Quán buổi trưa ngày thường không đông khách lắm nên khá yên tĩnh, ngồi nhìn view biển ổn và rất mát. Menu giá từ 30-60k, tính ra không đắt. Order 1 sữa chua thập cẩm, 1 mocha đá, 1 matcha đá xay, 1 cafe sữa 1 trà vải. Sữa chua thập cẩm có trái cây như dâu, đu đủ, lê, táo, ăn chua ngọt vừa phải. Matcha đá xay không ngon lắm, còn lợn cợn, lớp whipping cream cũng tạm. Cafe sữa, mocha đá, trà vải thì uống khá được. Quán cũng có nhiều chỗ ngồi, nhân viên và bảo vệ rất lịch sự
?Cafe ngắm biển cũng ok
Cái mình uống là nước chanh sả giá 35k thì phải cũng ngon
?Buổi tối thì dạng lounge chơi nhạc shisha nhưng dạo này mình ít đi chơi tối nên ko ghé nữa.
?Buổi sáng bán cafe còn buổi tối quán là mô hình lounge
Có sân khấu dance hoặc hát live
?Bên trong ko gian mở đèn màu tối. Có shisha cocktail rượu bia...
Phù hợp nghe nhạc thư giãn còn quẩy thì ko thích hợp nhé
Bữa đi du lịch với cty, ghé quán, không gian khá rộng và có view biển. Tụi mình gọi đồ ăn nhiều, service cũng rất nhanh nhẹn, mà mấy bạn nhân viên hơi lơ ngơ 1 xíu (chắc do mình đi đông quá, 15 ng lận).
Giá cả từ 40 -60k, giá du lịch vậy là ok r. Ở đây vừa coffee, vừa điểm tâm sáng. Cảm nhận về thức ăn khá là ngon đó, nước uống mình uống moka thấy bt hà, mà con bé em nó uống trà đào mình thấy thơm và ok.
Không gian quán trang trí đẹp, thích hợp tán gẫu và ngồi lâu
Đi Vũng Tàu, ghé Gazebo tránh nóng và ăn trưa. Gazebo buổi tối thì sôi động hơn nhưng có vẻ dạo này không còn đông như xưa nữa. Mình gọi bún cá rô đồng ăn trưa thì thấy ăn ok ngon, giá không quá cao, hơn monh đợi của mình khi order. Với chấm điểm cao cho Gazebo vì có chỗ giữ xe cho xe hơi không mắc công đi kiếm chỗ gửi xe như những chỗ khác
Tối chủ nhật quán vắng khách nên lúc đi thấy hơi chán. Mình nghĩ chủ nhật có múa bụng nên khi nào nhân viên sắp chỗ mình ko ưng í hỏi đổi chỗ thì tỏ thái độ liền và sau đó đc thông báo là tối nay ko có biểu diễn. Nhạc chơi cảm thấy tụt mood kinh khủng ngồi 1 lúc chán quá quyết định đi về thì nhạc lên được vài bài hay nhưng lỡ gọi tính tiền rồi nên thôi nán lại 1 chút tầm 20' nên bị nhân viên nhìn hoài. Không gian quá tối mình đã đi lounge biển như này nhưng mình ko cảm nhận được sự thích thú ở đây. Chưa kịp order thì chị nhân viên hơi thái độ 1 xíu ko thích lắm. Cocktail tạm mình ko ưng lắm
Ăn sáng xong 2 đứa đều thích ý tưởng tìm 1 quán đẹp đẹp mà ngắm biển nên ra đây. Chỗ này tối đến là 1 bar còn ban ngày là quán cafe có đồ ăn luôn. Quán cách biển 1 con đường chứ k ngay mặt biển nhưng ngồi đây hưởng gió mát ngắm viển thì vẫn thực sự rất thích. K gian ở đây cũng khá đẹp. Chỗ ngồi thì hợp lý. Êm ái dễ chịu lại được gác chân ườn ra thoải mái nữa. Có điều hơi ít quạt. May mà đến sớm nênchusng mình được riêng 1 cái quạt chứ bàn bên cjanh có vẻ nóng. Do trời nắng quá nên dù có gió biển cũng phải có quạt mới mát dễ chịu được ?
Dừa ở đây khá tươi và ngọt. Gọi 1 quả dừa uống chưa đủ đô nên gọi thêm 1 kem quả dừa nữa. Nhưng kem quả dừa k ngon lắm. Ăn ngọt quá. Cái kem tươi bên trên thì hơi vô duyên. Vị k thấy liên quan. Nước ép kia của ny mình được gọi là New day gì đó. Được ép từ mấy loại quả í. Nhưng vị kinh lắm. Kiểu chua chua ngọt ngọt mà nuốt xong thì để lại vị ngọt kiểu dị dị í. K ưng.
