Ngoài vị trí đẹp ra, quán chẳng có gì đặc biệt. Phục vụ lịch sự.
Giữ xe tính tiền. Quán không có trà đá như mọi quán bình dân, giá thức uống lại khá đắt, mùi vị không có gì đặc biệt. Sẽ không quay lại quán này nữa. Thất vọng.
Đồ uống tăng giá rất đắt so với trước, ngang the coffee house, mà chất lượng thua xa, ly nhỏ xíu. Giữ xe thì khỏi nói, tính tiền (uống nước đã đắt còn thêm 5k giữ xe) mà thái độ dễ sợ. Trước quán rộng có cả khu kế bên mà nay dẹp bớt 1 khu rồi, chắc sắp dẹp luôn quán. Ko bao giờ quay lại
Hôm trước có đi ghé ngang lên lầu cảnh đẹp kêu một sữa chua việt quất và một viên kem to hết 70 nghìn :)) rất đáng quay lại vì nhân viên cũng siêu kute luôn