Mình được ăn ké bánh kem bắp ở Gâteaux de Luxe được 1 lần vì cô bạn đồng nghiệp đặt cho sinh nhật bé em . Đặt trước rồi ship qua Quận 1 nè , hổng rõ giá nhiêu (hoặc mình không nhớ vì lâu rồi ????) . Bánh decor khá bình dị giản đơn nhưng cũng ưng mắt nè . Bánh kem bắp không giống mấy chỗ khác , hạt bắp được xay nhuyễn , phía trên hình như có bột cheese nữa , tổng thể hài hòa với nhau . Lớp kem không quá ngọt xíu nào nên hổng hề ngấy !! Nên thử nha ????????
Mình ghé quán 2 lần đều tầm 2h chiều và bánh chỉ còn vài cái phía tủ ngoài cùng nên không có nhiều lựa chọn mấy. Giá thì theo mình cũng hơi nhỉnh hơn so với chất lượng bánh, trung bình tầm 40-50k. Không gian quán rất tối và nóng, hôm mình ghé vào còn hoang mang tưởng quán chuẩn bị đi về. Trong quán chỉ có 2 bạn nhân viên, cảm giác cách phục vụ hơi lúng túng 1 chút và cũng không nhiệt tình lắm. Bánh ở đây sẽ hợp hơn cho các bạn thích đồ ngọt vì bánh thực ngọt kiểu rất gắt, mình ăn vài mình là tiếp tục không nổi.
Mình vô tình thấy được tiệm bánh trên các deal :3
Gần sn người yêu nên mình có đặt bánh.
Chị làm bánh rất dễ thương :3, nói chuyện và cư xử thân thiện.
Bánh thì ngon, ko thấy :3 nguyên luyện toàn nhập từ Pháp giá cả lại phải chăng
Chỉ là tiệm trong hẻm.
:3
Mình ăn bánh ở quán từ lâu rồi. Bánh cực kì ngon luôn. Vị bánh ngọt thanh chứ không hề gắt, ăn nhiều không ngán luôn. Thích nhất bánh Napoleon, vị rất ngon, vừa miệng k quá ngọt. Cupcake mềm, ẩm và xốp không bị khô một xíu xiu nào luôn. Bánh bắp thì ôi thôi rồi luôn, vị ngon, ngọt nhẹ nhàng, đặc biệt bánh ở đây k để cả hạt bắp mà bắp được làm nhuyễn rồi, ăn vào vị ngọt thanh lắm. Chị chủ cực kì dễ thương luôn, rất mến khách nha. Có cái là quán hơi xa nhà mình xíu :(