Giá cả cũng vừa phải. Tầm 60k đến trên 100k
Nhân viên ở đây thì k thân thiện nhưng phục vụ chuyên nghiệp.
? Quay trở lại Gazebo kỳ này cùng với bạn bè. Lang thang Vũng_Tàu rồi lại ngang qua Gazebo vào một buổi tối đẹp trời. Ở đây như khoác lên mình một nét đẹp khác. Buổi sáng thì nhẹ nhàng với các món điểm tâm sáng, cà phê. Đến tối là lên đèn và trở thành dạng lounge mờ ảo.
? Menu các món nước buổi tối kiểu bar nên với giá khá cao. Nhạc đánh DJ xập xình, thích hợp cho các bạn trẻ muốn thay đổi không khí. Thích náo nhiệt và ồn ào thì Gazebo là một sự lựa chọn cho các bạn. Có điều nhân viên ở đây phục vụ bình thường, không nhiệt tình lắm.
? Vị trí: Nằm ở đường Hạ_Long. View ngắm biển rất đẹp.
? Buổi sáng ở đây phục vụ các món nước, cà phê (giá cà phê tầm 3x) và điểm tâm sáng. Đến tối thì phục vụ kiểu lounge, có nhạc sống, DJ...
? Giá cả ở đây cũng khá cao, được cái có không gian rộng, view ngắm biển, nên ngồi rất thoáng. Còn nếu đi buổi tối thì có nhạc và đèn hơi ít ánh sáng, nên ai thích ồn ào náo nhiệt thì đi buổi tối nhé.
? Nhân viên ở đây phục vụ bình thường. Tùy vào từng đợt tổ chức, có khi nhân viên còn mặc những trang phục độc đáo và đặc biệt, như dịp Ú đi thì họ mặc kiểu đồ y tá,***sĩ...
? Có dịp đi buổi tối thì các món nước ở đây khá cao. Bọn Ú uống 3-4 ly nước kiểu pha chế, rồi thêm bia... Bill lên đến gần 1 triệu hihi.
Search trên mạng thấy quán này cũng đẹp nên tới uống trong lúc đợi xe đón về SG.
View nhìn ra biển cũng khá oke, mát mẻ. Có cả không gian bên ngoài và trong phòng.
Lúc tới trời mới mưa xong nên bàn ghế còn ướt, mình chọn ngồi bên ngoài. Cũng ko hiểu sao chỗ mình ngồi ruồi bu khiếp luôn. Chắc chưa vệ sinh chỗ ngồi sạch sẽ, còn mùi thức ăn.
Nước uống bình thường, ly trà đào vs ly cà phê là 73k
Ngày xưa hay ghé cf với bạn bè tại đây mỗi khi đến Vtau, Nhưng lần này dẫn mấy ng bạn quay lại thực sự khó chịu với cách phục vụ của quán nhất là con mẹ quản lý trét 80 lớp phấn bông lúa trắng bệnh như Trần Mu, trà đá khách hết ko thèm châm mà chỉ đi qua đi lại liếc tới liếc lui như đang catwalk. Nhân viên chỉ biết đứng nhìn chứ không hề hướng dẫn khách chổ ngồi, thi thoảng các anh chị nhân viên còn lượn qua lượn lại trước mặt khách nói chuyện riêng tạo cho khách có cảm giác như đang ngồi uống cf ở Hoa Quả Sơn Thuỷ Liêm Động. Chưa kể, chắc khách cũng ngán ngẩm quán này lắm rồi nên ko thấy mấy người đến uống, phòng lạnh thì 11 giờ mới mở cho khách lên mà cũng chẳng mấy ai vào, dự là chủ quán mở ra rửa tiền chứ cung cách phục vụ như vậy ko tồn tại lâu được.
Nếu k kịp đặt chỗ ở 88 BEER GARDEN thì tới đây, nhưng cx tuỳ ngày
Hqua mình đi thì DJ nhạc rất hay, nhưng vắng khách quá (T6), hnay nhạc bth thì lại rất đông
Phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, quản lý cx vậy
Đồ uống: giá cả hợp lý vs chất lượng, thậm chí còn ngon hơn (hình mình up, mình k nhớ tên)
Bảo vệ cx rất nhiệt tình, dắt xe để xe gọn gàng
Mình gọi 3 ly đồ uống, 1 ly dạng sinh tố cồn nhẹ và 1 bóng, hết 415k
Định đi Ocap mà hết chỗ, sang quán này cũng đông không kém, đi cà phê vào cuối tuần quán hơi đông, nhân viên nhiệt tình, đồ uống tạm ổn.
