????240 tôn đức thắng
⏰7pm - 1.30am
????bánh đa/bún/miến trộn/nước - 20-25k/bát
Trứng vịt lộn - 15k/2 quả
K biển hiệu, k màu mè, k trang hoàng lộng lẫy, nép mình bên cạnh cửa hàng điện máy hào nhoáng là gánh hàng đêm của cô. Cô bảo ngồi ở đây từ năm 93 cơ, cx đc ngót nghét 3 chục năm r đó. Hằng ngày cứ lặng lẽ bán ở 1 góc tối nhưng lúc nào đi qua con phố này khi đêm muộn, tôi cx để ý đến gánh hàng của cô và hnay quyết định ăn thử. Trời hnay k lạnh cut da cut thịt nên thôi làm bát trộn cho mát, đá thêm quả trứng vịt lộn nữa cho no thì thấy no thật :)) có 2 chiếc bàn nhỏ để ngồi ăn thôi mà cứ thấy khách ra khách vào. Trứng to và béo ngậy, bánh đa trộn tui ăn ngon lành chỉ trong 1 nốt nhạc. Mà trót ăn phải cục ớt trưng rõ to thế là húp sụp bát nc dùng ngọt thanh trong niềm đau vô hạn :’(