Nghe tên phố lạ hoắc hóa ra là ngay trong hồ ngọc khánh, view thẳng hồ nên rất thoáng và cũng đẹp. Không gian có 3 tầng với tông xanh xẫm chủ đạo, mùa hè ngồi đây chắc thích hơn chứ thời tiết đang mưa dầm dề nồm ẩm thấy bí bách làm sao đó. Mình thấy ngồi tầng lửng khá đẹp, tường vẽ với tranh treo khá nghệ thuật hay ban công ngoài tầng 3 cũng lý tưởng cho couple.
Menu kiểu lịch để bàn, đồ uống giống các quán khác, nói là cafe sạch thì tin vậy chứ uống mình thấy cũng chả khác biệt gì. Nhân viên niềm nở cơ mà khách đông 1 tí là cuống hết lên nhắc mấy lần mới lên đồ.
Thấy mở quá trời chi nhánh mà toàn xa xôi tận đẩu đâu, đợi mỏ gần nhà sẽ ghé nhiều hơn nha :)
Quán nằm cạnh hồ mới mở
Quán có chuỗi mấy quán lận đang mở rất rầm rộ
Hôm đó share facebook nên được voucher ưu đãi miễn phí cafe
Hôm đó rảnh rỗi nên gọi bạn ra thử
Cafe miễn phí là đen or nâu
Mình gọi nâu nhưng ko đc hỏi nóng lạnh như mấy bạn sau ( free ko đc như trả phí )
Mình ngồi bệt gác xép
Quán trang trí đơn giản có mấy tấm ảnh khá nghệ thuật trên tường
Nâu nóng đun trên nến nhung nha nhung nhinh
Bạn mình gọi trà hoa cúc mật ong mà được bonus thêm mấy em mọt hay sao á rất là oganic
Mình có vẻ ko hợp với chuỗi cafe kiểu này ahihi
Quán này trang trí đẹp hơn hẳn mấy quán cafe ở Phạm Huy thông. Tầng 1 ngồi ghế bé xíu, tầng lửng ngồi bệt còn tầng 2 ngồi gế cao. Mình ngôi ban công, view ra hồ thấy hay hay. Phục vụ hơi kém
Gemini có nhiều địa chỉ lắm này. Nhưng ở Phạm Huy Thông có view nhìn ra hồ lãng mạn lắm.
Đồ uống phong phú, uống được nhưng chưa có gì nổi bật lắm.
Kết nhất khoản decor của quán, nhất là mấy bứ tranh tường với cấy xanh trong quán.