Ghánh ốc đơn giản đầu đường Đặng Trần Côn - Lý Tự Trọng, bán 5 món: nghêu, ốc bươu, sò lụa, sò lông và hột vịt lộn luộc. Ốc ở đây đều là luộc chấm mắm gừng hoặc muối tiêu thôi. Take away mang về nha chứ không có chỗ để xe hay ngồi đâu nè.
Một phần 50k siêu tươi, ngọt không bị cát đâu. Mắm gừng ở đây ngon dã man ấy, nghỉ chủ nhật và rằm nha. Bán từ 14h30 - 18h hoặc đông thì hết sớm nhé. Ăn 1 lần mà thèm thuồng, 1 mình ăn chắc hết 3-4 đĩa :))
Lưu ý là khi nào đặt mới luộc nên hơi lâu tí xíu nha.
Ốc bình dân nhưng giá ko bình dân ????????
Thấy fb rầm rộ quá nên đòi đi ăn thử cho bằng được, gánh nằm ngay đầu đường dễ tìm lắm ạ. Có điều ko có chổ để xe, bửa cô chủ kêu mình để đỡ gần gần đó . Cô cũng ko được niềm nỡ lắm. Mình ko biết khi đông thì khách ngồi đâu nữa Hihi
Chỉ là 1 gánh ốc bình thường nhưng cũng khá hoành tráng và SẠCH. Hoành tráng là do thấy full ốc 2 bên gánh, Quan trọng là dù lề đường nhưng mình lại thấy khá sạch sẽ luôn í.
Gánh chỉ có vài món ốc hấp và hột vịt lộn thôi. Giá khá cao, 60k or 70k 1 đĩa. Cũng ko hiểu sao giá cao vậy luôn, lúc tính tiền hết hồn luôn ???????? chắc do ở quận 1 với gánh cũng có tiếng rồi ????
Vị ổn, ko biết có bỏ đường vào ốc lúc luộc ko, nhưng mình thấy hơi ngọt xíu.
Ăn thử cho biết . Mỗi phần ốc luộc là 60k trừ ốc bưu 70k. Ốc tươi nhưng không lớn , mắm gừng hơi mặn theo mình . So với nhiều quán khác m thấy đắt hơn . Nhg vì ở trung tâm nên bán đắtvaf nhiều ng biết . Ăn thử cho biết vậy .
Ốc luộc 1 dĩa cỡ 12 con mà bán 1 dĩa 60k (tính ra 5 ngàn 1 con ốc), Quán lề đường chỗ ngồi ăn tạm bợ, xung quanh nước nôi ruồi muỗi đậu, bà chủ quán bán kiểu không cần khách
Ăn ốc mà không có nước rửa tay, quán không có chỗ để xe cho khách để tạm bợ dưới lòng lề đường
Buôn bán không có tâm, chỉ biết lợi cho mình, bán vậy dẹp nghỉ sớm