Hôm nay vô tình tìm địa chỉ của quán để gởi cho nhỏ bạn, thì vô tình thấy Gánh Đậu trên foody bị đánh giá quá thấp so với thực tế.
Đã ăn qua rất nhiều quán bún đậu mắm tôm ở*** thì rất ưng Gánh Đậu. Đậu ở đây cực kỳ béo và giòn, mắm tôm thì ngon, mẹ mình không ăn được mắm tôm thì ở đây cũng rất tiện khi có cả nước mắm chua ngọt với nước tương pha sẵn. Nước chấm đều pha sẵn nên rất ngon, mẹ mình rất khó ăn, mà rất thích nước tương ở đây.
Không gian quán thì lạ so với nhiều quán bún đậu mắm tôm khác. Style trẻ trung, năng động, thoáng mát lại có hồ cá dễ cưng nữa. Nhà mình ngồi bên cạnh hồ cá, vừa ăn vừa ngắm cá thích lắm luôn.
Gia đình mình đi vào giờ cao điểm, đông, nhưng đợi không quá lâu, tầm 15' đã có món rồi.
Thiệt không hiểu sao mà mọi người lại đánh giá 1*.
Quán gần trường nên mình hay ghé lắm
Nhân viên hơi lơ đãng, phần vì quán đông vào giờ trưa và chiều nên không phục vụ tận tình được. Đi giờ khác khách thưa phục vụ ổn.
Không gian sạch sẽ, thoáng
Món ăn ngon
Quán có mắm tôm rất ngon, khác biệt với những quán khác mình đã đi. Đậu hủ ở đây bên ngoài giòn bên trong mềm, nem chua rán, lòng rán là best seller ở đây luôn. Nếu mọi người đến đây có thể thử nước sâm nha. Nước sâm uống khá vừa miệng và rất mát nữa. Cuối tuần thường khá đông nên mọi người có thể cân nhắc thời gian đi để thoải mái cũng như không phải chờ. Ở đây ngoài bún đậu thì có khá nhiều món khác để mình tha hồ chọn. Mình xin recommend vài món mà mình thấy khá thích ở đây là Nem chua rán, lòng rán, chân gà sả tắc, chân gà rang muối, lẩu ếch. Thêm nữa là mẹt đầy đủ tá lả dành cho 2 người ăn cũng khá no và đẩy đủ đó.
Đây là lần thứ 5-6 mình đi ăn ở quán này gặp trai đẹp :)))
Đến quán nhiều lần toàn gặp trai xinh.
Ăn thử nhiều quán quanh thấy quán nào cũng na ná Gánh Đậu.
Nhưng công nhận mẹt ở đây tuy giá nhỉnh hơn mấy ngàn mà đầy đặn, mắm tôm ngon thơm, ko đậm mùi, không quá mặn.
À, ốc nhồi thịt ở đây ngon lắm nha. Ngon từ nước mắm đến thịt ốc.
Đi cuối tuần nên đông, nhưng đợi không lâu lắm.
Chắc chắn sẽ ghé lại.
Ăn ở quán nhiều lần rồi nhưng giờ mới viết rì viu, là vì lẩu riêu ở đây quá ngon đi.
Nhóm mình đi 4 người ăn cái lẩu no căng :)))
Topping ăn ngập mặt, đi 4 người chí đều topping hợp lý, không đứa nào giành của đứa nào.
Nước lẩu thơm, ngọt đậm đà. Rau tươi. Bánh đa dai nhưng đừng để lâu quá, sẽ bị bở ra thì mất ngon.
Tổn thiệt hại 4 mạng no say hết gần 300k. No đã đời.
Chắn chắn quay lại.
Lần đầu tiên ghé quán công nhận bún đậu ở đây ngon dã man. Đậu chiên giòn và thơm ghê, mắm tôm vừa vị cực kỳ, bún thì đúng kiểu tươi mới, không bị chua và dai cứng như nhiều chỗ khác. Hèn chi đông ghê.
Chiều thứ 6, nhà 3 mẹ con mà lười nấu cơm quá dẫn đi ăn bún đậu, chổ gần nhà thôi. 3 mẹ con kiu 3 cái mẹt bún đậu chả cốm.Món ra nhanh vừa thơm vừa nóng, đặc biệt nhất ở đây là đậu đậu giòn bên ngoài mềm tan bên trong, mỗi mẹt chỉ 49k thôi mà ăn nó quá trời, mới ăn lúc chiều mà giờ đã thèm nữa rồi~~
Trước dịch 2 đứa có dịch ghé quán ăn thử.
Lẩu ếch lá giang bự chà bá với 4 con ếch. Trời ơi ai đứa ăn ná thở :))))
Cơ mà siêu ngon, đúng như chị hàng xóm rì viu luôn.
Lẩu bự, nước ngon đậm đà, thơm dân dã.
Mấy nay mưa làm thèm ghêeeeee.
Hôm nay thử lẩu ếch lá giang ở đây siêu ngon luôn mọi người.
Vị lẩu đậm đà, chua ngọt đầy đủ, rất thơm.
Nhà mình gọi lẩu là vì ngửi thấy mùi lẩu ếch của bạn bên cạnh :)))))
Một cái lẩu được 8 cái đùi bự, tổng cộng là 4 con.
Cả nhà mình 6 người gọi tổng cộng 1 lẩu ếch, 1 tá lả, 1 đậu sốt trứng muối, hình như là món mới của đây, ăn lạ và ngon, chưa ăn được sốt trứng muối nào ngon như ở đây. Công nhận.
Gọi thêm nước là tông thiệt hại hơn 400k cho 6 người.
Mình thấy rẻ so với quy mô và không gian của quán.