mình đặt hàng tầm 7h tối.
1 phần bánh ướt lòng và tai heo ngâm dấm tổng 59k, phần của mình có kèm rau sống và cháo.
bánh ướt và mắm là điểm sáng duy nhất của tiệm, bánh ướt không bị hôi tí nào mắm pha rất ngon, lòng heo ok, tai heo sụn ok, nhưng tim và gan bị hoi hoi ăn khá kinh, mình bỏ ko dám ăn luôn.
phần tai heo ngâm dấm thì phải đổi thành bì mỡ heo trộn dầu và bỏ rất nhiều đường mắm muối mới đúng. ăn rất kinh, liếm 1 miếng mà ngấy tới óc luôn. mình bỏ hết phần này 10k huhu.
được cái tiệm đóng hộp sạch sẽ bao bì cẩn thận
Ngon tuyệt vời cho người ghiền bánh ướt nhé????????
Bánh ướt mềm êm, rất ngon, đặc biệt nước mắm rất ngon, muốn mua nước mắm này ghê ah???? rau sạch, thịt ngon, cháo thơm. Tối tuyệt vời lun ????
Bé phục vụ rất xinh gái và nhẹ nhàng ????
Đồ ăn ok, giá cũng hợp lý nhưng nhân viên phục vụ hết sức tệ hại. Mình vào ăn lúc 2h chiều nên chỉ có 2 đứa mình, khoảng 15p sau thì thêm 2 khách khác nữa, tổng cộng quán chỉ có 4 khách. Có tới 6 nhân viên nhưng toàn đứng bấm đt, 8 chuyện. Khách gọi thêm dĩa bánh hỏi không, tức là chỉ xếp bánh hỏi lên dĩa rồi bưng ra thôi mà chờ 15p k thấy, trong khi đó cả nhân viên lẫn quản lý đi qua đi lại đều thấy tụi mình ngồi chờ bánh ra để tiếp phần thịt còn dư. Chắc nv muốn đuổi khách về lẹ còn đứng nói chuyện thoải mái dc.
Thêm nữa, đồ ăn ra khá lâu, gọi có 2 phần mà đợi mất 15p rồi, khách đông là xác định đợi tới mùa quýt luôn nha. Nghĩ cũng thấy tội chủ quán ghê, đầu tư decor quán khá ok, đồ ăn cũng ngon, giá hợp lý, mà gặp phải nhân viên phá team, đuổi giùm khách cho chủ luôn chứ sợ chủ làm ăn phát đạt.