Cuối cùng Gaxeo cũng đã có chi nhánh ở Phan Văn Trị, sát bên gần nhà không cần đi đâu xa nữa. Để so sánh với các brand cùng kinh doanh về gà, thì Gaxeo có nét riêng và mình rất thích.
Không gian nhỏ nhỏ ấm cúng, nhân viên phục vụ tận tình. Do mới mở nên khách rất đông nên có phục vụ hơi chậm 1 xíu.
Chi nhánh mới mở nên có nhiều ưu đãi hấp dẫn lắm, nên mọi người tranh thủ nhé.
Vị trí dễ tìm, không gian khá nhỏ, trang trí đơn giản, sáng sủa, phù hợp để tụ tập bạn bè, gia đình. Menu nhiều món, chủ yếu xoay quanh các món gà, ngoài ra có thêm các món ăn hàn quốc phổ biến, salad. Các món gà tương tự như các quán hàn quốc khác. Lần mình ăn order gà nướng không xương phô mai, vị gà ướp đậm đà, phô mai thơm béo, chỉ ngon khi ăn nóng, vì phô mai mau cứng. Salad gà cajun sốt ngon, ăn kèm cùng các món gà vừa miệng, không ngán. Giá cả tương đối cao, nếu có nhiều khuyến mãi thì quán sẽ đông khách hơn, wifi thì tạm được.
Phần này cũng tạm. Gà viên giòn nhưng quá khô, salad khá nhạt. Teokbokki là ngon nhất, bánh dai, phần sốt vừa ăn, the the. Nếu k giảm giá mà chất lượng như này thì mình k quay lại
Mình chưa ăn quán ở Phan Văn Trị bao giờ. Chỉ gọi về 3 lần thôi. Nên sẽ nhận xét trên khía cạnh khác ạ.
Gaxeo trước giờ đồ ăn ngon khỏi bàn. Quán khá đông, lần nào anh giao hàng cũng gọi và nói chờ lâu chút do quán đông khách. Gọi về mình thấy gà không xương ăn ngon hơn. Độ giòn giảm khi giao về nên ăn xương khó chịu lắm. Đóng gói khá cẩn thận nhưng mà Ít rau quá. Gọi 2 phần gà cho 2 phần rau bé tí. :( Nói chung gọi về ăn không được đầy đủ lắm.
Mọi người nên gọi 2 món không xương như trong bill mình chụp vì mình thấy nó ngon nhứt trong đám sốt gà. :))
Mình order gà rán nước tương và gà nướng Jack Danial's phô mai. Gà rán thì hôi dầu và hơi mặn. Còn gà nướng thì vụn từng miếng nhỏ nhỏ và như dùng gà cũ nướng lại, gà ko mềm , ko có độ ẩm và khô khốc. Mình ko nghĩ bỏ tiền ra để ăn những món ko chất lượng ntn. Mong Gaxeo xem lại chất lượng thức ăn. Mình ko có ý định ăn Gaxeo thêm lần nào nữa.
Đến lúc 7:30 mà tận 8:30 mới có đồ ăn, mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần. Lúc 8:25 nhắc lần nữa thì hỏi “Có việc bận phải đi gấp à” :) 8:30 đói muốn sun lưỡi chứ gấp gáp gì. Ngồi đợi đồ ăn mà cứ thấy làm order cho now hết đơn này tới đơn khác.
Đồ ăn thì gia vị mặn hơn mấy Gaxeo khác. Nhìn quán giống như gia đình mở hơn là chi nhánh của Gaxeo.