Là là 1 tín đồ tobokki thì thấy now tung ra chương trình 11k mình đặt ngay phầm tok.
Mở nắp ra xộc ngay là mùi bắp cải rất đặc trưng. Nhưng hơi thất vọng 1 tí, nước lỏng bỏng và nhạt, không được đậm đà. KHÔNG HỀ MẶN mà là NHẠT.
Chả cá hơi cứng ăn tạm ổn. Điểm cứu vớt duy nhất là tok mềm và thơm, nước nấu đậm tí và sệt lại sẽ ngon hơn. Có nửa lòng trứng muối nữa nhen.
Theo mình đánh giá với 11k phần tok này ăn chơi cho vui miệng chứ k ngon k thoả mãn. 5/10 về chất lượng món ăn
Mở hộp ra hơi bất ngờ vì đồ ăn tận đáy hộp, nhưng mà có 30000 nên cũng không đòi hỏi gì nhiều, có điều vị nước rất rất rất mặn luôn huhu mình đã ăn mặn lắm mà ăn cái nước này chịu không nổi luôn á
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình ăn một quán ăn dở như vậy. Mình là nguời khá dễ ăn nhưng quán này thực sự quá tệ. Mình đặt tokbokki phô mai giá 24k thì không thấy phô mai đâu. Nuớc thì lỏng lẻo đuợc 3 miếng tok và 2 miếng chả cá. Mở hộp ra thì chưa đc 1/2 hộp. Xúc xích phải gọi thêm 1 phần thì bằng ngón tay cái. Quán đăng hình menu lừa đảo không thể chấp nhận đuợc. Hình một đuờng thực tế một nẻo.
Thật sự là rất dở nha mọi người. Mì xào udon và nui xào bò nhìn rất tệ, không như hình ảnh minh hoạ. Màu sắc thì nhạt nhoà, vị cũng rất chán. Còn tobokki thì nước NHẠT TOẸT luôn, kiểu chả có nêm gì vào luôn í .