Ăn từ ngày mở ở chi nhánh trần duy hưng cơ, xong chả hiểu thế nào quay lại đã dời địa điểm ra royal rồi. Thương hiệu này trong nam thấy có vẻ được mà ra bắc xịt ghê, không ổn định gì cả.
Mình đánh giá gà ở đây ăn được, sốt gia vị nhiều thêm nữa thì còn mê hơn kiểu mút mát được. Vỏ chiên xù gìn rụm cắn đã miệng, dưới sốt chua ngọt hợp miệng, mỗi tội miếng có sốt miếng chạy qua hàng sốt. Ăn kèm củ cải muối là đúng hàn nhé. Ăn kèm thêm cơm nắm rong biển là no cái bụng.
Nhân viên không quá nhiệt tình, giá cũng cao chút, nếu có khuyến mại thì còn được.
Quán nằm ở trong thương trung tâm thương mại đông khách hàng đến đây mua sắm nên cũng rất thuận tiện cho việc ghé ăn nhé
ngày xưa quán nằm trên đường Trần duy hưng mình nhớ những ngày đầu tiên mình đến đây thế mà giờ đã chuyển vào trung tâm thương mại này rồi cơ mà chuyển vào đây cũng hợp lý hơn, khách hàng sẽ biết đến thương hiệu này nhiều hơn
trong Sài Gòn thấy thương hiệu này có vẻ nổi hơn thì phải, gà ăn khá ngon và đậm đà, tẩm ướp vừa vặn, ở đây có củ cải muối ăn kèm gà cho đỡ ngán cũng ok lắm. Nước chấm sốt cũng ngon.
Có dịp sẽ quay lại.
Lâu không quay lại hóa ra Gaxeo bên Trần Duy Hưng đã chuyển qua Royal rùi,thấy bất tiện ra phết nhưng vì đam mê gà,vì gà là chân lý nên phải cố gắng thôi các bạn nhỉ.
Gaxeo thì ở trong Nam nổi khỏi nói,bao nhiêu cơ sở lận mà về Hà Nội có 1 cái chán ghê.Giá của Gaxeo thì trước đây nhỉnh hơn chỗ khác nhiều lắm,giờ thì menu còn có vài món nên giá cũng hợp lý,phù hợp với thị trường nè.
Đến Gaxeo phải gọi gà sốt ngọt nhé :( ngon cựcc,gà gì đâu mà ngon thế không biết.Một mình mình cân 1 con cũng được,cơm nắm thì bình thường thôi không xuất sắc .
Quán chuyên gà nên gà ngon là đủ rồi hehe
GAXEO chicken
Món ngon nhất chính là gà rán sốt JD phomai. Gà không xương bọc bột giòn tan, nóng hổi ngấm sốt đậm đà siêu ngon luôn thiên về ngọt, không cay không mặn mà ngọt thôi. Lớp phomai xung quanh rất ngon, phomai không có nông mùi mà đã được chế thêm sữa hay gì đó làm cái vị nó dịu đi, ăn ngậy ngậy mà béo béo, mỗi tội lớp phomai đối với mình là hơi ít. Khoai tây múi cau thì lại bị mặn, kiểu khoai chiên cũng giòn ngoài mềm trong, trong trộn gia vị nhưng bị quá tay.
Hôm nay mình có đi tìm Gaxeo ở Trần Duy Hưng nhưng đáng tiếc là quán bị chuyển. Mình quay lại royal để ăn vì thực sự đồ ở đây khá là ngon, hơn nữa có mì jja jang gì đó mà mình thích ăn. Mình tới royal thì cứ nghĩ là đi xuống hầm. Nhưng quán thì lại ở tầng L1 (trên mặt đất). Vị trí khá là khó tìm, do là quán bây giờ gộp thành một khu nhỏ của quán lẩu nướng Magal. Vào ăn và khá hí hửng vì ok mình tìm đc quán mình thích rồi. But no, quán bây giờ chỉ còn mỗi gà và không còn bất kì một món nào khác như salad, mỳ, cơm trộn, kimbab... như trước. Khá buồn vì món mỳ của mình lại không bán nữa. Mình gọi gà sốt ngọt truyền thống nhưng bị hết nên gọi gà nước tương. Thực sự đây là quán gà mình khá thích khi nó còn ở Trần Duy Hưng. Nhưng sau khi chuyển thì không còn những món đa dạng như trước. Mong quán tiếp tục làm ăn khấm khá để mở lại một cơ sở riêng chứ không còn bị ghép địa chỉ như này :(((