Vị trí: ngay chỗ D2 giao với D5 đó
Phục vụ: tầm chiều tối đến khuya nha. Cô bán lẹ lắm, có đội ngũ cuốn bánh tráng riêng. Ở đây bán 2 món, bánh canh cua và gỏi cuốn
Không gian: bàn ghế nhựa thấp, tận dụng đc ánh sáng trắng của đèn đường nên k đến nỗi tối quá
Giá cả: tô bánh canh cua 30 35k nha
Chất lượng: mình ăn bánh canh cua tầm 10h tối, nước lèo sệt sệt, k bị mặn, cua cũng nhiều, ngoài ra có thêm vài lát chả lụa chả huế đồ nữa
Gánh banh canh lề đường nằm ngay góc đường D2 - D5 khá đông đúc. Nhìn chung tô bánh canh có vẻ bình thường, giống với những quán khác nhưng lại có 1 điểm đặc biệt là có kèm theo viên mọc bọc thịt cua bên trong khá là ngon lành nè.
Mình gọi 1 tô đặc biệt gồm có thịt cua, tôm, mọc cua và giò heo là 55k/tô. Bánh canh sợi bột lọc mềm mềm như kiểu sợi bún. Nước lèo cũng đậm đà. Nhìn chung cũng ngon nhưng giá thì hơi đắt với quán lề đường.
Ngoài ra có bán gỏi cuốn bì, gỏi cuốn thịt đồng giá 7k chấm kèm tương đen/mắm nêm/mắm mặn.
Hình với món thật của bánh canh cua không liên quan nhau lắm. :))) Nước bánh canh cua trong mà lỏng chứ không có màu đẹp như hình. Vị thì không hợp với mình vì ngọt quá và không giống bánh canh cua mà là bánh canh có 1 muỗng thịt cua.. Mình vô quá giờ ăn trưa, quán vắng và có mỗi 1 mình là chưa có món mà phải đợi hơn 15’ mới được thấy tô bánh canh. Xong chủ quán với người nhà cãi nhau vì để khách đợi ????. Bạn nào thích drama có thể ghé thử. Rau ăn bánh canh dư sẽ được đem cuốn gỏi cuốn nha. Thấy vậy nên mình cũng không có ý định thử.
Tô bánh canh cua 45k mà lõng bõng toàn nước, thịt cua được một nhúm thêm 2 viên mọc “ ăn xong kiểu cảm giác như chưa ăn gì vậy đó, cứ kiểu như bị lừa vì mắc quá :)) bt mình ăn 45k là đầy đặn ăn xong no ná thở rồi. À chưa kể cả quẩy cũng 10k/cặp... chém hơi cay.
Mỗi lần đi ngang D2 giao D5 thì thấy quán khá đông nên một lần mình rủ bạn cùng ghé ăn thử xem sao. Mình và bạn gọi 2 tô bánh canh cua có giò heo. Trước khi ăn thì mình có vẻ kì vọng hơn những gì khi quán bưng ra. Tô bánh canh với một con tôm cùng vài miếng cua nhỏ, nước vừa vị đối với mình nhưng không có gì đặc sắc so với giá của nó
Họ về sau còn bán luôn Bún bắp bò nữa, vừa bán bánh canh cua vừa bán bún bò, cái nào bán cũng mắc. Phía trên có bạn mô tả chân thực tô bánh canh bì bõm nước nhiều hơn cái rồi, Còn mình , kêu 1 tô bún bò ra ăn, lác đác chỉ có vài miếng thịt mỏng lét với 1 cục sụn, ko có miếng chả miếng mọc nào, mà bán 55k/ tô, mà phải chi nước lèo ngon thì cũng đỡ. Vậy mà sao đi ngang cũng có khách lai rai ko thể hiểu nổi. Bán buôn chém khiếp quá. Ko phải quảng cáo trá hình gì đâu, bữa thấy Bún bò Xưa để giá 50k mình thấy mắc rồi, vào ăn thử thì thịt thà, chả cũng nhiều, ăn no luôn, nước lèo đậm đà mùi bò, nói chung bước ra lại ko thấy mắc nữa. Mà người ta chuỗi cửa hàng quán xá đàng hoàng. Đây bán lề đường mà giá đó, cạnh tranh nổi không với bao nhiêu quán bò gần đó, thôi 1 lần và chào thân ái luôn nhé.
Vừa ăn xong. Vừa mắc vừa dở. Con nhỏ bán thì mặt như âm binh. Nói chuyện với khách thì nạt nộ nhăn nhó. Như ai ăn hết của bà cố nội nó để lại.
Kêu tính tiền quay qua nạt đợi chút đi. Thối tiền thì quăng vô mặt khách. Ko thèm nói 1 câu.
Khách ăn kêu tô đầy đủ, quay qua hỏi ăn tô nhiêu , 25 , 35 , 45 , 55 vừa hỏi vừa nhăn vừa cột tóc. Kêu khách để xe cũng nạt. Đưa khách vô bàn cũng nạt.
Quá tệ . Tô thì lỏng bỏng nước, gỏi cuốn cắn miếng đã bể tùm lum. Cục giò thì cứng ngắt. Giống như ai cắn 1 miếng trả lại. Nên ko ăn xin cái bịch mang về cho*** Mà con quỷ đó nhìn mình như kẻ ăn xin.
Quán thì dơ , rác tùm lum. Nhất là con quỷ tính tiền muốn cho nó ăn cái tát vô mặt.
Mình và e mình chẳng biết ăn gì, lướt lướt thấy bánh canh nên mua thử, nhận được đồ ăn mà hông nói nên lời, tianf là nước, 35k lác đác được vài miếng cua, thịt thì nhai chẳng ra....Nói chung là không có lần 2 ????????????
Mình ăn ở Gánh Hàng Rong được 2 lần. Dù món ăn khá bắt vị, nhưng sau khi trải nghiệm dịch vụ, mình quyết định góp ý để quán cải thiện như sau: hôm nay mình ghé quán ăn gỏi cuốn, sau khi ăn xong, mình quyết định mua về cho đứa em ở nhà. Nhưng vì em mình ăn it, nên mình gọi hai cuốn mang về thôi, nhưng chị phục vụ kiêm luôn thu ngân trả lời cọc lóc: "hai cuốn không bán mang về!". Thật tình, mình không biết quy định này. Mình hoàn toàn đồng ý với quy định của quán vì đó thuộc lợi nhuận kinh doanh của họ, nhưng thấy rất thất vọng về cách trả lời của chị phục vụ. Chị có thể báo với khách là mua bao nhiêu cuốn thì quán sẽ bán mang về cho khách, để rồi khách tự quyết định. Cùng một nội dung, nhưng có nhiều cách diễn đạt khác nhau mà vẫn khiến khách muốn quay lại lần sau mà.