Mình ăn trưa chủ nhật, đi kiểu bất chợt nên cũng không book bàn. Hên lúc đến sớm vẫn chưa có khách mấy, chọn chỗ thoải mái. Lát sau thì mới đông khách.
Bánh bột lọc 60k : vỏ bánh làm không kiểu đặc, chắc lắm nên lúc gắp lên toàn bị vỡ ra, nhân tôm ( nhỏ ) toàn bị rơi ra.
Mực sữa hấp 165k : tại đi cùng có người thích ăn mực nên nhất quyết phải có món mực. Có vẻ hấp không hợp lắm nên mình chỉ ăn 1 con. Cơ mà nêm nếp rất vừa miệng.
Xôi chiên 85k : làm thành từng viên. Ở ngoài vỏ bọc chiên hơi giòn, trong cực mềm, xôi màu xanh. Topping là cá cơm ( hình như thế ) và tôm non.
Nem nướng 95k : phần này có 7 miếng nem, rau thoải mái, cuốn bánh tráng ăn không gì để chê luôn.
Tôm cuốn bánh tráng mắm nêm 115k : có bún ăn kèm, bún cũng được trộn sơ rồi. Mắm nêm cay sẵn rồi ý. Bún cuốn bánh tráng không cũng thấy ngon.
Rượu nếp sữa : Cái này uống hơi giống giống như cơm rượu mà vị không hăng bằng. Khá đáng để thử.
Lúc ăn ra chả thấy nhân viên nào trông xe ở trước cửa quán. Dắt xe cũng tự khách xử.
Bánh canh hải sản nước sệt sệt, vị đậm đà miền trung vừa ăn nè. Phần cuốn như hình thì hơi mắc nhưng ăn cũng khá ổn nè, thịt nướng hơi khô với cứng. Bánh canh ngon.
Thức ăn phong phú, hương vị thơm ngon, vừa miệng
Khung cảnh khá (có thể tiếp khách nước ngoài)
Tiếp viên lịch sự, nhưng chưa niềm nở.
Trung tâm quận 1. Không cp1 chổ đậu xe
Nhân viên phục vụ thiếu lịch sự, giá trong menu k rẻ nhưng thái độ nhân viên hoàn toàn ngược với bảng giá.
Nhà mình ghé ăn xong nhà hàng tính tiền thừa mất 1 xuất, báo lại nhân viên còn thái độ khó chịu k quan tâm, đưa tiền thối nhăn nhúm lộn xộn cuộn lung tung.
Đồ ăn chuẩn bị lâu, thịt ít có vài miếng mà k tươi lắm, hỏi nước mắm k cay cũng k có.