Mình có đặt 1 bánh bông lan phomai trứng muối sốt kem hình chữ nhật ở tiệm qua Now, giá 70k.
Chị ship cho mình kiểu nhân viên của tiệm bánh ý.
Nghe danh quán đã lâu, kiểu nhiều người khen nên kỳ vọng lắm, đến lúc được ăn bánh thấy hơi thất vọng.
Package thì xinh đẹp, gọn gàng ko có gì để chê.
Cốt bánh khô lắm, ko mềm mịn, hơi nhạt, sốt cũng ít, trứng muối hơi tanh, cục phô mai nhiều nhưng cũng ko ngon. Nói chung không được như kì vọng.
Có dịp sẽ thử các món khác của tiệm nữa.
Tiramisu size nhỏ ngon, kem chất lượng, ăn không ngấy, bánh đầy đặn
Mình có gọi tiramisu size nhỏ thì nó cũng khá nhỏ thật, tầm to hơn nắm tay.
Ăn một người vẫn còn cảm giác chưa bõ miệng (nếu mà trước đấy chưa ăn gì no).
Lúc đầu cũng phân vân vì có người khen/chê nên mới đặt size nhỏ để thử mà ăn thấy ngon nên lần sau chắc đặt size to.
Kem cảm giác chất lượng, phần bánh với phần kem hợp lí nên không bị ngấy quá. Bánh cũng là bông lan thôi. Mùi rượu thì không có mấy (hoặc không có) nên cho trẻ em ăn là thích hợp. Vị nhẹ nhàng, dễ ăn.
Sự kết hợp mới lạ giữa bánh bông lan và trân châu đường đen đã gây náo loạn những tín đồ ẩm thực suốt những tháng qua.
Thường các hàng bánh chỉ để riêng trân châu đường đen nhưng Mia còn để riêng sốt cheese, chắc để tránh nếu không ăn luôn mà cất tủ lạnh thì lớp cheese vẫn giữ được độ chảy. Mình khá thích điểm này
Kem cheese mằn mặn, béo ngậy, khá đặc. Phần kem cheese khá nhiều, vừa đủ ăn, nếu cho nhiều hơn sẽ bị ngấy.
Trân châu nấu mềm nhưng không hề nhão, vị đường đen không bị quá ngọt.
Bánh to phải 3-4 người ăn nên cái giá 100k hoàn toàn hợp lý.^^
Tiệm bánh nổi tiếng trong cộng đồng bông lan trứng muối đây rồi ha ha. Món mình thích ăn nhất là bông lan trứng muối cupcake. Ăn rất tiện, giá phải chăng. Cốt bánh mềm, sốt thơm không ngấy. Cũng có thể liên hệ bạn chủ để tự qua nhà lấy bánh nữa. Nhà chỗ gần trường Huy Văn cũng không khó tìm lắm. Mình vào nhà lấy bánh thấy cũng gọn gàng sạch sẽ. Thỉnh thoảng lên cơn thèm bánh sẽ lại ăn. Mà chưa có dịp thử các loại khác, cho thêm mã giảm giá đi bạn ơi :)))
#gateauxdemia #linhshinichi146
Hôm rồi đặt thử món bánh milo, tưởng ngọt không tưởng mà hoá ra lại chẳng ngọt tý nào. Ăn vị rất vừa miệng và lạ, cũng k bị ngấy lắm, một chiếc hai người ăn vẫn vừa ???? Bạn nào sợ ngọt thì vẫn ăn được bánh này nha ????
Chê:
Hơi bị buồn vì vị đặc trưng của rượu và cafe trong cốt bánh gần như không có
Cốt bánh dàn trải k đều, chỗ có bánh chỗ toàn kem và cốt bánh bị dày quá shop nha
Phần kem bị nhạt quá ????
Khen:
Kem đặc, chất lượng
Bánh hai lớp sốt + trứng muối, lượng sốt và trứng muối vừa đủ với cốt bánh. Vị sốt chua ngọt dịu ăn vs ruốc hợp.
Vì giá khá cao nên canh mã giảm giá đặt thui ạ ^^
- Chất lượng: bánh ngon, sốt k bị tanh, bánh kèm với phomai con bò cười ngậy ngậy. Nhưng mình thấy phần bánh hơi nhiều chút. Với một đứa thích ăn kem bánh xêm xêm nhau thì mình thích phần dưới nhiều kem hơn. Bạn nào thích ăn nhiều bánh thì hợp nè vì phần bánh bông lan thơm lắm.
- Đóng gói: shop dùng hộp gói rất cẩn thận, bao viền xung quanh nắp là lớp giấy bạc nên giữ chắc nắp k bị bung với bánh bị dính vào nắp. Mình thích.
- Giá cả: 75k 1 bánh cho 2 người ăn khá ổn. Một người ăn thì hơi nhiều quá.
Quán còn nhiều loại bánh hot khác nữa, sẽ thử.
Đánh giá: 8/10
Từ trước giờ vẫn là fan của Mia nhưng 2 lần mình đặt bánh bên Mia ăn xong đều bị đau bụng. Cả 2 lần ord bánh mì phomai & bltm (1 lần qua now và 1 lần trực tiếp vs tiệm bánh), kb là do chất lượng đi xuống hay bảo quản ko tốt mà cả 2 lần đều bị đau bụng dữ dội. Lần đầu thì mình ko nghĩ là do bánh, nhưng đến lần 2 cũng ăn như vậy và cũng bị đau. Bánh phomai có vẻ ko thơm, ngon như hồi trước.