View ra biển được, không gian thoải mái, đồ uống giá tầm 40 - 60k
Do quán gần chỗ mình ở nên ghé qua
Mình đến quán vào buổi chiều, khá là nắng nóng nên phải chui vô phòng máy lạnh ngồi
Bên trong buổi tối là bar nên phòng hơi bé và trang trí, view k đc đẹp như ở bên ngoài
Nước uống bthuong, k có gì đặc sắc
Đến vũng tàu sớm chưa được nhận phòng nên ghé uống cafe sẵn ngắm biển êm đềm vào buổi trưa nắng dịu. Thấy review cooktail gazebo lạ lạ nên gọi uống thử mặc dù món này chỉ uống buổi tối nhưng nhân viên vẫn pha cho mình. Cùng với ca cao sữa đá thì cả hai đều ok. Không gian sang trọng bên trong bánh bèo bên ngoài làm mình rất muốn quay lại cho dịp đi du lịch sắp tới.
Ngày 2/9 mình cùng nhóm bạn có ghé quán, tầm 2h chiều, quán còn có khá nhiều chỗ trống nhưng bảo vệ báo là hết bàn.
.
Sau đó, bọn mình gọi đặt bàn thì quán bảo là còn bàn?? Vào quán, bạn mình bảo là có đặt bàn rồi mà còn hỏi bạn mình là ai??
.
Ngày lễ, khách cũng k đông nhưng cư xử quá kém và coi thường khách hàng. Tệ rất là tệ!!
Định ghé ăn mình thảy rồi, nhưng đi sớm quá người ta chưa mở cửa, chạy đường Hạ Long tìm thấy quán này.
Gía cả menu hơi cao tí, chất lượng cũng ok chứ không quá ngon, được cái view nhìn thẳng ra biển quá đẹp luôn và decor khá dễ thương.
Mình gọi hai phần bò bít tết, kêu chín mà hổng hiểu sao phần của mình bị sống, ăn kèm với bánh mì.
Bạn mình gọi soda, còn mình gọi 1 ly vitamin, uống hơi rợn rợn tí.
tổng kết gần 300k cho hai đứa!
Gazebo thì nổi tiếng ở VT rồi. Mình đi vào buổi trưa uống cafe thì thấy mọi thứ đều ổn: view biển, trang trí vừa phải ko sang cũng ko sến, bảo vệ và nhân viên lịch sự , đồ uống cũng được.
Mình với đám bạn có đến đây 1 lần. Điều đầu tiên ở đây
1 . View đẹp , nhạc cũng ok
2. Nhân viên khi cần kh thấy đâu, để tìm nv là hơi khó
3. Nước uống bia shisha các kiểu cũng ok
4. Cái ở đây về shisha thì kh dc cho lắm. Lần nào mang ra hít dc vài hơi là than tắt ngấm, mùi vị cũng nhạt nhẽo, kh dc thích sisha ờ đây cho lắm
5. Không gian thoải mái, không gian ngoài trời nên rất thoáng, hướng về biển . Rất thích hợp để giảm streest
Không gian rộng rãi thoáng mát , không lo hết bàn , nước ở đây pha ngon , tươi mát , có trang trí nhiều không gian đẹp để check in , đội ngũ nhân viên và manager chuyên nghiệp . quan tâm khách hàng .
Lần đầu mình ghé thì gặp được một bạn nhân viên rất nhiệt tình và đáng yêu , lần ghé thứ hai này là để gặp bạn ý nhưng hình như quit the job rùi
À , ghế thì có vài cái quán nên thay đệm đi do bị bẩn
Quán này chuyên về shisha. Mà nói thật mình nghe quảng cáo thấy quán cafe view đẹp. Nên tối 23/4/2018 cả nhà đi uống cafe. Vô quán kêu nước nói thật nước uống nghèo nàn mà phục vụ quán k nhiệt tình nữa. Chắc bán shishaquen rồi. Mà mình nói thật mình còn chẳng biết shisha là gì. Quán này nên dành cho các bạn trẻ thít hút hít có vẻ hợp lý. Chứ gia đình bạn bè thư giản k nên vào.
