ấn tượng đầu tiên chính là không gian quán khá là đẹp. Có tận 3 tầng lại nhiều cây xanh khá tươi mát. Tuy nhiên đồ uống lại không ngon. Lầm đầu tiên mình vào gọi 1 ly trà sữa vị kiwi. Có thể không hợp khẩu vị của mình nên hơi chua. Các đồ uống khác như nâu đen hay trà thái thì lại quá ngọt. Một điểm trừ nữa là có 1 SỐ bạn nhân viên ở đây thái độ phục vụ rất là 3 chấm. Nói như nào nhỉ, mặt lúc nào cũng như đang đến tháng vậy. Khó chịu vô cùng ý.
Mình chuyển chỗ làm rồi nên là chắc sẽ không bao giờ quay lại đây đâu