Quán cf vừa có đồ uống ngon, bánh lót bụng và view đẹp chụp ảnh. Quán 2 tầng có không gian bên trong và ngoài trời. Ban công này ngồi buổi tối sẽ thích lắm. Mình đi buổi trưa, nắng nứt đầu k ra ngoài luôn. Không gian khá yên tĩnh. Tám chuyện hay học hành đều ok. Quán phải oder tại quầy nhé, có bánh mỳ và bánh lạnh để chọn
Tối ghé quán uống lần đầu thấy khách đông qá nè, order tại quầy, giá nước với bánh cũng vừa phải nhưng cũng là 1 loại kem ko biết 2 ng pha chế khác nhau hay sao mà kem của ly caramel ngon hơn, đặc hơn của ly cốt dừa, kem bên này nhạt mà loãng loãng sao í, ly yakul thì khá ok, bánh cũng tạm, quán đông nhưng khách ko ồn chỉ có tiếng xay của máy pha chế là ồn thôi, ngồi ở tầng 1 máy cứ rè rè liên tục, ai muốn yên tĩnh thì ra ngoài ko thì lên tầng ngồi lun nhé, bù lại thì mình thấy tầng 1 decor lại xinh hơn
Quán này rất đẹp, nhân viên phục vụ tận tình, đồ uống ngon và lạ, có nhiều loại bánh hết xẩy. Quán thích hợp để tới học tập,làm việc và thư giãn. Hôm mình tới thấy nhiều chị ôn thi khá đông. View đẹp, cả trong cả ngoài đều thoải mái
Đợt này có dịp ghé lại Gar ở cơ sở Bến Nghé, ta nói ưng ý cực kì về mọi mặt từ khâu đồ ăn, thức uống cho đến phục vụ khách hàng😍. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và luôn niềm nở với khách hàng, nên ngồi ở quán rất thoải mái. Mình được các bạn í giới thiệu món yakult tropical (33k) và trà trái cây (39k) siêu ngon. Vị trà thanh mát, yakult chua chua ngọt ngọt mix thêm với trái cây tươi siêu bắt vị luôn. 🍰Tụi mình có gọi thêm cả bánh crossaint, đan mạch trứng muối và bông lan phô mai Nhật Bản. Trời ơi, tui mê cái bánh bông lan phô mai lắm luôn á, lớp bánh mịn màng, độ ngọt vừa phải ăn đã cái nư ghê luôn. Riêng bánh đan mạch trứng muối Chang thấy hơi khô, được cái có lớp trứng muối mặn mặn trên bề mặt ăn cũng vui miệng phết.
🌸Không gian ở Gar cơ sở mới này thì xinh miễn bàn, có đến tận 3 tầng với tone màu đúng chuẩn Hàn quốc. Ở tầng 3 còn có cả không gian ngoài trời, đêm nào nhiều sao ngồi đây đúng chuẩn hòa mình vào thiên nhiên luôn các***ạ. Rủ ngay đứa bạn thân ghé Gardenia làm ngay một lookbook giao mùa nào📸
Quán vừa ra món mới phơi phới với mùa hè nè, binhsu hèn cuốc. 55k/ 1 bingsu. Topping có đậu đỏ, kem, trân châu. Sự kết hợp vừa ngậy ngậy vừa bùi bùi, ăn hơi ngấy chút à nha. Nói chung cũng đáng đi ăn thử cho mát lòng mùa hè
Vừa khát vừa đói vừa nóng thì đi đâu, đây chính đây, địa điểm hem thể bỏ qua mấy cậu ơi.
ở đây bánh ngon lắm, mình có thử qua ba loại bánh là bánh mỳ phô mai sốt tỏi, bánh mỳ hoa cúc và bánh đan mạch trứng muối, trong đó thấy bánh phô mai sốt tỏi và đan mạch trứng muối ngon cực, bánh đan mạch trứng muối có lớp vỏ ngoài giòn giòn thơm thơm bên trong mềm kèm với trứng muối trời quơ ngon vô hậu, còn bánh phô mai sốt tỏi ăn vị buồn cười hay hay thơm mùi tỏi, ăn lạ miệng. Về nước thì thấy có khá nhiều loại nước hoa quả kết hợp với nhau, uống rất hợp với tiết trời nóng này lại còn hợp với việc ăn bánh nữa, không gian quán thì rộng rãi có 2 tầng, thiết kế tối giản xanh xanh nhiều cây, một trong quán coffee đáng để đến
Ấn tượng đầu tiên là quán khá xinh và có nhiều góc chụp ảnh đẹp
Tuy nhiên nước uống thì chán lắm. Cafe thì có vị như cafe gói, lạt lạt.
Còn nước ép, mình kêu vì trên facebook là có cốc chế ra rất đẹp thế mà đây dùng li nhựa, với giá 29k thì mình ko phục 1 chút nào.
Nhân viên ko được thân thiện lắm. Sẽ không ghé lại lần sau😖
Mình đến order vào lúc 19:45 ngày 23/07
Hỏi đến món nào thì cũng là hết, mình nhờ bạn recommend giúp mình 1 món thì bạn im lặng.
Đến lúc thanh toán do mình nhớ sđt nên mình hỏi là đọc sđt tích điểm đc k thì bạn bảo là " sao k nói sớm ". Hơn nữa còn hối mình order trong lúc ở sau mình k có ai đang chờ cả.
Đề nghị quán coi lại thái độ nhân viên.
Nhiều lần đến quán uống đều rất ưng ý. Hôm nay thử ship về cũng ngon luôn. Thích nhất các loại đồ uống sử dụng trái cây ở đây. Cảm giác rất tươi. Bánh cũng ngon lắm nhé
Không gian quán thì rất đẹp, thoáng nhưng phục vụ thì kém quá. Order đợi hơn 1 tiếng chưa có, đồ uống ko lên hết theo bàn mà lên từng người, vừa dễ lộn vừa phải đợi lâu. Wifi cũng ko vào đc, đáng lẽ 1 quán cafe lớn thì nên chọn gói wifi mạnh, ngồi cafe mà ko có wifi thì rất buồn. Bánh với đồ uống thì cũng tạm được thôi chứ ko ngon lắm. Mấy ghế mây ở ngoài trời ko bỏ nệm như hình trên face nên ngồi ko thoải mái. Chỗ để xe cũng ít nên phải để xe bên kia đường. Quán mới khai trương có lẽ còn chưa vào guồng, nên bình luận này cũng là góp ý của mình mong giúp quán có thể cải thiện thêm, vì tiếc là quán decor và ko gian đẹp. Nếu quán thay đổi thì có lẽ sẽ quay lại chứ bạn bè mình sáng này đi nói chỉ tới 1 lần thôi.