Không hề hài lòng và không có lần tiếp theo ghé lại quán
Không có lần 2
Quán có vẻ khinh thường khách vãng lai và ko mặc đồ sang chảnh, bước vào quán ko nhận khách và nói rằng hết chỗ trong khi quán còn nhiều chỗ cực kỳ và đặc biệt hơn khi tôi đến lúc 10h25 sáng ngày 22/12/2019 thì bạn bảo vệ hỏi mấy ngày bảo 2 người thì nói đợi kiểm tra lại chỗ ngồi vừa hỏi bạn nhân viên xong nói nhận khách là 2 người ( là 2 đứa mình ) tuy nhiên vừa lúc ấy có top bạn nữ gồm 5 người đến hỏi thì quay sang bảo mình hết chỗ không nhận khách ( bộ có quy luật nào 2 chỗ ko nhận người 5 người mới nhận sao ??? ) rất kém thiếu tính chuyên nghiệp , tôi quay sang tìm tới khi mở foody ra lấy số đt book chỗ thì quản lý lại nhận khách .... Nói thật 1-2 người khách ko nhận thì tìm đâu ra số lượng khách lớn người ta đến 1 lần ko đến lần sau à . Rất bức xúc phong cách phục vụ quá tệ. Sẽ KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẦN TIẾP THEO! Xin chào và không hẹn gặp lại.
VÀ KHUYÊN MỌI NGƯỜI NÊN ĐẾN MARINA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ VÌ GIÁ CẢ NHƯ NHAU NHÂN VIÊN NHIỆT TÌNH DỄ THƯƠNG PHONG CÁCH SÁT BIỂN LẠI MÁT TUYỆT VỜI
KHẲNG ĐỊNH LẦN NỮA LÀ GAZEBO ⭐️ RẤT KÉM
Và nói thêm người không nhận khách là bạn bảo vệ trẻ nhé còn chú bảo vệ làm chung***thì lịch sự hơn khi mình đi còn mỉm cười nói thông cảm
Quán có mùi mốc ẩm
Món ăn nui xào bò có mùi mốc. Khi mình nhờ dọn và góp ý đàng hoàng thì nhân viên không nhìn, không thể hiện cảm xúc và không nhận thông tin. Mình không biết là bạn ấy không nghe thấy hay mình không xứng đáng để được mở miệng ra góp ý.
Mình chắc chắn sẽ không quay lại sau hôm nay, và chân thành khuyên các bạn không nên vì một chút design mà nhận mức dịch vụ này.
Quán có vẻ khinh thường khách vãng lai và ko mặc đồ sang chảnh, bước vào quán ko nhận khách và nói rằng hết chỗ trong khi quán còn nhiều chỗ cực kỳ, tới khi mở foody ra lấy số đt book chỗ thì quản lý lại nhận khách, tụi tui quay lại nói đã đặt bàn thì mới cho vào. Vào bên trong nhân viên đùng đẩy qua lại không ai chịu xếp bàn, đợi hồi gần 10 phút mới có chỗ ngồi. Nói chung phong cách phục vụ quá tệ. Sẽ KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẦN 2! Xin chào và không hẹn gặp lại.
Ngày 02/09: đi taxi đến bảo vệ kêu hết bàn, gọi điện đặt bàn thì kêu có bàn. bước vào quán thì ko xếp chỗ trước. đến nơi mới bắt đầu xếp. nhân viên khu ngoài thì chỉ vào trong, nhân viên ở trong thì kêu hết bàn chỉ ra ngoài. Vậy mà thu thêm 10% phụ thu lễ để đổi cách vận hành và phục vụ thiếu chuyên nghiệp?
Mình mới ghé cách đây vài ngày , nghe nhiều người nói quán này khá đc ở VT. Đúng là view khá thích. Giá ok.
Điểm trừ lớn nhất :
1.Quán lounge mà shisha quá tệ. Mình đi một mình gọi 2 bình , bình đầu tới đợt than 2 hết mùi , bình thứ 2 táo mint rất dễ mix mà mix k ra đc mùi , rất nhạt từ lúc đầu đem ra. Đợt than đầu là than dừa nhưng k hiểu sao đợt 2 quán lại dùng than hoạt tính ?!?! Hỏi thì pv nói khách yêu cầu quán mới thay than dừa ?!?!?!?!?!
2.Phục vụ : Tệ. Cứ tụ tập đứng một chỗ k phân chia khu vực coi khách. Mình gọi mấy lần cũng k nghe. K biết tự thay than shisha phải gọi xong lúc sau mới ra thay trong khi lúc đó quán khá vắng.
Nói chung là m hy vọng quán sớm cải thiện tố t hơn đừng để phí cái view đẹp thế này.
Quán cafe này có phong cách trang trí giống như resort với ghế đệm rất êm ái. View nhìn thẳng ra biển nơi bạn có thể ngắm hoàng hôn trên biển. Đồ uống ở đây được phục vụ rất nhanh chóng, chất lượng thì miễn chê. Chính vì chất lượng tốt nên giá cả có hơi cao so với các quán cafe khác trong thành phố. Nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình, tôi đi cùng một người bạn mà điện thoại của ảnh hết pin, hỏi nhân viên quán họ cho mượn bộ sạc để sạc luôn tại chỗ.